=D> "tuy bé nhỏ nhưng mà của tôi" nhưng không có nghĩa là cái gì của tôi cũng bé nhỏ cả nhé bác conbe ... :lol: - chọn Kasanova làm nick vì trước kia, thời trai trẻ í, mình bị bọn bạn gái nó gọi như vậy mà... chẹp!!!
Hay qua di! doc phan nay that la bo ich, vi ba noi nha minh di mua thit coc, bat nguoi ta chi loc phan dui ra, dich than ngoi xem nguoi ta lam ruoc, rui bat minh phai cho be an. Minh thi ko tan thanh cung vi nhung ly do nhu moi nguoi lo ngai the la ba noi doi, ong xa thi cung keu la minh ngang qua. BI gio gui duong link nay cho AX doc cho khoi keu ca vo nay no. Hoan ho chuyen muc nay va cam on cac me :lol: :lol: :lol:
Ông nội bé Bông thì cẩn thận lắm, ông đi bắt Cóc thả vào vườn cho béo thêm rồi ông tự chế biến lấy. Cũng thịt cóc thì làm ruốc, xương cóc thì làm bột, ông bảo tự ông làm mới yên tâm. Lúc trước chỉ anh họ Bông là ăn thôi vì còi quá, nhưng đầu vụ cúm gà vừa rồi ông cũng gửi xuống cho Bông ăn, chắc là Bông hợp nên khoảng 2 tuần thấy má tròn ra. Nhưng VC G cũng không dám cho ăn nhiều, lúc đầu còn để bố Bông ăn thử 3 ngày liền xem sao đấy, thấy con có vẻ phỉnh ra thì ngưng luôn. Chẳng qua là tiếc cái công của ông nội thương cháu.
Diễn đàn nhà mình toàn các bố các mẹ chịu khó thôi. Nhà tớ thì lười lăm chả cóc với nhái bao giờ cả. Mà tớ nghe nói thịt ếch cũng tương đương đạm và canxi như thịt cóc đấy mà dễ mua, chợ nhà tớ bán đầy chỉ việc mua về rửa sạch vứt vào nồi hầm nhừ nước nấu cháo, thịt băm nhỏ cho con ăn thế là xong bữa.
Mặc dù con tớ còi nhưng tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cải thiện tình hình bằng cách ăn thịt cóc, đi khám dinh dưỡng cũng chưa thấy BS nào khuyên cho con ăn ruốc cóc cả, toàn thấy khuyên tắm nắng , uống vitamin, ăn uống đủ chất thôi. Tớ thì ngĩ ngày xưa các cụ ko có đầy đủ các laọi vitamin, nên mới phải cho ăn thịt cóc , chứ bây giờ thì ngoài cách đó có rất nhiều cách để cải thiện tình hình mà , đâu phải ăn thịt cóc là tốt nhất.Tớ thì chưa bao giờ nghĩ cho con ăn món này, chung quy là ko tin có thể cải thiện được và sợ mặt "độc" có thể gây chết người của nó.
Tớ cũng nghĩ thế. đối với tớ những cái mà người ta bảo là bổ của thịt cóc không thể lấn át được nỗi sợ chất độc của nó. Cũng như cá nóc đó, tránh xa mau...
nhà mình thì ăn cực nhiều cóc a.từ thời ngày xưa bao cấp ít thức ăn nên bố mình đi bắt về là ruốc hoặc rán đùi len ăn, ngon đáo để nhớ lại mà thèm nhưng mình thấy bây giờ toàn cóc nuôi ăn chán lắm, con nhỏ mà thịt cũng không ngọt, con cóc ngày xưa cái đùi to hơn đùi ếch bây giờ cơ mạ năm 2005 bé nà mình nhỏ có người bà con trên bắc giang bắt ngoài ruộng hoa màu cho ông bà cũng làm ruốc cho bé ặn mà ông bà ngoại nhà mình làm thì khỏi chê, quá nhiều kinh nghiêm. làm cóc quan trọng nhất là bỏ cái đầu thật sạch và buồng trứng của nó, sau đó là gân vì gân sẽ gây đái rắt .bó mẹ mình đã 1 lần mua cóc của những người giao ngoài đường và xem họ làm thì thấy không yên tâm nên ông bà không khiến và tự làm
Hồi bé mình toàn tự bắt cóc tự làm thịt cho mình và mấy đứa em ăn. Ở quê chẳng biết làm ruốc cóc thế nào, mình cứ làm thật sạch, bỏ tuốt tuột chỉ lấy cái mình cóc rồi băm nhỏ với lá răm, đảo lên cho tẹo muối, sang lắm thì thêm vài hạt mì chính thế là thơm lừng cả nhà lên rồi. Bây giờ về quê vẫn thấy ngoài vườn có cóc nhưng thấy chỉ mỗi 1 con chẳng bõ bắt nên không làm thịt chứ không phải đã chán thịt cóc. Mình thấy nó ngon kinh khụng Cũng có lần bị đị đái rắt vì lỡ quên bỏ gân ở 1 con cóc nào đấy vì là bé nên làm vội khôg cẩn thận như mẹ mình lạm
Thịt cóc rất tốt mẹ nó ạ thịt cóc cung cấp nhiều canxi cho bé chắc xương cứng cáp hơn mình cũng thỉnh thoảng cho bé ăn vì nhà mình ở quê vì thế cũng bắt được làm thịt cho bé an liền liền nên bé nhà mình 11 tháng đã biết đi men rồi.
E trai e ngày nhỏ cũng bị ssd.thế là mẹ e đi bắt cóc về thịt cho cậu ta ăn.bjo thì cậu ta to như cái thùng phuy ấy.ko biết có phải do tác dụng của cóc ko nữa. Còn thịt cóc e thấy cho cũng đc, ko cho cũng ko sao.vì còn nhiều loại thịt bỏi khác mà.