Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? Ôi có nhiều cảnh báo như thế này rùi mà ox mn ko rút kinh nghiêm ạ
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? Bữa nay thws 3 mà nhà em cũng vẫn xui xẻo đây. Chồng đi làm, sáng bị dao đâm vào tay, tối về đưa vợ đi có việc, 10h đêm, xe thủng lốp, được ngày đi bộ no table. Hic ! Cả tháng nay cũng chẳng thấy may mắn gì. Hic, bao h mới hết cái năm thái bạch này chứ
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? ôi, hôm nay thì em có tí may mắn trong cái xui xẻo đây ạ, có người gọi điện nhặt được giấy tờ, may quá ko phải đi làm lại, ko thì ốm với đống giấy tờ ạ
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? cô em cũng dính qua y như thế, nhiều lừa đảo thế
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? xã hội giờ đúng là ko biết nên tin ai, ra đường khéo người ta hỏi giờ, hoặc hỏi đường cũng cần cảnh giác, người với người mà sao lại thế nhỉ
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? Nhà mình ko hiểu sao, dạo này cũng hay gặp chuyện ko vừa ý thế
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? vui lên bạn ơi, sắp hết tháng rồi, sang tháng mới mong là mọi chuyện tươi sáng hơn, giờ mới để ý bạn cõng chữ ký cho nhà bác tieudungthongminh à, nhìn địa chỉ mới thấy quen quen, hóa ra hôm trước mình đi giao gạo cho nhà 95B, gần nhà mình đây mà. chúc mn đắt hàng nha
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? Cũng phải có lúc nọ lúc chai cuộc sống nó mới thú vị nàng ah!!!
Ðề: có mẹ nào ngày đầu tuần mà bao điều xui xẻo như em không ạ? thế là tốt rồi, tốt vì đã giải quyết hét, không tốt alf chả còn để giao, nahf mít cũng hay thế, hôm nhiều hàng chả ai hỏi, hôm vừa nhờ được người mua thì chị gái báo bán hết rồi, thế là chả dâu vào đau,hic,chán ơi là chán