Mẹ Nice mến, Cảm ơn mẹ Nice thật nhiều nha, thật tình mình không biết làm sao để cảm ơn hết những gì mẹ Nice và các bà mẹ khác đã giúp đỡ minh. Đọc thông tin của chị mình cũng đỡ lo và mình rất hy vọng em bé không bị gì cả!!!!! Hôm bữa mình sức thuốc Đông Y lên, hôm nay thấy không bị lan ra nữa và mình hy vọng là sẽ mau hết sớm. Mình là người rất kỹ lưỡng, ngay từ trước khi mang thai, mình đã mua nhiều sách (nứơc ngoài và trong nước) về đọc, mang thai tới đâu mình đọc tới đó. Bổng một hôm mình đọc đến bệnh này thấy nó gây nguy hiểm cho em bé trong ba tháng đầu trong thai kỳ như (gây dị tật, câm, điếc), liền sau đó ít hôm là mình bị bệnh liền, mình sợ quá chừng, ở nhà mọi người bảo Tây y chữa không hết đâu và bảo mình đến các thầy Đông y và cả thầy lang để làm phép, mình thấy họ bôi lên thứ mực Tàu màu đen và màu xanh, mình có hỏi là thuốc gì thì không được trả lời. Mình biết là khi mang thai đặc biệt không được uống thuốc và bôi gì lên người cả, nhưng bây giờ chính mình lại phải là người phải làm những việc này, mình thấy rất buồn, nhưng mong sao bệnh mau hết là được rồi! Mọi người có khuyên mình đừng lo lắng nhiều quá, nhưng các bà mẹ ơi, bây giờ mình đang mang thai nên mình có cảm nhận là mình rất yêu thương con và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bé khi bé chào đời, nên mình cứ lo lắng hoài giống như đây là lỗi của mình vây. Cả ngày nhiều khi cứ nghĩ đến việc này là mình thấy buồn, không làm được gì cả. Nghe người nào bày cách gì là mình lại làm theo để mong hết bênh. Hồi nhỏ mình có bị bệnh thủy đậu, nhưng sau đó cho đến khi trưởng thành da mình rất mịn màn không bị bệnh ngoài da gì cả, nhưng sao bỗng dưng bây giờ mình lại bị, nhưng bị vào lúc nào không bị lại lựa ngay lúc mình mới mang thai lại bị, mình buồn và đôi khi tức lăm. Trong thời gian qua mọi người đã giúp đỡ và lắng nghe mình! đặc biệt là mẹ Nice! rất cảm ơn mọi người đã quan tâm. nếu có thông tin gì thêm vè bệnh này, mong mọi người cho mình biết nhé! À mình rất hâm mộ mẹ Nice vì chị đã có cu Nice thật đẽ thương và kháu khỉnh!!!! Chúc mọi người luôn khỏ và hạnh phúc nhé! Mẹ bé
Rất vui vì MEBE đã đỡ! Chúc các bà bầu mạnh khỏe, sinh được những đứa con thiên thần! To mẹ Nice: Em đã ghé thăm website nhà chị, hay quá! Chúc mừng chị đã có được một gia đình hạnh phúc như vậy.
Mebe thân mến, mình cũng đang mang thai lần đầu tiên và cũng mới được 9 tuần thôi, không có kinh nghiệm gì nhiều để an ủi bạn. Nhưng mình có một người bạn trước đây gần đến lúc sinh rồi còn bị thủy đậu, và bị rất nặng, chị ấy bị lây từ một đứa cháu. KHắp người và mặt đều nổi mụn trông rất kinh, đi đâu bác sĩ cũng khiếp, đòi trả về vì sợ không đảm bảo được cả chữa bệnh cả bảo vệ thai. Ấy vậy mà sau một thời gian nằm viện, chị ấy đã khỏi, sau đó vẫn sinh con được như thường, và con thì cũng khỏe mạnh, xinh xắn lắm. Vậy đấy, mebe đừng lo lắng quá nhé. Tuy nhiên, do Mebe mắc bệnh trong thời gian 3 tháng đầu nên cũng cần cẩn thận hơn, tốt nhẩt là hãy đi siêu âm, như thế sẽ biết chính xác hơn. Dù sao cũng vui lên nhé!
Chao Enfant va cac ba me Minh cam on Ènant nhieu lam! By gio minh dang suc thuoc tay thay cung do nhieu, nhung do la tri ngoai da, con that su minh da bi nhiem loai sieu vi, ma minh doc trong sach noi la neu bi trong vong ba thang dau thi dua be se bi di tat, con neu mac benh vao nhung thang sau do thi khong sau ca vi luc do be da hinh thanh roi vi the minh rat buon. Minh bi lay tu mot ba co, co nay dang bi benh va den nha choi luc Tet vua qua. Sau do minh thay bi noi len nhung muc nuoc nho va lan nhanh, la minh biet ngay la minh bi mac benh nay! Bay gio chua sieu am duoc vi chua thay ro hinh anh be, minh rang doi them mot thang nua de biet ro họn That tinh bay gio minh chi mong co mot phep mau de dua con be bong cua minh ra doi mot cach tot dep. Suot ngay minh luon nghi den be va khong lam gi duoc, minh rat buon cac ban a!. Neu co thong tin gi them ve van de cua minh, cac ban vui long cho minh biet voi nhe! cam on cac ban da quan tam. Me be
Mẹ bé ơi, mình lại có tin nữa đây. Hôm nay bị ho nhiều quá, phải ghé bác sĩ, thế là có cơ hội để hỏi cho Mẹ bé. Bác sĩ khám ho cho mình chỉ là bác sĩ đa khoa thôi nhưng bà đã hỏi thăm bác sĩ chuyên khoa phụ sản hộ mình. Theo như họ nói thì bệnh này là 1 trong các bệnh được gọi là "nhiễm trùng". Trong các bệnh nhiễm trùng chỉ có bệnh bị ở cơ quan SD trước khi sinh 1,2 tuần là nghiêm trọng thôi. Còn bệnh zona hay thủy đậu thì không lo nhiều. Trường hợp đây là lần đầu bạn bị thủy đậu thì mới lo, nhưng cũng chỉ có 2% các trường hợp là ảnh hưởng đến bé. Nếu bạn đã bị thủy đậu, và lần này là Zona thì cơ thể bạn đã có đề kháng với virus này, đề kháng của bạn có trong máu nên cũng được truyền đến bé. Vậy nên không có gì đáng lo cả. Nhưng để yên tâm thì cứ theo dõi bé bằng siêu âm. Bác sĩ có nói thêm 1 điều đáng lo nhưng mình nghĩ không liên quan đến mình. Đó là thường thì người bị Sida thời gian đầu hay bị zona do kháng thể yếu. Còn trường hợp của bạn, bị zona là do có bầu thì cơ thể cũng ảnh hưởng và yếu. Vậy nên chẳng lo ngại đâu. Mong là thông tin này làm mẹ be đỡ lo nhé. Mình nghĩ có thể bạn đọc được tin nói về bệnh thủy đậu nên mới ảnh hưởng đến bé thôi. Cố gắng nghỉ cho khỏe thì bé mới khỏe được. Thân, mẹ Nice To htvh: em đã xem được trang web của chị rồi à? Chị làm rồi giới thiệu để bamẹ và bạn bè ở VN xem mà cứ xem không được vì nhiều média quá. Em dùng internet bình thường ở nhà hay sao? Cho chị biết với nhé. Có ý kiến gì về trang web thì cho chị biết luôn nhé. Cảm ơn em trước . Chúc em luôn hạnh phúc.
Mẹ Nice và các bà mẹ mến, Mình rất cảm ơn mẹ Nice đã cho mình một thông tin mà làm mình rất là vui. Và mình rất cảm ơn những giúp đỡ rất tận tình của mẹ Nice và các chị trong diễn đàn. Vậy kể từ hôm nay mình có thể ăn no và ngủ yên rồi. Mặc dù hôm naybệnh của mình vẫn chưa hết, hôm qua mình có đi BS Tây y, BS đã cho mình một loại thuốc khác để bôi lên vì mình không hợp với thuốc cũ nên nó lại lan ra nữa. Thuốc mới có tên là MILIAN là dung dịch màu xanh và BS cũng có cho mình thêm thuốc uống chống nhiểm trùng, những mình chưa uống vì còn phải đợi BS phụ sản để hỏi xem có uống được không. Mình đã đi đến nhiều BS Đông và Tây Y nhưng vẫn chưa khỏi nên mình rất buồn. Hôm nay được thông tin từ mẹ Nice mình đỡ lo rất nhiều! Cảm ơn các bà mẹ và đặc biệt cảm ơn mẹ Nice rất nhiều. Chúc các bà mẹ luôn khỏe và xinh đẹp nhé! Mẹ Bé
Chị ơi, Em đã gửi tin nhắn reply cho chị từ mấy hôm trước rồi mừ, tận 2 tin lận, em không thấy chị reply lại nữa, em tưởng chị bận. Hay là lỗi ở đâu mà em không biết nhỉ?
To Chị Nice: Em gửi cả vào đây nữa nhé, nhỡ tin nhắn lại không đến được: ............... Em đã xem được khoảng 2/3 website nhà chị. Còn 1/3 thì nó báo là "nặng" quá không xem được chị ạ. Em thấy trang của anh chị rất đẹp, nhưng toàn tiếng Pháp em không đọc được, chỉ đoán được nội dung thôi. :lol: Có đôi đoạn bằng tiếng anh thì em đọc được, và một số đoạn phim hoạt hình về Noel, lời bài hát bằng tiếng Việt hay lắm chị ạ, nhạc rất hay! Có cả game nữa, nhưng game em không chơi được hết... Em xem bằng đường ADSL ở CQ em, chạy nhanh và tốt lắm. Em nghĩ nếu xem bằng internet mà kết nối qua DT thì chậm lắm, chắc không xem được đâu chị ạ. Ở nhà Bamẹ chị chắc là không dùng ADSL nên không xem được. Em cũng không rành về kỹ thuật lắm nhưng ở CQ thì em hay chia nhỏ các trang có chứa ảnh ra rồi update lên chứ để nhiều mà đưa lên một lúc thì khi vào trang chậm lắm chị ạ. Em nghĩ nếu chị chia những đoạn phim nhỏ ra theo từng đoạn một thì chắc là mọi người dễ xem hơn đó ạ. ................. Em chúc anh chị thành công.
Có trang này khá hay, các chị cùng xem nhé: http://www.chametainang.net/Menu.aspx?mnuID=1&catID=2&artID=249
Xin chào các chị, Mấy ngày nay các chị có khỏe không? bệnh của em cũng đã đỡ nhiều sau khi sức thuốc Milian, tuy nhiên để cho mau hết BS có cho em dùng thuốc kháng sinh Augmentin, thật sự em không dám uống, cứ đắn đo suy nghĩ hoài, chỉ mới uống có nửa viên thôi, nếu không uống thì không khỏi bệnh còn uống thì ít nhiếu gì cũng ảnh hưởng tới em bé, em rất buồn, bây giờ không biết làm sao nữa. Vậy lần này em xin các chị có ai biết là uống thuốc kháng sinh, đặc biệt là Augmentin có ảnh hưởng gì đến em bé thì báo cho em với, em rất cảm ơn ạ! Chúc các chị luôn khỏe Thân, mẹ bé
Giúp em với Chào các chị, em là thành viên moi của LCM Khoảng tháng 11 năm nay em cũng sinh cháu. Cháu đầu lòng nên em chẳng có kinh nghiệm gì cả. Chỉ hắt xì hơi một cái đã thấy lo. Chị nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với. Chị nào có thể cho em biết cần phải ăn những gì để tốt cho cả mẹ lẫn con với... Cám ơn các chị
Chị Mai Dung mến, Những người mới có thai thường dễ bị cảm lắm, không sao đâu, chị có thể uống thêm nước cam để chống lại các virut gây bệnh. Nhưng đừng để bị sốt là được rồi! Đừng lo lắng quá. Chúc chị và bé luôn khỏe. Mẹ bé
Gửi Me be Me be thân, Mình có một cô bạn gái rất thân. Cô ấy lấy chồng được mấy tháng vẫn chưa thấy có hiện tượng thai nghén gì. Một hôm cô ấy bị ho và cúm (cô ấy vốn bị xoang), cả nhà không ai nghĩ là có bầu nên cho cô ấy uống thuốc kháng sinh (loại gì đó mà mình không nhớ tên). Đó là loại kháng sinh mạnh nên uống rất đỡ. Cô ấy uống hết, thấy thuốc tốt lại nhờ mẹ đi mua thêm. Ra hiệu thuốc, bác sĩ hỏi thế người uống có bầu ko? Nếu có bầu mà uống thuốc này là tiêu luôn thai đấy, vì kháng sinh này rất mạnh. Cô bạn của mình sợ quá, hôm sau đi khám thì đúng là có thai thật. (Trường hợp này còn kinh khủng hơn của Me be nhiều). Cô ấy đợi đến mấy tháng sau, đi siêu âm xem em bé có sao ko? Kết quả siêu âm thì không sao. NHưng suốt thời gian mang thai cô ấy cứ thấp thỏm mãi. Và cách đây nửa tháng cô ấy đã sinh hạ một bé trai bụ bẫm, khỏe mạnh nặng 3,6 kg. Tuyệt vời chưa? Kể câu chuyện dài thế để Me be đừng lo lắng quá. Kháng sinh liều mạnh như thế nhưng nếu uống ít thì cũng không đáng lo lắm đâu. Với lại bác sĩ chắc đã cân nhắc rồi mới cho bạn uống chứ, phải không. Vui lên nhé. Bye!
Enfant men, Rất cảm ơn bạn về cầu chuyện trên và sự quan tâm của bạn, nhờ câu chuyện của bạn mà mình thấy hết lo rồi. Chẳng những mình hết lo mà còn "tư vấn cho người khác nữa đấy! Vì ngay trong cơ quan mình có một chị bạn hôm trước thấy mất kinh 3 tháng đi khám thai thì không thấy gì nên BS cho uống thưốc điều kinh mà hình như trong đó có kháng sinh (mình không hỉểu tại sao thuốc ra kinh lại là kháng sinh), cô ấy uống 14 viên các loại, sau đó phát hiện ra mình có thai nên bây giờ cô ấy rơi vào tinh trạng khủng hoảng (có lẻ còn hơn cả mình), mình nói là uống thuốc kháng sinh thì không sao, để cổ yên tâm, bây giờ phải đợi vài tháng mới biết được em bé có sao không! Thật là khổ cho chị em phụ nữ chúng mình phải không các bạn!!!!! À mà bệnh của mình vẫn chưa hết nữa, mình cũng đang rất lo đây vì bụng mình ngày một lớn mà vết thương thì chưa lành, khó kéo da non lắm, thật buồn phải không các chị Chúc các chị luôn khỏe và đep. Thân Me be