mình tin mn à, nói thật có những thứ đã từng trải qua mình tin vào điều đó. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành các cụ nói cũng không sai mn ạ
Mình cũng có chuyện này chả biết nghĩ sao nữa? Mình k mơ thấy ng âm của gia đình bao giờ mà chỉ hay có linh tính về 1 việc gì đó thôi. Tháng 6 âm mình làm thụ tinh nhân tạo. Mọi chuyện bt nhưng đến hôm lên bàn để cấy. Lúc bác sỹ báo là xong rồi nhé,đột nhiên mình nghe 1 giọng nam bên cạnh thở dài, bảo k đc đâu. Mình biết ngay có k đc rồi nhưng vì chồng và gd háo hức quá, kỳ vọng quá nên mình k nói gì, chỉ âm thầm nghĩ và ngày nào cũng niệm Phật Quan Âm độ cho 2 mẹ con, rồi mình còn nói chuyện với giọt máu đc cấy vào trong ng hàng ngày nữa. Chắc mọi ng nghĩ mình hâm, nhưng thực sự là có chuyện mình k giải thích đc. Mình cấy xong về bà ngoại ở, có hôm thấy ng im ru, k có biểu hiện giống ngày hôm trc, mình nói thầm,con ơi, con ở trong mẹ thì cho mẹ biết 1 ,2 dấu hiệu nhé.Nói xong là cơ thể mình khác liền, có thể là hơi quặn bụng 1 tẹo hoặc 1 vài triệu chứng khác. Chồng mình ngày nào cũng qua nhà bà ngoại với mình buổi tối. Hôm đó đưa bà nội đến vào buổi chiều, cũng tự nhiên cảm nhận đc cái khác lạ trong ng mình. Mọi chuyện êm xuôi, tự nhiên sáng hôm đólà chủ nhật, mình cứ có cảm giác bất an 1 chút,xong lại cho là tự mình nghĩ vớ vẩn, gạt hết đi để k lo lắng, sợ ảnh hưởng đến con. Đêm đó, tầm 4h sáng, mình nằm ngay chỗ cửa sổ phòng ông bà ngoại, mình nghe rõ tiếng đàn ông gọi tên mình, mà tiếng vang lắm, vang như là 1 ng ở đầu và 1 ng ở cuối đg hầm gọi nhau ý. 2,3 tiếng mình sợ k thưa, rồi nó đổi sang gọi mình bằng giọng giống hệt giọng mẹ mình. Mình quay sang thấy bà ngoại vẫn nằm bên cạnh ngủ say. Mình biết là gì rồi, ngẩng lên nhìn đồng hồ và nghĩ sắp sáng mà sao... lại thế. Sáng ra mình kể cho nhà nghe thì bố mình cũng nằm ngủ trong phòng đó nói là tầm đó bố nhìn thấy có bóng ng ở ngoài cửa sổ Sau hôm đó,thì mình cảm nhận đc luôn là mình k còn e bé trong bụng nữa. Đến chiều thì ra máu Đôi khi có những việc k tin k được, và mình thì chưa đi gọi hồn bao giờ, k mơ thấy ng âm trong nhà nhưng có những điều mình có thể cảm nhận đc, khó diễn tả bằng lời quá
Mình cũng tin có thế giới tâm linh,có nhiều chuyện sảy ra trong cuộc sống mà không giải thích được vì sao
e khá tin vào thế giới tâm linh, nhiều khi vs 1 sự kiện nào đó cứ có cảm giác mình trải qua 1 lần rồi
e ngĩ là làm người thì nen tihcs đức cho con cháu.e k có ý xấu j về mẹ của bác cả. đôi khi nó chỉ xảy ra quá trùng hợp thôi.do bác ngĩ nhiều quá ý .e chúc mẹ bác nhanh khỏi bệnh
Mìnhũng mong có thế giới âm, để bố mình, ông bà mình đã mất sinh sống như trên này. Nhưng mình cũng tự hỏi, nếu mọi người đều sống như thế thì đầu thai thì thế nào nhỉ.
Mình không tin là có thật cũng không tin là không có .. mình vẫn có thớ có kiêng có lành nhưng vẫn nữa tin nữa ngờ.
Mình thì chẳng tin vào thần thánh ma quỷ nhưng tin vào việc "vạ miệng", "gieo nhân nào gặt quả nấy" ^^
Em được nghe chị ở công ty kể lại bố chồng chị ấy mất trước khi con trai lấy vợ. Đến khi chồng chị ấy và chị ấy lấy nhau được 1 năm thì sinh con. Đêm ý, bố chồng chị ấy nhập vào người con gái, tức là chị của anh chồng, ở cùng làng với 2 vợ chồng thôi chứ không ở xa. Nửa đêm thấy số điện thoại của chị kia gọi, nhấc máy lên nghe, thì giọng bố chồng ồm ồm trong điện thoại bảo: "Hưng ơi, con đưa vợ với cháu sang cho bố gặp đi con". Thế là nửa đêm, 2 vợ chồng bế con mới có 2, 3 tháng sang nhà chị gái. Sang đến nơi, thấy bà chị đang ngồi phì phèo thuốc lá, hết phải đến nửa bao thuốc rồi, (Bố chồng chị ấy nghiện thuốc lá nặng và mất vì ung thư phổi đấy ạ). Nhìn thấy con dâu với cháu ông cứ khóc, xong còn nói nhiều chuyện lắm, đợt đó chồng chị ấy đang mải chơi, không chăm lo nhiều cho gia đình, ông cũng trấn trỉnh luôn, bảo lấy vợ có con rồi phải chí thú mà làm ăn, tao không đi theo mày mãi được. Chuyện nhà chị ấy kể cho bọn em nghe nhiều cái liên quan đến tâm linh lắm. Cách đây không lâu, chồng của cái chị bị bố nhập vào đấy, làm quản lý cho bên Sam Sung ở Bắc Ninh, hôm đó làm đường để xây dựng nhà máy, có một cái cây to ở giữa đường, phải chặt đi mới làm tiếp được. Công nhân báo lên cho ông ấy, thì ông ấy bảo: Chúng mày cứ chặt đi cho tao. Thế là sau đợt đó, về nhà người cứ tự nhiên dở điên dở khùng, phải chạy chữa mời thầy về cũng các kiểu mà không khỏi. Đưa cả sang cái thầy gì chuyên bắt ma ở Hải Phòng ý, rồi đưa lên cả cái chùa gì bên Gia Lâm cơ, nhưng đều vô phương cứu chữa. Sư thầy bảo ông này phá cái cây đó là nhà của 1 con như kiểu quỷ ý, không phải thần, cũng không phải thánh nên rất khó, nếu k chữa nhanh thì hết đường cứu. Sau được mách, nhà chị ấy phải mời 1 thầy ở mãi trong Ninh Thuận hay Bình Thuận gì đó ra làm lễ cúng, kết hợp cả đông tây y, giờ mới khỏi đấy. mà chồng của chị kia, sau khi khỏi, không nhớ gì hết về quãng thời gian gần 1 năm trời bị như thế kia cả. Chị ấy bảo đấy là chuyện thật 100% của nhà luôn, em nghe xong mà nổi hết cả da ga.