Chị Misa không có ngoan, khóc nhè đòi bồng hoài à, đêm ngủ thì cứ giựt mình đòi qua nằm kế ba mẹ, làm ba mẹ hết ngủ luôn](*,)
Mẹ con quyết định hè cho con đi thăm chị BN nè Hình của con Mẹ mới ghép để quảng cáo dùm cho cậu Út nè
sao chả có hình mới nhỉ? Toàn ghép khung mới thôi. mà cậu Út MS ở đâu nhỉ? có ở VN ko? MS khi nào dìa VN nhớ mang quà cho BN nhé
Cậu Út làm hình laminate khung gỗ kiếm thêm Cậu ở VN. Uh Misa sẽ mang quà cho BN, vì BN với Misa là chị em mà
Misa ở Chicago đó anh Mickey ơi, nhưng anh đừng lo, dù ở xa nhưng không cách lòng, Misa vẫn chen chân vào ghế tuyển dâu của má anh,hehehe...
Mẹ Misa ghép khung đẹp quá ; Mà Misa xinh thật đấy . Mẹ Misa cho các ảnh này & các clip cười xinh của Misa vào làm thành 1 clip có lồng nhạc , xem sẽ đẹp lắm . Mẹ Misa thử xem .
oái bà ở đây ạ! misa khỏe không con? chị thăm misa lúc khác nhé! giờ nơi nào có mẹ BN thì mẹ con chị phải chạy xa! chào misa nhá
Thôi mẹ jowgow đừng khiêu khích bà 8 ấy trong topic của mình, bà ta quậy tanh bành mệt lắm, ehhehe...
e hèm, sáng sớm đang ngứa ngáy tay chân. Vào đây đọc, hehe, chắc tìm đúng chổ để giải ngứa rồi đây hehe....
ui,Misa ở mãi chicago sao mà ship gạo về cho MK đây,nhà MK hết tiền mua gạo rùi,huhuhu,MISA ship nhanh về nhé