Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Tớ nghĩ nếu không quen ai thì đừng dính vào lại mang vạ vào thân ấy chứ .
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? hic, khổ thân chị, gã đó kinh thật đấy, theo em chị ko nên nộp đơn đâu, em thấy hắn ko được bình thường, có tính mất dậy,..... nó dọa giết gia đình chị,..... nhiều thằng giờ bệnh hoạn lắm chị ạ,... thôi tốt nhất là thấy nó thì tránh thôi, nhịn nó còn hơn chửi và đối đầu với nó, .... nó mà tức lên là nó làm như nó nói thật thì sao? Tốt nhất vì gia đình và đứa trẻ trong bụng mà nhịn đi chị ạ, Nó mất dậy như vậy sẽ có người trị nó thôi mà!
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Em còn làm việc với 1 ông chuối củ lắm cơ, em đóng tiền quỹ rồi mà ông ý cứ nói chưa đóng còn nói to lên cho mọi người nghe là Không đóng thì thôi. Em nghĩ là ông í quên chứ không cố tình. Cơ mà vụ sau, em có cái chiếu mang đến cơ quan ngủ, tự dưng hôm chuyển địa điểm văn phòng không thấy nữa, mấy hôm sau lại thấy ông í nằm, hỏi nhẹ nhàng là chiếu của anh chiếu đơn hay đôi thế thì ông í trừng mắt lên hỏi làm gì. Chả muốn dây vào vì nổi tiếng hấp rồi nên ấm ức cho qua.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Cái này mà quen được chú công an nào thì tốt. Chứ mà hok quen thì thôi chị ạ. Vì cái này đúng là hok thương tích chỉ cảnh cáo hắn kia thôi
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? thằng này đúng là hết thuốc chữa, kể cả trường hợp chị có để xe hơi chiếm đường 1 tý đi nữa,là thằng tử tế nó nhìn thấy người có bầu nó cũng dắt vào cho, đằng này còn chí phèo, đúng là ko chấp nhận được
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? em thấy thằng này ko bình thường lắm đâu, nên thôi đừng nghĩ nữa chị ah, để tốt cho con, chứ loại người đó mình mà làm tới nó lại liều một phen đấy.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? em thấy thằng này ko bình thường lắm đâu, nên thôi đừng nghĩ nữa chị ah, để tốt cho con, chứ loại người đó mình mà làm tới nó lại liều một phen đấy.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Đọc bài của Mẹ nó ức chế vô cùng, đọc ý kiến của các mẹ phía dưới thấy mình bất lực vì chỉ biết " tránh voi chẳng xấu mặt nào", các Mẹ nói rất đúng, thế nên mình nhờ chú nào đầu gấu chút dần cho thằng kia một trận, mềnh ko ra mặt nó chẳng biết là ai, cho đỡ ức chế thôi.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? thôi quên đi cho nó nhẹ người mẹ nó ạ , dù gì mình cũng đang mang bầu mà ...
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? tốt nhất là tránh mẹ nó ạ, nó chửi thì coi như đàn gảy tai trâu, mà mình cành im nó càng tức, thế mới thú vị chứ
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Nếu vậy mẹ nó cầm thẳng đơn lên người có trách nhiệm cao nhất và trình bày trực tiếp, ghi nhân chứng rõ ràng, có chứng cứ càng tốt. Người ta sẽ buộc phải giải quyết mẹ nó ạ. Nếu người ta cầm đơn bảo đi về, có gì sẽ gọi thì mẹ nó ko về, mà bảo người đó viết cho cái giấy hẹn ngày giờ đến giải quyết. Họ đã nhận đơn là phải viết giấy hẹn như các thủ tục kiện cáo, khiếu nại khác mẹ nó ạ.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Đối diện nhà mình cũng có nhà chí phèo vậy, em trai mình đã từng đánh nhau với nó 1 lần rồi, đánh với thằng bằng tuổi em trai mình, nói chung 2 nhà ghét nhau kinh khủng, hôm trước nói chuyện nhưng chắc trong lòng vẫn còn ấm ức lắm, giờ thì tránh voi thôi mẹ nó à, hạn chế va chạm là tốt nhất.
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? Phải ĐTMN mới làm được trật tự phường chứ ? các mẹ ko nhìn thấy chúng nó bắt cả những người già, nghèo, nhìn cảnh giằng co quanh gánh nếu ko phải là Đầu trâu mặt ngựa thì ai làm đc việc đấy ?
Ðề: Xin hỏi loại người này là người gì? cái loại đấy bạn kệ nó đi ko ảnh hưởng sức khỏe, đời có quả báo, rồi nó sẽ phải đền thôi