Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cái này nếu mới nghe k thôi thì kêu khó tin là đúng. Nhưng khi trực tiếp chứng kiến thì mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Trước đây mình cũng chẳng tin, vì giỗ chạp bao nhiêu năm có thấy ai hiện về đâu. Nhưng khi ông bà nội mình mất, thì từ đó, mình tin rằng có thế giới bên kia, bởi có nhiều điều k thể giải thích đc. Ví như anh họ mình, làm nghề lái xe đường dài. Một hôm, xe chở nặng đi qua cầu k may bị rơi xuống. Xe bẹp dúm dó, nhưng may người lại chỉ xây xát nhẹ. Đêm ấy, bà nội mình nói với cô ruột (ở quê, chưa đc nghe thông tin về anh họ mình) rằng: Thằng T nó bị ngã, may có tao đỡ k có nó chết rồi! Cô mình sợ, gọi điện xuống nhà bác mới biết là anh ấy bị tai nạn. Riêng chuyện gọi hồn, mình cũng từng là ng bị chỉ điểm ngồi đội khăn đỏ, bà đồng đặt mâm lên đầu mình rồi ra sức mà lắc, nhưng mình cũng chẳng thấy gì, mắt ti hí nhìn họ "diễn trò". Nhưng, có rất nhiều nơi, vong nhập trực tiếp vào người nhà, khi ấy mới có nhiều chuyện để nói...Còn cô đồng, chủ yếu là...nói luyên thuyên, bịt mắt thiên hạ vì "có biết đâu mà chẳng dễ lừa". Có một vài câu chuyện là người nhà mình, hôm nào mình sẽ hầu chuyện tiếp.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình tin vào thế giới tâm linh, tin có thế giới bên kia. Lót dép chờ nghe mẹ nó kể chuyện tiếp
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình cũng thích nghe chuyện tâm linh. Tin vào tâm linh, cũng duy tâm, nhưng mình lại ko chăm chỉ theo, vậy mới mâu thuẫn.
Ðề: Re: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mẹ nào có chuyện đố vàng mã kể đi , mình đang chờ nghe đây .Em trai mình mới mất mà nhà cũng ko ai biết mấy chuyện thờ cúng đốt tiền vàng mã nên ntn , ai biết kể đi mình đang cần lắm lắm .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tớ thì k tin, nhưng mẹ đẻ tớ thì tin và dạo này mẹ tớ đi chùa được các sư thuyết giáo là k nên đốt vàng mã, chỉ cần thành tâm thôi. Tớ cũng chẳng biết sao nữa .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nếu như tin là có thật thì mình chỉ cầu nguyện điều tốt,và những kẻ xấu bị chừng trị đích đáng ,liệu có được không nhỉ?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình tin cả vào luật nhân quả nữa. Và tin rằng thế giới bên kia luôn tồn tại và dõi theo cuộc sống của người vẫn còn sống. Tuy nhiên tin nhưng không bao giờ mê muội, mù quáng.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Trước đây, bố mình có đi Bà Chúa Kho để vay tiền (cái này ai làm ăn cũng biết nghe). Sang năm sau, vì công việc lấn bấn nên chưa đi trả nợ được thì bị tai nạn suốt. Mới đầu bị tông xe, đâm ngã cả người cả xe xuống cầu. May mà k nặng lắm, chỉ bó bột chân. Vừa tháo bột, lại bị quặc xe lần nữa, ngón chân cái sưng vù lên, k đi được. Đêm, mình đang ngủ tự nhiên mơ thấy ông nội mình (đã mất). Ông về tay chỉ vào 1 cái cây có 3 chạc rồi ngắt lấy 1 ngọn. Mình ngạc nhiên hỏi: Ông ơi, sao ông lại ngắt cành ấy đi? Ông trả lời, ông ngắt đi để bố cháu khỏi bệnh. Sáng dậy mình kể lại với bố mẹ, trong lòng bán tín bán nghi. Nhưng sau lần ấy, bố mình khỏi thật và không bị thêm lần nào nữa. Khi mình học đại học, có 1 buổi trưa trời mưa to, rõ ràng mình đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, tự dưng thấy mắt ríu lại, cái gương để trước mặt gập lại làm đôi, mình nằm xuống giường. Và mình thấy ông nội. Hai ông cháu nói chuyện rất lâu, ông bảo lên xem cháu học hành thế nào, bất chợt ông bảo: ông đi đây. Vậy là mình tỉnh. Chị chồng mình là người rất nhẹ vía. Chị ấy lấy chồng, có bầu được 3 tháng. Đằng sau nhà chồng là bãi tha ma. Trưa c ấy đang ngủ thì thấy 1 cậu bé con bò từ ao rau muống sau nhà, trèo qua cửa sổ vào nhà, cứ ôm lấy chị ấy ý chừng là đòi làm con chị ấy. Nhưng mẹ chồng mình mê tín, khi thấy chị có bầu thì đưa cho chị ấy cái bùa, vậy là thằng bé cứ ôm vào lại bị đẩy ra, chắc nó đau lắm nên dúm người lại. Chị ấy bảo nó: Tao có con gái rồi, không cần mày nữa. Đi đi. Mà thời điểm ấy, chị ấy chưa biết đc cái thai là trai hay gái đâu. Thấy chị ấy ú ớ, mẹ chồng lay dậy. Chị ấy kể lại với mẹ chồng. Bác ấy nói trước đây cũng có thằng bé con bị chết đuối ở ao rau muống ấy. Hãi. Gần sát nhà chồng chị ấy có 1 ngôi mộ hoang. Thỉnh thoảng ngủ chị ấy lại thấy một bà lão tóc bạc, mặt hiền từ chống gậy ngồi bên cạnh nói chuyện rất thân mật, k có ý phá. Khi chị ấy sinh con rồi, thì bà lão ngồi bên giường trêu đùa con bé. Bà lão bảo bà là bà cô tổ, nhưng con cháu k biết mộ bà ở đâu để tìm. Ngày rằm, mùng 1, nhà chị ấy vẫn ra thắp nhang trên mộ bà lão ấy. Còn nhiều chuyện giật gân nữa, nhưng tạm thế đã nhé.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Từ ngày bố mình mất, mình cũng tin vào thế giới tâm linh nhiều hơn, mình tin là có thật.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hôm gia đình em đi gọi hồn ở Đông Tác cả nhà đi riêng em ko đi vì ở nhà trông con nhỏ, sáng cả nhà chuẩn bị đi thì thằng con 18 tháng tuổi bật dậy cứ đòi theo bà ngoại khóc ôm lỳ lấy bà ko chịu xuống, đến ĐT thì cụ đã mất lên nói "sao ko cho 2 mẹ con nó đi sáng tao đã kéo thằng chắt tao đi rồi mà chúng mày ko cho nó đi.."ăc
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình đánh dấu để theo dõi nào?. Mình cũng tin phần nào là có thế giới bên kia. Đọc 1 số chuyện của các mẹ mà thấy rợn rợn tóc gáy!.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đánh dấu mai đọc tiếp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tớ làm chứng cho việc có thể nhớ từ khi rất nhỏ nhé. Tớ sinh tháng 2/1982, năm 1984 nhà tớ xây nhà mới nhưng đến giờ tớ vẫn nhớ nhà cũ nhà tớ như thế nào, nhớ cả cái cảnh lúc người ta đập các bức tường nhà và 2 người họ hàng làm giúp nhà tớ ra sao nữa.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Sorry hơi lạc đề tí, nhưng mình góp thêm chuyện liên quan đến việc có thể nhớ từ khi rất nhỏ nhé. Mình ko nhớ hồi đó chính xác là bao nhiêu tháng tuổi, nhưng đó là vào cái tháng tuổi mà mình vẫn còn em cơm "nhá" . Mình nhớ như in việc bà chăm mình ở nhà trẻ nhá cơm cho mình ăn như thế nào và mình hay ngồi ở cửa ra vào chơi, ngước nhìn lên ban công nhà của mình. Và cả căn phòng nhà trẻ đó nữa, mình ko nhớ từng chi tiết tỉ mỷ, nhưng vẫn mang máng hình dung được.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? tầm 2 tuổi thì em ko biết nhưng 3 tuổi thì nhớ lắm ngày xưa bé tý đã phải đi nhà trẻ rồi để bố mẹ còn đi kiếm tiền chứ, em vẫn nhớ như in ai trông mình ngày bé chơi với ai ở lớp hát bài gì...nói chung là có những kỷ niệm vẫn nhớ lắm...