Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Với việc này thì tớ kính nhi viễn chi, không tin lắm ,cũng không phản đối.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? e cũng có từng đc nghe về chuyện này, nói chung là chuyện áp vong thì ko khuyến khích, rủi ro lắm, giống như nhà không đóng cửa sổ vậy
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bác Hương nói điều này em thấy rất đúng. Dì ruột em cũng đang định đi áp vong bà ngoại lên vì thấy bà mất 2 năm rồi ít về lắm. Nhưng em kịch liệt phản đối , em ko muốn bà ngoại vì thế mà còn vương vấn bụi trần khó siêu thoát. Cái vụ mở huyệt đạo trên đầu thì dễ nhưng đóng lại thì khó hic ..có lẽ nếu có đi áp vong tốt nhất như bác nói nên thuê người thôi.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Ngày nào e cũng vào đây để hóng hớt chuyện của các mẹ thích nghe lắm ý
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? chị ới, đi đc, rất đc là đằng khác. Chị đi gọi hồn hay xem vận hạn cho gđình chồng là đương nhiên mà, chính là xem cho nhà ngoại mình mới bị khó chứ. Với lại, việc nhang khói thờ phụng thì vẫn là phụ nữ trong nhà là chính mà
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? nhà em cả vợ và chồng ngày nào cũng vào đây lót dép để nghe chuyện các mẹ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hi hi mời mẹ nó vào đây nghiên cứu thêm nhé ,mình cũng giống mẹ nó hay hóng hớt mấy vụ này .Ngày thì đọc đêm thì cứ chùm chăn kín mít
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Các mẹ đi áp vong gọi hồn : nên nhớ là trần sao - âm vậy . Người dương khi sống ra sao , khi chết rồi , vong lên cũng vẫn tính cách và tác phong như vậy . Có vong khoác lác , có vong khoa trương , có vong lại khiêm tốn ...Khả năng của người âm cũng có hạn , không phải là vô hạn . Khi chết đi rồi , họ chỉ hơn chúng ta là giao tiếp được với 1 cõi khác ngoài vật chất . Nên khi đi xem bói hay gọi hồn người nhà : nhiều vong nói là sẽ phù hộ , sẽ cho " lộc " cho con cháu - cũng ko nên tin tưởng tuyệt đối 100% . Xưa nay " nhân định thắng thiên " cũng nhiều . Việc gọi hồn chỉ để hỗ trợ người nhà khi muốn hỏi ý kiến 1 vài vấn đề hay biến cố quan trọng trong gia đình thôi . Việc tương lai hầu hết người âm ko biết trước hoặc nếu có biết chỉ là trong giới hạn thời gian rất ngắn . Có cái này tớ thấy các mẹ nên tin tưởng : hỏi người âm về việc chu toàn phần mộ của các cụ trong gia đình . Vì phần âm chắc chắn là vong am hiểu tường tận hơn người dương rất nhiều . Còn đây là chuyện thực nhé : hôm qua có 1 mẹ đến nhà tớ hỏi chuyện muốn đi gọi hồn bố chồng mới mất . Ông mới mất được 10 ngày nên tớ khuyên mẹ ấy ko nên đi gọi hồn : vì trong 49 ngày , vong ông vẫn chưa về đến cõi âm . Bạn ý buồn và thương ông lắm vì ông mất đột ngột : đang khỏe mạnh bình thường , sáng ra ngồi thiền rồi cứ thế đi , ko gặp được ai trong nhà . Trong nhà , cách đó 2,3 năm lại cũng có 1 người ra đi bất thường như thế . Tớ nể quá nên bảo để tớ hỏi vong mẹ chồng tớ cho . Tớ ngồi thiền 1 lúc , khấn bà lên để nhờ hỏi . Thì bà nói thế này : vong ông hợp với bạn ý nên đi theo bạn ý ( cái này cảm nhận ngay từ đầu vì khi bạn ý ngồi , đầu tớ đã rung rinh đảo đồng rồi ) . Ông bảo là cẩn thận ko sẽ bị trùng tang , phải xem lại phần mộ các cụ xem có bị phạm gì không , ban thờ nhà bạn ý có 1 bát hương bị khấn ko đúng ( có thể rước 1 số vong lạ về nhà ) ,ban thờ đặt đối diện cửa ko hợp lý , lúc chôn ông - có yểm bùa nên ông buồn lắm .. Về sau hỏi lại thì đúng : nhà có 3 bát hương ( thường các gia đình chỉ có 2 bát hương : thờ gia tiên và thờ sơn thần thổ địa ) , 1 bát hương bản thân bạn ý cũng ko biết khấn thế nào , cửa đối diện với ban thờ là cửa phòng ngủ ... Vì thế , tớ mới nghĩ là người âm nói về phần âm sẽ chính xác hơn . Còn chuyện tương lai , người âm chỉ có thể đưa ra lời khuyên để chúng ta tham khảo . Nếu muốn xem về tương lai ngắn mang tính giai đoạn , nên đi đến các thầy bói ( thầy bói thường là Thánh nhập ) . Tương lai dài nên đi đến các thầy xem tử vi qua Kinh Dịch . Tớ thì trước ko tin , nay thì " nhát chết " nên chả dám đi xem bói mà cũng hiếm khi cầu cúng .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em cũng tin vào thế giới tâm linh. Trước đây em chỉ nửa tin nửa ngờ thôi, nhưng khi chuyện xảy ra với chính gia đình mình thì không thể ko tin được. Bố chồng đứa em gái ruột nhà em cũng bị mất đột ngột, cụ đang mạnh khỏe, không ốm đau bệnh tật gì, vậy mà ra đi đột ngột ko nói đc câu nào với con cháu. Chắc vì thế nên cụ còn luyến tiếc trần gian và thương con cháu ghê lắm, vong của cụ suốt ngày quanh quẩn ở nhà, dù chưa đủ 49 ngày nhưng cứ khi nào nhà có việc, thắp hương cúng bái là cụ lại về và chỉ áp vào em gái em ngay tại nhà. Số con em em nó cũng có căn duyên với người âm, nên đi gọi hồn ở Đông Tác các vong hầu hết cũng chỉ nhập vào nó. Híc, em nghe nó kể lại mà cũng thấy sợ. Cụ về hút thuốc lào sòng sọc, khiến con bé bị say lăn quay cu đơ ra nhà. Hôm khác thì hút thuốc lá phì phèo, bắt pha chè mạn thật đặc ngồi uống... Lần gần đây nhất cụ về mấy tiếng đồng hồ, khóc lóc, trò truyện, dặn dò... nhiều lắm, vấn vương mãi ko chịu đi, nhà nó phải nhờ thầy gọi điện dỗ ngọt cụ mới đi, con em gái mệt quá, ốm mất mấy ngày, tưởng phải đi viện. Cưới đứa cháu cụ cũng về, nhập vào 1 ông cụ già rồi đến ngõ hỏi thăm đám cưới, nhưng không khai tên thật của cháu, nên cả nhà cứ nghĩ ông cụ đó nhầm nhà. Đến tối khi cưới xong, cụ lại về nhập vào con em gái em và kể lại chuyện buổi sáng, cả nhà mới tá hỏa, hỏi sao lúc sáng cụ không nói tên thật của cháu để cả nhà biết, cụ bảo nói tên thật thì chết à. Híc híc! Đúng là có nhiều chuyện không thể lý giải được các mẹ ạ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tớ chả tin có thần thánh gì hết, toàn điều vớ vẩn. Tớ cũng chứng kiến cảnh gọi hồn rồi. Chỉ thấy buồn cười thôi, chả đúng tẹo nào. Số phần mình là do mình quyết định chứ!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Vậy bạn là người may mắn đấy . Trước kia tớ cũng chả tin . Khi đi gọi hồn , chứng kiến vong nhà khác về nhập vào người nhà người ta , tớ cũng chả tin , chỉ thấy buồn cười như bạn . Cho tới khi tớ bị vong nhập . Nên tớ thấy bạn may mắn : coi như không biết là ko có tội , ko biết thì đỡ bận lòng . Có điều , nếu tớ là bạn , coi như ko biết và cũng ko có ý báng bổ cho an lành bạn ạ .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mẹ này vô thần vo thánh, nhưng mà nhiều điều còn kỳ bí lắm nha
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đọc chuyện của các mẹ trên này nghe sợ thật đó. mà hình như chỉ nghe toàn chuyên của các mẹ ngoài Hn thôi, chứ ở trong SG sao k thấy gì hết vậy
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em thì chả có ý báng bổ đâu bác ạ, nhưng cái tính em nó thế. Đôi khi cũng tò mò xem bói đấy, nhưng thú thật là ra khỏi ngõ nhà thầy bói là em quên sạch sành sanh. MÀ khi tám chuyện thấy mọi người kể nghe li kì cũng suy nghĩ tí chút nhưng rồi cũng chả để tâm. Chắc là vì thế nên em không "được" là dâu trưởng,hichic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Dâu trưởng hay k đều k liên quan đến tâm linh. Với bạn, do bạn chưa tận mắt chứng kiến những người thân đã mất trong gia đình bạn hiện về nên bạn mới như thế. Quả thật, bói toán và tâm linh là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau bạn ạ. Bạn k tin thì cũng k sao, chỉ có điều đừng kết luận cứng nhắc về tâm linh bạn nhé.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? K ngờ mẹ Cún Lu ngoài việc kinh doanh giỏi còn thông thạo cả việc âm nữa kia đấy, hehe.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em cũng không rõ tình hình thế nào... nhưng mà em ko có ý định báng bổ, quan điểm của em là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hihih, em vẫn đi lễ chùa nhưng chỉ để cho tâm thanh tịnh thôi. Khi nào có việc em đến chùa để cầu may mắn nhưng em nghĩ việc thành hay bại là tại tâm. Em cũng đi gọi hồn về nhưng mà chẳng bao h các cụ nhập vào người em cả. Hik. Cũng ko hiểu vì sao nữa...
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhà mẹ Cun & Lu nói chuẩn không cần chỉnh; Xin nói thêm mình có nghiên cứu nên biết đôi chút, quan niệm này (trần sao âm vậy) rất đúng cho nhiều trường hợp. Kính báo.