Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình ngày xưa cũng vô thần vô thánh, Nhưng từ hồi lấy chồng, đã từng chứng kiến sự thật 100% nên mình tin hoàn toàn. Tin có cõi âm - cõi dương... Có dịp mình sẽ kể với mọi ng trên này.
    Ông ngoại của chồng mình (đã mất từ cách đây hơn 10 năm) nhập về nói chuyện được với con cháu, nhập vào 1 bà dì ruột của chồng mình - vốn là 1 ng tàn tật, k chồng, sống ở nhà hương hoả cho ông. Hoàn toàn k phải qua nhà ngoại cảm hay thầy tu gì cả. Cứ mỗi dịp con cháu về thăm, thắp 1 nén nhang lên bàn thờ ông là lát sau ông lại về nói chuyện với con cháu. Lúc đó, dì hoàn toàn k biết gì cả mà chỉ có ông đang nhập vào để nchuyện thôi> Có điều giọng của ông méo xệch rất khó nghe (mãi m mới nghe quen, còn toàn phảio nhờ chồng mình hoặc các cậu, dì phiên dịch). Sau khi ông nói chuyện xong, ông "đi". thì dì ở trạng thái như kiểu lả đi (ngủ say), phải lay mãi, gọi mãi dì mới dậy, mặt ngơ ngác như thể vừa ngủ 1 giấc say.....
    Đầu tiên mình sợ lắm, nhưng giờ quen rùi. Quan trọng là mình tin để sống đúng Tâm của mình. Sống đúng Tâm thì chẳng sợ gì và chẳng ai làm hại được mình cả.
     
    Đang tải...


  2. heoconlemlinh

    heoconlemlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Vậy ha chị. Thế thì tốt quá,em cứ tưởng ngày bỏ quan trọng nhất nên cứ lần nữa mãi mà ko đi. Em sẽ sớm đi làm lễ cầu siêu cho bé! Em cảm ơn chị nhiều!!
     
  3. Caytretramdot

    Caytretramdot Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?



    Thật thế hả chị ?em cũng tin vào cõi tâm linh nhưng chưa bao giờ chứng kiến ạa mắt cả,nhưng có đứa em em nó hay mơ thấy ông em (đã mất cách đây4 năm rồi),hễ mơ thấy ông bảo gì là y như rằng gặp đúng chuyện đó đến.
     
  4. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hồi xưa chị chẳng tin gì cả. Thậm chí hồi mới về làm dâu, thấy chueyẹn xẩy ra trước mắt rồi mình còn nghĩ "Chắc bà dì này cũng đồng bóng, mê tín bói toán....như các bà thấy bói khác" (mình hơi xấu tính, toàn nghĩ tiêu cực>:)>:)).
    Nhưng ko phải. Vì nhà dì mình k hề lập điện thờ, k bói toán, k rình rang như các nhà khác. Ông chỉ "nhập" về dì khi con cháu trong nhà về thắp hương (thường là thắp hương khấn ông về để hỏi chuyện). CÒn người ngoài tuỵet nhiên k biết gì (ông còn dặn k được cho ng ngoài biết).
    Mà ông ngoại của chồng mình cũng k nói được nhiều về thế giới hiện tại trên cõi dương đâu, Thường ông chỉ nói về cõi âm (đất chỗ nào có tà ma, cúng bái ông bà tổ tiên thế nào cho hợp tình hợp lý).
    Vì mẹ chòng mình cũng mới mất được 3 năm nay, nên vợ chồng mình về "khấn" ông lên cũng chỉ để hỏi han tình hình của mẹ mình ở dưới Âm.
    Với chồng mình, mẹ mất là một cú sốc vì anh ấy rất tôn thờ và gần gũi mẹ. Mẹ chồng mình lại bị bệnh mất bất ngờ nữa. Nên việc ông về như 1 cứu cánh về tinh thần cho anh ấy (ông là cầu nối để giữa các con trên dương gian và mẹ ở dưới âm). Cảm giác như k có sự chia lìa nữa...
    Ông bảo "Dưới âm cũng có đời sống sinh hoạt như trên dương gian, và con người ta lúc mất đi thọ bao nhiêu tuổi thì xuống dưới đó mãi mãi ở lứa tuổi đó".
    Mình ban đầu cũng rất sợ, nhưng dần quen thì thấy bình thường. Nói thế chứ mỗi lần về quê chồng, tối đến toàn ôm con nhắm tịt mắt. Ko ngủ được cũng k dám mở mắt ra>:)
     
    depchanphuong thích bài này.
  5. nghesun0410

    nghesun0410 Mẹ nghé sún

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,014
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Em cũng tin vào thế giới bên kia nên tự nhủ với lòng mình phải sống lương thiện, tu nhân tích đức cho con cháu.
     
  6. Mẹ yêu Mun

    Mẹ yêu Mun Bán sỉ Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    28/1/2008
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình cũng cần thông tin giống mẹ này! ai biết chỉ giùm nha! thanks
     
  7. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình cũng đã cầu siêu cho con. Sư cụ trên chùa có dặn rằng: Rằm, mùng 1 lên chùa thành tâm cho nhẹ lòng, nhưng tuyệt đối k nên nhắc đến em bé, vì khi gọi thì e bé đang nghe Phật tổ giảng giảng để sớm siêu thoát,tự dưng có ng gọi là hụt xuống và lưu luyến với bố mẹ nên k đầu thai đc. Vì vậy, các mẹ hãy cân nhắc nên gọi con hay k nhé.
     
  8. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Không có gì đâu. Chúc e sớm bình an!
     
  9. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Ông/bà nội mình mất gần chục năm rồi, nhưng năm nào cũng vậy, vào ngày giỗ ông/bà cứ con cháu quây quần là ông hoặc bà nhập vào cô ruột hoặc bác dâu cả để trò chuyện với con cháu. Ở dưới đó cuộc sống rất giống trên trần, cũng vui buồn, đau khổ và hạnh phúc. Thường mình thấy, nếu ai mua nhà mới thì cần phải lễ lạt cẩn thận và mời thày chuẩn thì tổ tiên, ông bà mình mới vào nhà đc, nếu k thì giống trên trần ấy, tìm nhà mà k biết số thì muôn đời lang thang.
     
  10. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    eo ơi em thích nghe chuyện nhưng mà lại sợ, em chẳng dám đi xem hay gọi hồn đâu sợ bị ám ảnh.hic
     
  11. metintin2

    metintin2 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Chị ơi, thầy ở chùa nào vậy ạ, mấy thầy cúng, làm lễ đến nhà e đều bảo có vong nam và đã làm lễ rước đi nhưng chẳng biết có đi k mà mẹ e tính khí rất thất thường bảo như bị ma làm
     
  12. pamaiutit

    pamaiutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    học được 1 câu hay nữa, tuy trẻ nhưng em cũng hay quan niệm Nhân Quả, Phật tại Tâm...
    mình cứ sống tốt sẽ hưởng phúc mà nếu cs có khó khăn chưa thấy phúc thì cứ nghĩ là con cháu sẽ hưởng cho nó thoải mái :D
     
  13. KhoaTram

    KhoaTram Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/7/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    hix hix...sợ quá nhưng vẫn thix nghe
     
  14. me_songhye

    me_songhye Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,114
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình cũng tin. Cụ ngoại nhà mình mất từ những năm 19 mười mấy ở Yên bái và cả nhà ko tìm thấy mộ. Đợt vừa rồi đi gọi hồn cụ chỉ đường cho các bác nhà mình lên yên bái tìm mộ , mà chỉ đúng nơi gặp người nào để họ chỉ chỗ cho. Cậu nhà mình được cử đi nhưng trong lòng ko tin, cứ bảo mọi người tưởng tượng thì suốt cả đoạn đường cậu đi được mấy bước thì lại bị ngã cứ như là ai xô ý. Sau này ko dám nói linh tinh nữa mới hết bị ngã.
    Nhà mình đón cụ về dưới này lập mộ mới. TRước khi đi tìm mộ bà ngoại mình (con dâu cụ) bị ốm mà ko biết bệnh gì cứ ốm xanh người. Sau khi lập mộ cho cụ mọi người xin cụ phù hộ cho bà mình khỏi. Bà mình đi vào viện phát hiện ra u thận phải cắt 1 quả. Theo các mẹ cụ bà gần 90 tuổi bị mổ phanh cắt 1 quả thận thì sức khỏe sẽ yếu như thế nào. Vậy mà trộm vía cụ mình bây giờ da dẻ lại hồng hào, đi lại và còn trông cả chắt nữa.
    Mình thấy đúng là nhiều chuyện ko tin được.
     
  15. inquocgia

    inquocgia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    2,973
    Đã được thích:
    1,246
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Đúng thế, cứ nghĩ sao cho mình thấy thật thoải mái là được.
    Tớ cũng góp tý chuyện cùng mọi người.Tớ thì chưa đi gọi hồn bao giờ, chỉ đi áp vong 2 lần, 1 lần bên nhà mẹ đẻ tớ, 1 lần bên nhà bố đẻ tớ.
    ở bên nhà mẹ tớ, Bà Cô Tổ lúc đầu lên, nhập vào chị con bác trai thứ 2 , khóc lóc ghê lắm, chả nói gì cả, lần đầu bọn tớ đi, nên sợ lắm, may có ông anh rể (là chồng bà bị nhập) đã từng đi, nên biết cách dỗ dành, Bà đi, họ hàng lần lượt lên, đến bác cuối cùng rồi, tưởng xong, ai dè, Bà Cô Tổ lại về, lần này vui vẻ lắm, cười nói suốt, hoá ra là trước nay bên nhà Bác (anh cả của mẹ mình), khi thắp hương chả ai kêu Bà cả, thế là bà giận, sau khi con cháu xin lỗi thì Bà thôi, lại về chuyện trò mãi, cứ vuốt miệng bảo sao biết hôm nay gặp Cô mà không mang cho miếng trầu, thèm quá! Tối về nhớ gửi cho Cô miếng trầu, cả nước chè xanh nữa nhé!(Vì thấy bà nói nhiều quá, mời bà uống nước la Vie thì bà bảo tao không uống nước này, chỉ quen uống chè xanh thôi). Bà còn dặn là đàn bà con gái khi thắp hương thì phải quỳ, cúi người xuống, chứ không được đứng như đàn ông. Khi ông anh rể bảo cháu phải về đi đón con, bà Cô Tổ vừa cười vừa bảo: mày phải dặn lại chúng nó đi, không có tý nữa, chúng nó về hết, bỏ Cô lại đây 1 mình đấy! Sau đó, 4h30 là hết giờ, chị phụ trách ở đó (tầng 4) bảo, cụ ơi, hết giờ rồi, cụ về đi cho chúng con nghỉ, thì Bà cứ năn nỉ: thôi, chả mấy khi gặp con cháu, vui quá, cho tôi thêm 1 tý nữa, chị phụ trách đi lại đến mấy lần, Bà vẫn cứ xin thêm, đến lúc, bọn tớ bảo thôi, Cô nghỉ đi, thấy bà lim dim, bọn tớ bảo nhau :bà đi rồi đấy, thì lại thấy cười bảo chưa đâu, ối giời ơi, chị phụ trách ở đấy bảo bọn tớ sang Tam Bảo xin đi, thế mà bên kia, vẫn thấy hét ầm ĩ "bảo con H. (con dâu trưởng của bác cả tớ) xin cho cô đi đi",... bọn tớ sợ lắm, chị phụ trách ở đó bảo bị nhập sâu quá, đuổi chúng tớ xuống tầng, bọn tớ ngồi lo ngay ngáy, vẫn nghe tiếng la hét, gọi cho ông anh rể đến, nhưng cũng chả làm gì được, sau đó, chị phụ trách hắt cả chén rượu vào mặt người bị nhập, mà cũng phải cả tiếng sau chị ý mới tỉnh, hú vía!
     
  16. KHANGHI

    KHANGHI Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?


    THế àh chị?nhà em chưa thấy vậy bao giờ chỉ có nhiều lúc nằm mơ thấy các cụ như thế nào thôi ,và theo đó nhà mình làm lễ theo.
     
  17. Mẹ em Tôm

    Mẹ em Tôm Hội Rắn Nhà Quê.

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Nghe mẹ nó kể tớ sợ quá , cả nhà tớ ko mấy ai tin nên tớ định đi 2 vợ chồng thôi , nhưng thế lại sợ ít người quá nhỉ .
     
  18. Mẹ yêu Mun

    Mẹ yêu Mun Bán sỉ Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    28/1/2008
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bạn ơi đi 4-5 người trở lên ý! đi 2 vc thì vong lên nhập vào 1 người rồi!
     
  19. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    thầy ở trong nam cơ, mà ở vũng tàu, hic, 1 năm thầy ra có 1 lần, có năm ko ra, nhà tớ may thế, đúng đợt chồng bị dính thì có thầy đến
    bạn ơi, ko phải thầy nào cũng mời ma đi đc đâu, phải thầy cực cao tay nhé, có thầy vừa mời đi, nhưng thầy về nó lại nhập, nên ko phải cứ mời thầy là yên tâm rung đùi đâu, hic
     
  20. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    eo ơi, đêm vào đọc topic này em cũng hơi sợ sợ, hic
     

Chia sẻ trang này