Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em tin chị ạ, tin vào đạo Phật, tin vào thế giới tâm linh, tin luật nhân quả...
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình tin thế giới tâm linh, nhưng điều này thì chắc là không có đâu mẹ nó ạ, mình không tin có ma quỷ đâu, có lẽ bị ai trêu đùa thôi ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em cũng giống mẹ nó, em hay mơ, mà mơ về điều gì thì vài hôm sau xảy ra chuyện gần tương tự như vậy luôn
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em cũng không rõ nữa nhưng có nhiều điều mà khoa học chưa thể khẳng định hay phủ nhận. Nhưng em tin vào thuyết nhân quả.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? lâu lâu em lại vào đây hóng các mẹ,sợ nhưng vẫn thích vào.hic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đêm qua em mơ bị bủa vây tứ phía, hôm nay gặp toàn chuyện buồn , xui xẻo. Nhiều lần như vậy rồi nên ko muốn tin cũng phải tin, hic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình đồng ý với ý kiến của mẹ nó. Mình đã từng đi xem gọi hồn rồi, Mình tin vào thế giới tâm linh . Nhưng mình luôn nghĩ rằng, nếu mình làm việc tốt, ko hổ thẹn thì dù thần thánh cũng ko làm gì được mình....
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Không phải vậy đâu. Có đấy, chỗ mình nhiều người đều gặp đúng hiện tượng như của mẹ nó vào buổi trưa rồi. Họ cũng sợ chết khiếp luôn.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Ôi, hôm nay em lại lạc vào đây, lại không dám ra ngoài rồi đây này. Hic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? thì ở quê mình, đứa em họ hồi nhỏ tối ngủ còn bị ma trêu nhốt trong nhà vs tối om cơ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em tin các bác ơi :-s. Nếu mà em/người nhà em mà ko được chứng kiến những chuyện như thế thì chắc em cũng ko tin nổi đâu. Chả là mẹ em và các cô, các bác dâu em có đi gọi hồn (còn gọi là gọi dí) một cô chết trẻ và cả gọi ông, bà em nữa. huhu, mọi người về nói các thứ đúng ko chệch đi đâu được. Bà em hiện về còn kể rõ từng lần em đi thi cử ra mộ bà thắp hương, rồi chuyện đốt quần áo xuống cho cô trẻ....huhu em nghĩ lại mà vẫn thấy cay cay mũi, ko biết vì sợ hay vì thấy như người thân nhà mình vẫn luôn bên cạnh mình nữa. Nam mô a di đà phật...
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chị ơi, em có nghe giảng về đạo Phật, các thầy nói rằng, nếu mình sống tốt đời đẹp đạo, tâm thiện, làm việc thiện thì số mệnh có thể thay đổi được chị ạ. Bản thân em cũng buồn nhiều hơn vui, nhưng em cũng cố gắng sống để tâm thiện, làm việc thiện, em thấy mọi thứ nó cũng nhẹ nhàng hơn và vẫn có thay đổi cuộc đời đấy chị ạ. Chị vui vẻ lên nhé, đừng suy nghĩ nhiều lại ốm ra đó chị ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? a, thế ạ, em mới được tặng quyển sách này mà chưa đọc đến đó, nghe chị giới thiệu, em rất tò mò và chắc chắn sẽ đọc hết nó, hì, cảm ơn chị ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hic, vậy ạ, em cũng hay đi chùa, mỗi lần đi chùa đều thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Cơ mà em đến chùa thì thấy chùa không khuyến khích đốt vàng mã nữa, không biết thế nào chị nhỉ, hì
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hihi, thế này đỡ phải lo giảm cân mẹ nó nhỉ Còn giờ thì mẹ nó lại được tự do thoải mái vui vẻ rùi nha !
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cảm ơn mẹ nó, "hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng vậy.Sống để không phải lo sợ ngày mai"- em rất thích câu nói này
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhà em cũng giống tư tưởng nhà chồng chị, theo tư tưởng của Bác, không đốt vàng mã, lãng phí. Nhà em có một bàn thờ thờ Bác Hồ luôn, cúng bằng hương hoa, tiền thật, nước sôi, r***, cơm...chứ không có chút nào là vàng mã. Mới đây em vào Tổ Đình Phúc Khánh làm lễ, trong chùa cũng đã xây bịt nơi đốt vàng mã, điều này chứng tỏ đạo Phật cũng không hề khuyến khích đốt vàng mã đâu ạ . Em nghĩ quan trọng là cái tâm và cách sống có đạo đức của con người thôi chị ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Điều này có vẻ đúng, vì ông nội mình mất từ năm 2003, cứ thời điểm nào nhắc đến ông nhiều, nhìn bàn thờ thấy ảnh ông, lại hay mơ ngủ gặp ông lắm. Cơ mà ông mình hiền, thương con thương cháu lắm, nên chẳng làm sao cả, hì
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em cũng tin. Có 1 bà cúng ngồi ở nhà em mà còn phán được đất nhà bà em đang ở hướng nào, cao chỗ nào thấp chỗ nào, vị trí từng chỗ ntn mặc dù họ chưa vào nhà bà em lần nào. Kể cả những lần mẹ em gọi ông em về cũng thế. Người cúng họ biết mình đâu mà họ nói thông vanh vách như vậy
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Ôi , ngày nào em cũng vào xem , vì em tin mấy cái này lắm @.@