Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? E cũng ủng hộ cách của chị này, đấy không gọi là hèn, mà là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Dính vào loại người chí phèo thà đừng dính đến còn hơn, hại mình ra ấy
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Gặp những cái loại cặn bã đó mẹ nó nên nhịn đi một tí kẻo mang vạ vào thân. Mẹ nó không biết là 1 bộ phận trật tự phường là những thể loại vào tù ra tội không công ăn việc làm, nên nhà nước mình phải tạo công ăn việc làm để chúng nó đỡ phá à ! Cũng giống như các mẹ gặp một con dog ngu ấy, nó thấy các mẹ chạy ra ngửi ngửi vài cái rồi thôi nhưng nếu các mẹ mà chạy hoặc trêu lại nó là nó khợp ngay. Chú ý cẩn thận dog dại nghe các mẹ ^^
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Thôi, mẹ nó tĩnh tâm mà sinh cháu đi! Càng nghĩ chỉ càng tức tối bực mình. Loại Chí Phèo ấy kiểu gì cũng gặp 1 Chí Phèo khác. Cứ để chúng nó trị nhau thôi!
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Em là em cũng tởm bọn ở phường lắm. Hôm qua em đi ra ngoài, con bé kế toán í ới gọi chị ơi có mấy chú bên Phường qua kêu ủng hộ ngày 27/7. Em hỏi ủng hộ thế nào nó bảo mua vé xem ca nhạc 200k 1 vé. Em bảo thôi, mấy ông này vớ vẩn đấy. Thế là mấy ông ấy ngồi lì tới 18h. Sáng hôm nay em mới lên văn phòng mấy ông đó lại mò lên nữa. Xưng danh em hẳn hoi. Bác bảo vệ toàn nhà không cho lên cũng xông lên, em đang nói chuyện với bác bảo vệ để từ chối mấy ông ấy xông vào phòng em chỉ tay vào mặt em bảo anh muốn gặp em. Các chị thấy thế có tức không. Lại còn bảo phó chủ tịch phường, rồi chủ tịch hội cựu chiến bình phường gì gì đấy... Em đến chết mất thôi. Bạn em làm ở đường Nguyễn Xiển, để xe ngoài vỉa hè trước cửa cty đã đóng phí hàng tháng rồi. Lâu lâu mấy ông công an phường và mấy ông trật tự vào đòi gặp giám đốc, nói câu tỉnh như ruồi: Năm nay bọn anh đi Bà Nà Hills, mà thiếu tiền các chú ủng hộ thêm. Haizzza. Đúng là không sợ đất cũng ko sợ trời.... Mình là dân đen, chả làm gì được.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? thôi tránh xa cái ngữ ấy ra chị ạ, mình bầu bí, cũng chẳng ai làm khó mình đâu mà lo làm chứng. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khoẻ lấy sức mà sinh.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Hx. Ngõ nào cũng có chí phèo hay sao ý. Ở nhà chồng e thì có cả ông chí phèo và bà chí phèo. Mồm to hơn loa phường, suốt ngày gây sự chửi nhau. Một điều nhịn là 9 điều lành, mẹ Hill bơ đi cho con nó khỏe nha ^^
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? XH bây giờ đảo lộn hết rồi, đến ng già còn phải "nể" lớp choai choai kia mà, nên gặp phường Chí Phèo này thì cứ tránh được là tốt nhất, đừng dây vào cho mệt người.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Mẹ thai anh noi dung đấy, bọn trật tự phường này chả có ăn học j đâu, toàn bọn mất dạy, phường xã ko răn đe đc cho chúng nó đi làm thế nghĩ là sẽ cải tạo đc chúng nó, nhưng thực ra càng làm bọn nó mất dạy ngang ngược hơn, mẹ nó nói, làm m lại nghĩ tới bọn trật tự ở đường trương định cứ dàn hàng ngang ra rồi bắt bớ, mất dạy
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? mẹ hill đã hết giận chưa? chấp làm gì loại người đó. mình đang có bầu. giữ gìn cho em bé mẹ hill ạ. mà mẹ hill còn nhớ em ko?
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Mẹ nó ơi, gặp phải bọn Chí Phèo ấy, tốt nhất là không dây, chỉ thiệt thân thôi chứ được gì đâu. ĐẤy là nó mới chửi mắng, chứ nhiều bọn côn đồ, híc, em k dám nghĩ nữa. Thế mới bảo giờ ra đường không nên gây sự với ai, mà có ai gây sự thì nên lờ đi, tránh nó ra. Giờ bọn côn đồ, coi mạng người như cỏ rác nhiều lắm.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Mẹ hill đừng cáu mà ah con gainhes. Những thằng chí phèo đó chấp làm j. Mà cái bọn mới tj tành ngoài phường thì enghix toàn là chí ý mà.nát rượu hết. Nên mẹ nó có sang ngoại mà vô tình thấy thì coi như ko nhìn thấy. Mà tránh xa ko lại mang họa vào thân đấy
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? bọn công an phường cũng giống thằng đó thôi mẹ nó ơi. gặp thằng Chí phèo tốt nhất là im lặng.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Mẹ này tính cũng giống mình hi..... Nhưng mà mình đang mang bầu nên chắp nó làm gì. Nó chửi tai nó gần đấy nó nghe, còn nó quậy quá thì nhờ CA ko giải quyết được gì đâu, lại cái bài tự hai bên hòa giải hai bên ý mà. Mà bài này mẹ nó viết cũng lâu rồi nhỉ, bé nhà mẹ nó thế nào? Giao lưu với bé nhà mình đi...
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? cái loại vô học. đàn ông đánh đàn bà, lại còn là bà bầu nữa thì thôi rồi. Mẹ nó kệ bố nó cho sống với cái kiểu ấy, thế nào cũng có ngày bị bọn côn đồ nó tẩn cho 1 trận.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Ôi cái xã hội này nó thế đấy mẹ nó ạ, phải tự bảo vệ mình thôi. Chứ mình thấp cổ bé họng chả ma nào thèm ngó tới đâu ạ. Nhà em cũng từng xảy ra chuyện tương tự, nhưng mà em còn ấm ức hơn mẹ nó nhiều vì lẽ rằng là em đang rất vui vẻ tử tế đùng cái có một thằng điên xông vào oánh chửi khi mình còn chưa một lời nặng nhẹ.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? E biết mấy cái ông trật tự ở phường rồi,nếu không phải các bác già đi làm thêm thì mấy thằng trẻ ranh toàn bọn cũng đầu trộm đuôi cướp xăm trổ đầy mình,các mẹ cứ để ý mà xem.Mà mấy cái loại đấy thì chúng nó mắc bệnh tinh tướng lắm.Thật sự mẹ nó có làm đơn lên phường thì chúng nó cũng bao che nhau k giải quyết đâu.Nhiều lúc nghĩ cũng ức thật đấy mẹ nó ạ,nhưng sống ở VN mình thì phải chấp nhận thôi chẳng biết làm ntn,ngoài đời còn nhiêù sự bất công gấp trăm lần,sờ sờ ra trước mặt nó còn chẳng thèm giải quyết.Mẹ nó coi như hôm đấy ra đường đen đủi gặp phải con c*** bị điên đi,đừng suy nghĩ nữa.sắp đến ngày chào đón con yêu ra đời rồi.