Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? hi hi. Giờ chắc mẹ nó kinh nghiệm hơn nhiều rồi phải ko? Ý em ở đây ko phải là những topic bán hàng đâu, mà là những topic được lập ra trong mục chào hỏi làm quen cơ. Đã có ý lập top ở trong đó thì nên cố gắng chăm sóc chứ, Cm vào chào hỏi cũng đâu lên đến hàng chục trang mà bảo ko trả lời hết được . Còn những topic hot, dài dằng dặc thì chuyện bỏ sót là bình thường mà. Mình có thể thông cảm cho chủ top và nhắc lại câu hỏi của mình. Chuyện đó rất nhỏ thôi.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Hi hi, hot chắc là vì có nhiều mẹ có suy nghĩ và cảm nhận giống em. Cảm ơn Cm nhiều.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Thật ra ít topic chị lập ra mà hot lắm em ah. hi hi Ngày trước cũng tập tành buôn bán nhưng ko đủ kiên trì, nhẫn nại như Cm trên này, giờ chỉ đi mua và 888 thôi, gặp nhiều mẹ dễ thương lắm.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Cảm ơn bạn, mình đúng là có ý này đấy. . Thật ra lập topic chào hỏi cũng chỉ là 1 phần, còn có nhiệt tình giúp đỡ và nói chuyện với mọi người hay ko mới là quan trọng. Mem mới mà nhiệt tình thì mọi người càng quý bạn ah.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Rất vui được làm quen với bạn. . Thật ra mình cũng ko muốn viết topic này đâu, sợ bị ném đá lắm, hi. Em yêu hòa bình mà. Nhưng cái sự bao đồng nó lại chiến thắng, em lại bày tỏ bức xúc lên đây ah.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Mình nên vào những bài đã gửi của mình để kiểm tra em ah. Đọc top mà mình tham gia cũng vui chứ.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Nếu mình chịu khó ấn Tks thì cũng là động lực để Cm comment trong top của mình đó.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Hi hi, vì vậy bạn mới lấy nick là mèo lười ah? . Đi 888 cũng nhiều lợi ích lắm bạn ah. Sẽ có nhiều người quen và giúp đỡ mình. Bạn đừng ngại nhé.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Hehe, từ khi đọc xong cí topic này của mẹ nó, mình mà thấy ai lập pic làm quen mình đều gửi đường link pic của mẹ nó sang cho các bạn mới để rút kinh nghiệm, ke ke
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? mẹ này nói có lí , cho ai đó 1 điều gì : chia sẻ , an ủi hay đviên ....mà ko đc 1 câu cảm ơn cũng thấy sao sao ấy !
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Đúng rồi, em hay lang thang, thỉnh thoảng cmt vào top của 1 chị nào đấy, chị ấy trả lời nhiều khi còn pm lại nữa cảm thấy vui ơi là vui hihi
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? em cũng nghĩ chắc các bạn ấy bận không phải ai lúc nào cũng rảnh rỗi hihi
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? công nhận í . mình cm ở các bài viết cũng hay quay lại xem người ta nói gì . mà chả thấy người ta nói gì với mình . thấy cứ vô duyên ghê gớm . cảm giác họ làm topic chào hỏi là làm đúng công thức diễn đàn đưa ra cho việc " bán hàng hiệu quả " ấy . chán !
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Hi hi, e còn k nhớ là có nập tồ bíc chào hỏi các mẹ nữa k cơ ạ. Cơ mà trong nhà em, thì em trả lời đầy đủ k sót 1 ai luôn ý ạ. Có ai qua nhà mình comment là mình thấy vui lắm chị nhỉ :Cuoi
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Nghĩ giống mình thế. Mình viết xong đều vào xem các mẹ trả lời sao, hoặc comment xong cũng vào xem xem có ai đáp lại không? Nếu ai mà thanks thì mình lại càng vui hơn. THực ra như vậy cũng ko có lợi ích gì nhiều, nhưng đối với mình đó lại là điều rất vui!
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? hi hi, làm mình có cảm giác bài viết của mình ko có ý nghĩa mẹ nó nhỉ. Cũng có nhiều lý do người ta ko trả lời mình, nhưng nếu là bận thì sao vẫn comment ở những top khác được.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? hi, tớ thì ko lập topic chào hỏi, độ phủ diễn đàn cũng kém lắm, nhưng thường quay lại xem có ai trả lời mình ko. hi hi. Có thể ở topic này tớ cũng sót vài comment ko trả lời nhưng đảm bảo là tớ đọc hết và cảm ơn Cm nhều vì đã góp ý kiến cùng tớ nhé.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Tớ nghĩ các mẹ ấy bận thôi. Hoặc nhiều khi lập topic để có chuyện mà nói ấy mà!
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? đôi khi đó cũng là 1 cáh để tạo nên sự thân thiện mắt khách hàng chị nhỉ )