Mình dặn ck không phải mua hoa quà gì, cứ mua tặng vợ cây hoa hồng là được rồi. Cuối cùng ck vẫn mua socola, nhưng là Kitkat . 2 vc vừa ăn vừa xem phim, vẫn "ngọt ngào" mà tiết kiệm.
có quà là coi như còn nhớ tới mình , vậy là đc rồi, vk ck rồi em nghĩ nhiều khi cũng k cần màu mè quá đằng nào mua cũng bằng tiền chung 2 vkck
Đấy, mà đầu ngõ nhà mình bán mấy sạp ấy chứ. Nhưng thôi, mình cũng ko khoái món đó lắm. Dễ tính quen rồi
ck e mua tặng e 1 hộp socola mà từ hôm ấy còn chưa ăn, mới mơ xem, cũng phí thật, tại mình cũng sao sao ấy nên cũng ko thấy trân trọng hic