Mấy hôm nay mẹ Misa bận quá nên bỏ bê nhà của con gái. Anh Mickey đừng lo, thời đại thông tin, tàu thuyền máy bay chuyên chở, hay la phone 1 cú là cái gì cũng đến nơi hết Hẹn gặp anh sớm sớm
Mẹ Bảo Nhi ơi, anh MK gửi gạo Mimosa rồi mà không thấy mẹ nó vào 8888 nhá. Mimosa có đôi mắt thích quá mẹ nó ơi! :-({|=
Mùa thu đầu tiên của con: Mẹ Misa 4 năm về trước đây nè: Nhưng mà bây giờ nè: Sợ quá, lộ diện rồi sợ bì đòi nợ cũ ở đâu quá, hihihi...
thích nhất tấm này của con, con cười xinh hết ý luôn! đúng là 4 năm trước quá xinh luôn! bây giờ keke, mẹ Misa cũng có da có thịt quá nè. Bao nhiêu ký? bật mí được hong? Nói nỏi nhe, tớ... 62kg đây
Sao Mẹ Misa không sợ con bị cảm lạnh à ? Mắt mũi đỏ hết , tội con gái quá . Làm người mẫu cho mẹ chụp hình đẹp , thiệt là ....giống Helene ...
Trời lạnh thế mà mẹ Misa mặc váy mỏng cho con vậy?Đánh đòn mẹ Misa nè...Lần sau mẹ nhớ mặc ấm cho con đấy nhé. @Mẹ Misa 4 năm về sau có" phì nhiêu" hơn,nhưng vẫn xinh.
Lần này thì không sao, lần trước Misa mới bị chảy mũi 2 tuần sau khi bị Mẹ bắt làm người mẫu mà mặc áo mỏng dưới trời 10 độ C
hihi, biết là quá "hậu" mà, từ ngày sinh Misa ra là "hậu" dữ vậy.hihi... Thôi mẹ anh Tom khỏi đánh đòn mẹ Misa, Ba Misa đã đánh rồi
bây giờ keke, mẹ Misa cũng có da có thịt quá nè. Bao nhiêu ký? bật mí được hong? Nói nỏi nhe, tớ... 62kg đây [/QUOTE] Chắc bằng nhau rồi đó, nhưng quan trọng là chiều cao thế nào kìa, Mẹ Misa thì l...........u`n.........................a'''''''''''''''')
Chắc bằng nhau rồi đó, nhưng quan trọng là chiều cao thế nào kìa, Mẹ Misa thì l...........u`n.........................a'''''''''''''''')[/QUOTE] Vậy là chị hơn em rùi,em tới....65 kg lận đó....Buồn ghê....(