Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Không phải là theo đạo Phật thì không nên đốt vàng mã, mà là người trâng gian bây giờ thực hiện chính sách "tiết kiệm" đấy ạ, họ cho rằng đốt mã hết nhiều tiền, lãng phí nên không cho đốt và không đốt, chứ nếu cứ đốt thì bên kia họ vẫn nhận và vẫn muốn nhận đấy ạ. hì hì. Em đi lễ, chỗ nào không cho đốt em vẫn đốt trộm.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? cái bác quảng cáo sim ấy hay thật đấy, trước em cũng thấy có 1 nick vào quảng cáo mấy lần trong top thảo luận.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nếu đúng theo đạo Phật thì ko đốt vàng mã đâu ạ, ko phải là vì tiết kiệm mà là theo giáo lý nhà Phật chết là về cõi cực lạc, hay vào các cõi khác nhau, quần áo, vàng mã đốt đi thành tro bụi, rách rồi, lại làm cho những linh hôn đã mất nẩy sinh thêm lòng tham thôi... Nhưng ở nhà e, các cụ cũng vẫn xin quần áo, túi, mũ nên mẹ e vẫn đốt ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? E cũng rất tin vào thế giới tâm linh, tất nhiên ko fai mù quáng, cái gì cũng tin, mà cái gì đúng thì tin thôi ạ. Em có đi làm thêm, lương cũng thấp, nên khi nhận lương thì gửi tiền về bảo mẹ mua hoa quả thắp hương gia tiên, và thắp hương cho ông ngoại em (mất hơn 1 năm rồi). Mẹ mang đồ lên cho bà thắp hương, đêm đó bà bảo ông về, ông bảo ông nhận được quà của cháu gái rồi. e bất ngờ khi bà gọi điện bảo thế (vì ông ngoại nhưng thật ra ko sinh ra mẹ e, nhưng chăm sóc e và a em từ nhỏ, khi ông mất đột ngột nên e rất buồn, đến giờ cứ nghĩ tới ông là khóc). Em tin là ông linh thiêng nên luôn phù hộ cho các cháu. Và thế giới tâm linh còn nhiều điều ko lý giải đc...
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hì, tớ chả biết, nhưng tớ theo thầy đi lễ 3, 4 năm nay, mà thầy tớ thì gầm trời này có lẽ chỉ có 1, căn cao nhất trong các loại căn đồng, thầy tớ làm thầy đã hơn 30 năm, sống rất giản dị chứ cũng không sa hoa, mong cầu vật chất, con hương đệ tử đến giàu nghèo đều quý, thầy nói chuyện được với các vị ở thế giới bên kia. Mà tớ theo thầy vẫn cứ đốt vàng mã bình thường, kể cả đi Yên Tử, Chùa Hương.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? nhà e vẫn đốt quần áo vs các thứ chị ạ, có lần đốt quần áo xong, các cụ sang tai cho thầy bảo quần áo các cụ có nhiều rồi, lần sau đốt tiền cho các cụ. còn bà em bảo giờ ở dưới ấy sướng lắm, còn lấy tiền đi giúp người nghèo cơ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? ui, câu này hay và chí lý quá, quả thật làm người mà không biết nhớ đến tổ tiên gốc rễ thì không bao giờ ngóc đầu lên được
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em chào các bác, em biết nhà mình lâu rồi nhưng em toàn đi tàu ngầm. Em tin vào tâm linh, em cũng được nghe về chuyện tâm linh, nhưng mà em nhát lắm. Nghe xong tối về ko dám ngủ một mình. À! Tiện thể đây xin cả nhà giải mã cho em giấc mơ của chồng em ạ: Chồng em bảo mơ thấy 1 đứa bé bị chết đuối, chồng em cứu bé đó lên thì mặt mất 1 lớp da trông sợ lắm. Đứa bé đó ko chết và sau đó con của em rất thích chơi với nó và cứ hôn hít nó. Đang mơ vậy thì chồng em lại mơ mình bị tai nạn cụt mất 2 chân, rồi ko bó bột dc và trở thành tàn phá. Sau đó chồng em về quê sống vớ bố mẹ. Thật ra chồng em rất ít khi ngủ mơ ạ! Vậy mà lần nào mơ cũng li kỳ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tớ theo thầy tớ học đạo việc âm, thầy bảo trần sao thì âm vậy, ở dưới đó người âm họ cũng cần đồ dùng sinh hoạt bình thường. Có 1 lần em mơ thấy ông ngoại em về, mà em hợp vơi ông lắm, ông hay về báo mộng, ông đưa em xuống chỗ ông ở, mà bàn ghế, giường chiếu đồ dùng đầy đủ lắm. Có lần có người đến nhà thầy em làm lễ, nhưng thực trong lòng thì không tin đâu, nhưng đi gọi hồn họ nói phải đốt mã cho người thân không họ thiếu thốn, cứ đi làm lễ, đốt thôi chứ không tin. Thầy em biết cố tình dùng tay xé rách một chút ở góc chiếc áo mã cho người đó nhìn thấy, đốt xong mấy hôm người đó di gọi hồn tiếp ở chỗ khác thì người thân hiện lên mắng "làm sao mà để người ta xé rách áo của tao".
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhà em cũng vậy, từ khi em lớn lên đến giờ toàn cúng tiền thật, sau khi cúng xong thì xin lễ, cho con cháu tiêu, và cúng hoa quả, chè thuốc, chứ không cúng vàng mã bao giờ cả
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? trước khi bố mình mất mình cg không tin vào cái này lắm. Nhg kể từ khi bố mất (hơn 10 năm nay rồi), 49 ngày bố mình về nhập vào chị con nhà bác mình. Nói chuyện với mọi người, nhiều thứ đúng như lúc bố còn sống. Nên kể từ đó mình tin là có 2 thế giới tồn tại song song.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? E đọc rất nhiều sách và báo nói về vấn đề đốt mã cho các cụ. Từ bà Phan Thị Bích Hằng đến Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người ở số 1 Đông Tác và rất nhiều người khác, tất cả đều bảo: "Đốt vàng, mã là thành tro, trong khi người âm ở dạng khí, nên k bao h nhận được. Nếu muốn cúng đồ cho người âm thì tốt nhất là cúng bằng tiền thật, sau đó mình dùng những đồng tiền đó để mua đồ thờ, cúng". Từ đó trở đi nhà e k bao h đốt vàng mã, có chăng chỉ là ngày Tết cho đúng tục lệ của VN, còn mọi dịp đều bỏ tiền mặt, sau đấy lấy tiền đó để tiêu.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đúng chị ạ. ngày trc ông nội em còn sống e trai e toàn giấu gậy của ông thôi. đến lúc đi gọi hồn ông, e trai e cũng đi, ông chỉ mặt e e rồi bảo " thằng này hay giấu gậy của tao". hihi, các bác nghĩ mà xem, người khác làng làm sao biết em trai e giấu gậy của ông em nhỉ?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? giấc mơ cũng nhiều ly kì lắm, e cũng ít mơ, nhưng lần nào mơ cũng chuẩn Ngày trc bố mẹ e hay chở hàng, đi ot0, e hc ở HN mê ngủ bố mẹ bị tai nạn, e sợ quá gọi về cho bố, bố bảo mơ minh thì ra ng ta bố ko sao đâu, e cứ dặn bố đi dặn bố lại, bố ừ à, xong 2 tiếng sau khi e gọi điện thì thằng bé đi làm cho nhà e gọi điện cho e bảo bố chị bị gãy tay, e đang ngồi hc trong lớp mà khóc tu tu, vì đã bảo bố rồi mà ko tránh đc, hic hic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đi làm cái này, phải có tâm vs tin thầy cơ, có nhiều người cứ chạy hết người nọ sang thầy kia, có nhiều thầy cao tay người ta k giúp đâu ạ, vì tâm k có, lại k tin ng ta nữa
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đúng ạ, em cũng chỉ theo 1 thầy thôi, nhưng cái người mà em bảo làm lễ nhà thầy em rồi đi gọi hồn chỗ khác ấy, là bởi vì thầy em không làm về gọi hồn. Cứ chạy hết chỗ này chỗ kia thì được gọi là "năm cha ba mẹ" đấy ạ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Họ vẫn nhận được đấy bác ạ, vì ông nội em vẫn báo về là đốt quần áo cho ông thì đốt sâu ở trong sân, đốt gần ngoài đường ma lang thang nó vào cướp hết, chỉ bộ nào bị rách ông mới lấy được.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình chưa đi gọi hồn bao giờ nhưng mình tin là có thế giới tâm linh.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hic, nhà em kể từ khi em lớn lên, đời ông bà nội em cũng không đốt vàng mã. Giờ ông bà mất cả rồi, cũng không đốt vàng mã, cúng đều bằng đồ thật, đồ ăn thì con cháu sau khi cúng sẽ ăn, còn tiền thì để con cháu tiêu. Em cũng mơ ngủ gặp ông nội nhiều lần, nhưng chưa lần nào ông bảo ông thiếu thốn cả, chưa lần nào ông báo mộng cho ai đốt vàng mã, tiền bạc gì cả...
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hihi, ừa, có lần tớ sang nhà thầy có 1 bà xin mãi mà thầy k xem cho, bảo cứ xem chỗ này chỗ kia lại đi nói xấu vs nói linh tinh. mất tín