Ðề: có ai kiếm tiền khó như em không? Mình thích câu: ghét của nào trời trao của nấy!!! Những cái mình mong thì nó cứ chạy đâu mất những cái mình ghét thì nó lại đến hàng ngày: một lời khuyên là hãy coi tiền như là công cụ sinh sống- khi chưa có nhiều có lẽ là mình đang mong nên nó chưa đến, rồi có lúc bạn ko mong nó nó sẽ tìm đến với bạn ngay!
Ðề: có ai kiếm tiền khó như em không? Y chang mình vậy trời,sau một thời gian tập tọe kinh doanh cũng về nhà với hai bàn tay trắng và một đống nợ giắt lưng,hức hức. Vẫn biết là phải cố,nhưng nản vẫn là nản ý (
Ðề: có ai kiếm tiền khó như em không? Có em đây mn ơi. Em cũng là người chật vật chạy theo tiền đây. Ngày trước em cùng đứa bạn đi xem bói, thày bói bảo nó sau này giàu k có chỗ chứa tiền, tiền chạy theo nó, còn em thì là ng lúc nào cũng nghĩ đến tiền, và chạy theo tiền. Đúng ơi là đúng ý
Ðề: có ai kiếm tiền khó như em không? Đúng rồi đó ah, hãy nghĩ như vậy cho tâm hồn và lòng mình cũng được đơn giản hơn.
Ðề: có ai kiếm tiền khó như em không? Bạn xem ở chỗ nào đấy chỉ cho mình với, đến hỏi thầy xem sao số mình lận đận thế
Ðề: có ai kiếm tiền khó như em không? em ko tin bói toán nhưng thi thoảng vẫn bảo đứa bạn dẫn đi xem,
Ðề: có ai kiếm tiền khó như em không? Dạo này em cũng đang đau đầu vì tiền!!!! Kiếm tiền dễ thì ai cũng giàu rùi mn ạ!
Ðề: có ai kiếm tiền khó như em không? em cũng chẳng biết, nhưng chỉ thấy mình em kêu ca, em cứ nghĩ chỉ mình em khó thôi hic
Ðề: có ai kiếm tiền khó như em không? cũng muốn bằng lòng lắm, nhưng trong tui k đủ tiền thì sao bằng lòng đc ah
Ðề: có ai kiếm tiền khó như em không? em cũng chỉ mong k phải đi vay là ok rùi, nhưng tháng nào vẫn y tháng đấy, điệp khúc đi vay.... lại trả .... lại vay
Ðề: có ai kiếm tiền khó như em không? hic, mấy tháng nay em trong tình trạng kiệt quệ luôn, k điêu chút nào
Ðề: có ai kiếm tiền khó như em không? Em cũng kiếm tiền khó như mn vậy. Nhưng khó thì vẫn phải cố mn ak. Không được bỏ cuộc