hi, nhưng da mặt mn đẹp ko, nếu đẹp thì cũng chả cần dùng mỹ phẩm, chỉ tô tí son vào là đã tươi như hoa rồi
em gái chưa bao giờ thấy nó dùng mỹ phẩm, nhưng mà nàng ta cũng chăm chỉ chăm sóc bằng pp thiên nhiên lắm
uh, t cũng nghĩ ko nhất thiết là dùng mỹ phẩm, cứ dùng cái gì hợp với m thôi, và phải care bản thân nữa, hihih
uh, bt thì t cũng vậy nhưng do lông my ngắn và da bị sạm và mụn nhìu ấy, ko muốn uống thuốc tây và bôi thuốc nên t dùng thử sản phẩm của Ấn Độ, thực ra gọi là thảo dược mới đúng vì toàn chiết xuất từ thiên nhiên thôi
Cho tớ hóng chủ top.. mình cũng đã từng là người k bao giờ dùng đến mp..nhưng từ khi sd biết đến sp Ấn thì tự nhiện lại bị chăm chỉ và mê nó mất rồi ... Tớ đã tự mình thử rất nhiều sp..Lv.52 thì có papa kiểm nghiệm.. còn Careprost thì mới chỉ đc rv chứ chưa tự kiểm ngiệm a
nói chưa dùng bao giờ thì không đúng, cơ mà mình rất ít khi dùng ý, vì cứ bôi cái gì lên mặt là y rằng rất dễ mọc mụn
Ngày xưa ko có điều kiện thì đúng là chưa bao giờ mình dùng mỹ phẩm nhưng càng ngày mình lại càng yêu thích việc dùng mỹ phẩm hơn vì chúng giúp mình đẹp lên nhiều nhưng quan trọng là chọn loại mỹ phẩm có thành phần an toàn hoặc mỹ phẩm từ thiên nhiên, tuy nhiên càng hạn chế đc càng tốt.
hiu hiu, uh, t thấy cơ bản vì mỹ phẩm đều là thảo dược ấy nên hầu như ko sợ tác dụng phụ nàng nhỉ hhhihi
Đúng là ngày xưa m lười dùng mỹ phẩm lắm, nhưng từ đợt chị gái đi Pháp, gửi về cho dùng, m thấy da cải thiện thật các m ạ. Theo m, taif sản quý của pn chúng m là sắc đẹp, chẳng tội j mà ko đẹp các mom nhỉ, hiii