Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. tranthilanhuong23

    tranthilanhuong23 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    minh cung biet thay văn ,thay lam o dong tac ,chuyen goi hon ,chuyen xem boi ,thay lam buoi sang o dong tac ,buoi chieu thay lam o nha rieng ,me minh cung den day xem roi hay lam ,noi ve chi gai minh lay chong the nao ,anh re the nao ,minh tinh cach nhu the nao ,minh thay dung lam ,cac me co the den nha thay van ,dia chi ngo 02 pho tran cung so nha 37 akhu tap the cong an thanh pho ,loi vao vien e
     
    Đang tải...


  2. uxinhshop49

    uxinhshop49 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Trời ơi, thế này thì e tin rồi. Nhà e thì chưa gặp ng thân đã mất bao giờ nên ko có ch j để kể cả, cũng ra Đông Tác gọi hồn nhưng ko dc.
     
  3. phuongarch

    phuongarch Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    2,552
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hồi xưa hay rỗi thì thỉnh thoảng mình hay ngồi xem cho những người quen onl. Nhưng dạo này thì chịu. Mình hay dùng cả bài tarot để xem, đặc biệt thấy xem cho người thân quen thì chuẩn lắm ( họ xác nhận chứ mình chịu), nhưng chả hiểu sao, hầu như ko bao h mình dùng bài tự xem cho bản thân, đôi khi cũng sờ sợ cảm giác biết trước thế nào. Mà cũng có thể tự kỷ ám thị nên tự xem khó đọc bài chuẩn lắm. Đặc biệt xem cho ai nặng vía thì mệt lắm, nên thường nể ai lắm, hoặc có việc gì cần kíp mới xem.
     
  4. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    tối hôm qua e mò mẫm ngồi đọc mới được 1/3 topic mà thấy nhìu chuyện hay ghê.Cũng hơi sợ nhưng hnay e cũng góp mấy câu chuyện của e mà e đc chứng kiến
    Chuyện thứ 1
    Chuyện này cũng lâu rùi,hồi đó là năm 2007 e vẫn đang đi du học.Có lần đọc báo mạng thì e đọc tin thấy có vụ sinh viên việt nam ở singapore do dùng thuốc lắc nên trong lúc ảo quá đã nhảy từ tầng 3 và chết ngay lúc đó.Trong số những người đó có B là bạn của ny em.Lúc đó ny còn nói "Ngày xưa a hay đi với thằng B lắm.Nó đẹp trai,lại con nhà giàu,sao dại thế nhỉ".Đến cuối 2007 bọn e về VN ăn tết có qua nhà B thăp hương thì được người nhà B kể chuyện.Lúc B chết ở Singapore,bà nội bạn ý đang nằm viện,cả nhà ko ai cho bà biết tin xấu này,vì bà rất thương B,nếu bà biết sẽ ko qua khỏi mất.Sau hôm B mất đc 1 hôm thì bà có bảo hôm trước nằm mơ thấy B về kêu đau và bảo "Bà ơi có người đẩy cháu ngã,cháu đau lắm".Hix,sau đó thế nào thì e cũng ko biết nữa.Nhưng thực sự e thấy dù mình có đi nước nào đi chăng nữa thì linh hồn người nhà mình vẫn dõi theo đc mình.
    Chuyện thứ 2 cũng là hồi e ở bên TQ.Trường e xây dựng đc hơn 100 năm rùi,trong trường có đến mười mấy cái giảng đường,và mỗi tòa nhà đều đc đánh tên theo số thứ tự.Riêng khi xây đến giảng đường số 0 (tên gọi lúc đầu là giảng đường số mấy ý ạ.Nhưng sau này phải gọi là số 0) thì xây ko biết bn lần đều bị đổ hoặc có chuyện j đấy mà ko xây đc.Người TQ họ cũng rất tin về phong thủy nên nhà trường cũng đã phải dùng đến biện pháp tâm linh để xem xem là ntn.Cụ thể thế nào thì e ko rõ nhưng sau khi xem phong thủy xong thì các thầy đều bảo là phải xây theo hình bát quái.Và lần này thì đúng là xây đc,và phải đặt tên là tòa nhà số 0 (trong khi các giảng đường khác đều theo thứ tự 1,2,3,4,...).Mà điều e thấy lạ là tòa nhà này nằm giữa trung tâm trường luôn (Trường e rất rông,có phân chia ra làm 4 khu vực đông,tây,nam,bắc thì tòa nhà số 0 nằm chính giữa luôn).Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống thì đúng là hình bát quái.Mà tòa nhà này có 18 tầng,tầng 18 nghe đồn có mấy vụ tự tử nên tầng 18 bỏ ko luôn,ko ái dám mò lên bao h cả.Nói chung rất nhiều giai thoại.Riêng về nguồn gốc và cách xây dựng tòa nhà này thì tất cả các sinh viên kiến trúc đều đc nghe và học lun.E ko học khoa kiến trúc chỉ đc nghe lại thế thui.Nhg phải công nhận mỗi lần e bước chân vào tòa nhà đấy dù đông hay hè cũng có cảm giác rất lạnh,và âm u nữa,lúc nào cũng thấy rất vắng vẻ,nói chung là sợ lắm ý.May là e học ở tòa nhà đấy 1 năm,4 năm sau học chuyên ngành thì chuyển sang cơ sở khác của trường
    Chuyện thứ 3
    Bố của bạn thân e,cách đây 4 năm,đang khỏe mạnh bt (bác rất to cao và còn đang là quan chức nữa ạ) thì đùng 1 cái bị ho rất dữ dội,đi khám người ta bảo bị trắng xóa hết phổi rùi (ko phải ung thư mà là phổi gần như ko hoạt động đc nữa,cái này e cũng ko nhớ rõ là bác sĩ bảo bị bệnh j).Chỉ trong 3 tháng thui mà bá ý từ 1 người 7 mấy kg,xuống chỉ còn có hơn 40kg.Phải nằm 1 chỗ trong viện,ko ăn uống đc j,chỉ uống sữa,người nhà ngày đêm túc trực.Bác sĩ cũng bảo còn nước thì còn tát thui chứ gia đình cũng phải xác định tinh thần.Nhà bạn e cũng nghĩ còn nc còn tát nên cũng đi cúng bái rùi xem xét đủ cả,từ trong nam ra ngoài bắc,chỗ nào cũng thấy đi xem hết.Các cô chú nhà nó đi xem thì về đều bảo là bố nó chưa tới số đâu,nhưng đang bị 1 vong bé gái 13t đi theo.Các thầy đều mách là nếu có làm phẫu thuật thì phải xin có đủ 13 (hay 11 ý nhỉ,lâu rùi e ko nhớ chi tiết lắm) bác sĩ trong ca phẫu thuật đó thì bố nó sẽ qua khỏi.Lúc đó bố nó cũng đã yếu lắm rùi,bác sĩ cũng bảo gia đình cbi lo hậu sự thui.Thế mà ko hiểu sao trong lần phẫu thuật quyết định ấy,có đủ từng đấy bác sĩ,thế là bố nó dần dần bình phục.Bây giờ nhìn lại đã là 4 năm rùi,bác ấy qua khỏi tuy thể lực ko = ngày xưa được nhưng bác ấy đã đi làm lại bình thường và rất khỏe mạnh.Chuyện đi từ cõi chết trở về và hồi phục thần kì như vậy có nhiều người ở tuyên quang biết đến,và cả những người bệnh phổi cũng tìm đến bác ấy để xin bí quyết nữa.Sau chuyện của bố bạn e,e lại càng tin vào những điều tâm linh này.Nhìu khi có những chuyện ko thể giải thik đc nhưng có những chuyện ko tin cũng ko được
    E còn nhìu chuyện nữa nhg mỏi tay quá.Lên đây hóng các mẹ và đọc hết topic này đã.E ko đc văn hay chữ tốt nên chỉ kể theo ý hiểu và trí nhớ của mình thui các mẹ đừng cười nha
     
    gacon_226363 thích bài này.
  5. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bạn này hình như lạc đề hay sao ý
     
  6. gacon_handmadeshop

    gacon_handmadeshop Mỹ phẩm handmade

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    1,927
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Em đọc xong thấy hay quá mẹ nó ạ, cám ơn mẹ nó đã chia sẻ, phần tiếp để mai em đọc tiếp ạ
     
  7. gacon_226363

    gacon_226363 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    9,316
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Top này vẫn đông vui quá. Mình ngồi hóng các mẹ kể chuyện. Sợ nhưng lại thích và tò mò. Mà mình chỉ thích nghe chuyện có thật thôi. Thank các bạn!
     
  8. gacon_226363

    gacon_226363 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    9,316
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Chuyện hay thế, còn câu chuyện nào thì kể tiếp cho mọi người cùng nghe bạn nhé!
     
    teaxinh thích bài này.
  9. Bigwill

    Bigwill Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    8,915
    Đã được thích:
    2,613
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Trước mình cũng ko tin nhưng bây giờ tin lắm.
     
  10. saobien1987

    saobien1987 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    đọc xong em sợ quá hic.. nhà chồng em nhiều vong chết trẻ lắm, và công nhận là rất thiêng... em cầu xin hay được che chở lắm cơ
     
  11. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    mình tin là có thế giới bên kia.............
     
  12. phuongarch

    phuongarch Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    2,552
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    người nhà thì k nên gọi là Vong, mà nên gọi là bà cô ông mãnh bạn ạ :D
     
    saobien1987 thích bài này.
  13. saobien1987

    saobien1987 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    hic hóa ra thế... mấy lần đi xem thấy người ta gọi là bà cô ông mãnh hic... em lại cứ định hỏi là gì? hóa ra người nhà mình thì gọi là bà cô ông mãnh ah
     
  14. phuongarch

    phuongarch Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    2,552
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    người mất trẻ nhà mình thì gọi là bà cô ông mãnh bạn ah
     
  15. mit_mit_mit

    mit_mit_mit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hi, đúng rùi đấy ạ.................
     
  16. cucu09

    cucu09 cucu09

    Tham gia:
    9/2/2010
    Bài viết:
    4,802
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Ngày xưa nghe ông bà kể chuyện ma tớ ko tin đâu vì nghĩ người lớn dọa trẻ con.

    Nhưng từ khi xem clip nói chuyện của bà Phan Thị Bích Hằng thì tớ tin lắm.
    Ngày xưa do chết non chết yểu nhiều ,mất mộ và không được cúng bải chu toàn nên có nhiều linh hồn lang thang,hic,tớ nghĩ vậy,còn bây giờ đời sống cao,mọi người sống đều quan tâm tới người mất nên chuyện gặp linh hồn cũng giảm hẳn..:mad:
     
  17. son2110

    son2110 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    e xin góp mấy câu chuyện của e. e năm nay 23 tuổi đang đi học
    _ chuyện 1:
    1 năm trước e đi học ở lớp tiếng anh thì thầy dạy tiếng anh của e có căn đồng ( bh đã làm điện tại gia). có hồi gần tết năm 2011 thì thầy cho bọn e đi ông hoàng bảy Bảo Hà. Đi đến đấy thì e ( cũng có căn đồng ) và 1-2 người nữa khóc như mưa, e căn nặng nên khóc từ ngoài cửa ( e vẫn nhận biết được xung quanh nhưng lúc đấy tự nhiên vẫn nước mắt nó cứ chảy ra rồi khóc như kiểu trẻ con, gào lên luôn). sau đấy khi về được khoảng 1 tuần, thì 1 hôm bạn e được các quan nhập vào, đi quyền múa võ uống r*** hút thuốc kinh khủng ( bạn e là đứa không BIẾT uống r*** và hút thuốc, lúc đấy nó làm gần 1 chai gold label và gần bao thuốc). e nhớ là từ lúc 11h đến 5h sáng, rồi bảo thầy và 1 số đứa đi về đền Lảnh giang thờ quan đệ tam trước lúc 8h sáng vì lúc đấy quan đệ tam có giờ chầu ở đấy. Thế là bọn e đi luôn về... Đến bây giờ dù làm lễ khất đồng rồi mà e đi đền phủ vẫn hay tủi bóng khóc như mưa.
    _chuyện 2:
    đợt 1/5 vừa rồi e quy y cửa phật tu theo pháp môn mật tông chuẩn đề. Ngay đêm hôm qua, khi tụng ngũ bộ chú, thì tay e tự kết thủ ấn của phật rồi múa theo các thủ ấn đấy. có lúc e mệt quá, mới hỏi rằng là: xin chư vị hộ pháp cho con biết nếu ngày cho con nghỉ thì gật đầu con 3 cái còn không thì lắc đầu con 3 cái. Thế là lắc đầu luôn, mãi đến 4h sáng e thấy tay e không múa nữa thì lúc đấy e hỏi lại, thì gật đầu 3 cái.
    đây là vài câu chuyện của bản thân e đã được chứng kiến và tự mình như vậy, có gì thì xin các anh chị bỏ quá cho :D
     
    dauxanh2011teaxinh thích.
  18. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    E chưa bị j vì nghe các thầy nói là vía nặng nhưng con jai e, hồi 2 tháng thì bị rồi. 1 lần là bà nội đi coi bói, 1 lần là bà đi viếng đám, về tới nhà bà nhào vào phòng ôm hôn thằng cháu tới tấp. 1 lát sau e thấy thằng con cứ trợn lên nhìn trần nhà. Thế là e bắt bà tắm rửa sạch sẽ thắo hương van vái tổ tiên rồi vãi gạo, muối ra trước cửa xua tà đi. Mãi đến tối thằng con e mới trở lại bình thường
     
  19. phuthuy.1808

    phuthuy.1808 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/12/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình đã từng như vậy...để khi đọc hết hơn 100 trang này mình sẽ kể chuyện của mình.
     
  20. ngoc3t

    ngoc3t Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    2,908
    Đã được thích:
    448
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bản thân mình cũng tự tìm hiểu và chứng thực với chính bản mình một số vấn đề tâm linh nên mình rất tin. Con người sinh ra ai cũng có số mạng cả, phúc phận cuộc sống bây giờ ra sao thì đều là từ kiếp trước cả. Sướng khổ bản thân cũng từ trước mà ra. Thế nên muốn kiếp sau yên ổn hạnh phúc thì tự mình phải biết tu tập công đức, chẳng dám mơ tới chính quả nhưng cũng hi vọng tích đức cho mình và con cháu đời sau đỡ khổ. Ở đời này chẳng thế trách ai ngoài tự trách bản thân mình.
     
    huyen_hnthaihongus thích.

Chia sẻ trang này