Ðề: Có ai cuồng con như em không em nghĩ là mẹ nào cũng yêu con như thế thôi ak! chỉ là cách biểu hiện nó khác nhau thôi! hì,
Ðề: Có ai cuồng con như em không úi dời ơi em đây này, đi làm nhớ con quay quắt luôn, về nhà gặp nhau là 2 mẹ con cùng nhảy cẫng lên, chả hiểu vui như mẹ về chợ hay mẹ vui như được gặp con nữa. hi hi.
Ðề: Có ai cuồng con như em không đúng là mn cuồng con thật nhưng nhìn thấy con lớn là thích rồi..
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hiiiii, mình cũng yêu con như các mẹ thôi, nhưng ví dụ con mình đen mình vẫn biết là đen, con mình thấp mình vẫn biết là thấp chứ không yêu con tới nỗi xấu thấy thành đẹp. Hàng xóm nhà mình có đứa con hơn 2t mà nặng 22kg, nói thì bảo nói quá nhưng nhìn phì nộn như 1 đống thịt , mặt mũi ụ ị , mắt híp lại xấu lắm không thể tả nổi. Nhưng mẹ của nó thì cứ tự hào con mình to, nuôi con khéo và bảo nó xinh. Mà da con bé thì đen, răng vẩu giống bố, cười hở hết cả lợi thâm xì ra, mũi tẹt, người to thô , nói chung là người ta chỉ khen trước mặt mạt nó là trộm vía thế này thế kia thôi chứ sau mặt thì ví với các thể loại liên quan đến béo rất phản cảm. Mẹ nó suốt ngày ép ăn, ốm gầy đi mấy lạng mà cứ bảo nó là sắp gầy trơ xương mất rồi, có hôm có bà hàng xóm ngứa tai ngứa mắt bảo: " Con mày béo phì rồi mà mày cứ bảo nó gầy trơ xương thì con cháu chúng tao là chết đói năm 45 à" Thì mẹ nó sồn sồn lên , bảo " nó thế này mà bảo béo, bụ tí thế này đến lớn gầy là vừa, sau lớn trông nó mới tây" " Ừ thì Tây nhưng mà là Tây Nguyên " , Mẹ nó điên lắm. Xong nếu có đứa trẻ nào được khen mặt mũi khôi ngô sáng sủa thì mẹ nó phải chêm vào luôn " đây con nhà em đây ra ngoài ai cũng bảo trông thông minh sáng sủa nhanh nhẹn "... Vãi linh hồn, lưng toàn thịt to như cánh phản, mặt phèn phẹt ụ ị nhìn mất cả khôn mà cứ tự ru ngủ bản thân. Ai cũng yêu con nhưng đến mức chị chị này thì mình thấy phản cảm. Nuôi con khoa học nhẩt là con khoẻ mạnh, người rắn rỏi nhanh nhẹn chứ không phải thừa cân, béo ú ra đâu, rất nhiều nhà nhầm lẫn như thế !
Ðề: Có ai cuồng con như em không em đang bầu bì cũng chỉ mong đủ chín tháng 1o ngày con tòi ra để ôm ấp, hun hít con thôi ko biết sau này có bị cuồng như mn ko
Ðề: Có ai cuồng con như em không to cung ngghien lam cu di lam den nua buoi da nho kinh khung rui ve den nha la phai om vao can no ti hiii
Ðề: Có ai cuồng con như em không hehe e thấy mẹ nào cũng iu con mà, có con nhỏ đi làm lúc nào cũng chỉ mún về nhanh với con thui
Ðề: Có ai cuồng con như em không Giờ đây mình đã có hai nhóc và mỗi khi đi về mình cũng phải bế nó lên thơm rồi đùa với con một lúc mới đi làm việc khác được. hi hi Còn con lớn thì thỉnh thoảng đêm đến tỉnh giấc vẫn còn thói quen thơm má mấy cái rồi mới ngủ tiếp
Ðề: Có ai cuồng con như em không Đi làm về là em chỉ muốn ôm con vào lòng và cấu hôn chúng thôi, yêu lắm lắm ý ạ
Ðề: Có ai cuồng con như em không Kẻ làm bố như mình cũng cuồng con như Mẹ chủ thớt đây!! ha ha chúc mừng mẹ nó