3 tháng giữa: Có bà bầu nào ở đây không ?

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Me AD, 14/10/2004.

  1. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    ừ mình cũng thấy các cụ bảo thế, không biết nữa, giống nhà janine, sót nguyên cái bụng đầy mỡ à. thôi chưa chắc chắn thì cứ kiêng vậy có kiêng có lành mà.

    ZO: thôi đi nha, không nhắc lại nữa, tôi đến xóa bài đi mất, xí hổ quá, mà chi tiết thì janine mới hiểu mà, không lại bảo tôi nói dối. :D :oops: :D
     
    Đang tải...


  2. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Hè hè, nhà Táo kia sao lại đổ tại tôi vậy. Tôi bảo kể chi tiết ra hồi nào vậy. Đúng là chậm hiểu nhưng không phải bảo kể chi tiết nhá. :lol: :lol: :lol:
     
  3. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    vì janine đâu có tin mình nên mới phải chi tiết chứ, tin = hiểu :D :oops: :roll: :D , mà thế đâu đã gọi là chi tiết :D :wink:
     
  4. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Khà khà khà, đúng là cả buồng chuối, thế còn muốn chi tiết hơn cơ à :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
     
  5. tomofmum

    tomofmum Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình bị chậm 2 ngày rồi mà thử đến 4 que đều 1 vạch, tức không ? Tối qua thấy ra một ít màu nâu đỏ tưởng là xong rồi thế mà từ lúc đó đến giờ lại chẳng thấy gì cả, trong người cứ thấy buồn bực khó chịu quá, chẳng biết làm sao các mẹ nhỉ!?

    Cái vụ KH của taomeo hay thật, đọc lại thấy hình như bắt đầu từ bài trả lời mình của taomeo thì phải đành lôi kéo cả nhà sang vụ "thèm baby" của mình vậy :lol:
     
  6. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Tomofmum ơi, cứ từ từ, mới quá có 2 ngày mà, để cả tuần nữa thử lại xem biết đâu đấy, lúc truớc nhà Táo cũng thế, ra 1 ít à mẹ Táo tuởng là đến tháng thế mà không phải, các cụ gọi là máu báo gì đó, cứ bình tĩnh đi, để tuần nữa nếu không thấy thì thử lại xem thế nào. hi hi vụ này hồi hộp lém đấy.
     
  7. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Đúng đấy tomofmum ạ, sau khoảng 1 tuần thì mới lên 2 vạch cơ. Có thể là ra máu báo đấy, trước mình cũng vậy mà. Bình tĩnh chờ đợi thêm vài ngày nữa nhé. Không phải hồi hộp đâu, đừng lo lắng quá.
     
  8. tomofmum

    tomofmum Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Công nhận cái vụ này hồi hộp thật nhưng mà vui ghê! thú thật là tuần trước mình đã nghĩ đến việc gia nhập Hội buôn súng 2007 rồi :lol: :lol: :lol: . Hai hôm nay ngồi làm việc cứ một lúc lại chạy vào toilet một lần sợ lại quàng khăn đỏ nhưng mà trước ngày HK mình hay bị váng đầu cơ nhưng lần này không thấy, chỉ thấy đau bụng nhâm nhẩm thỉng thoảng lại nhói một cái. Hôm qua đi làm về qua hiệu thuốc mình đã dừng lại định mua QT nhưng nghĩ thế nào lại thôi để chờ thêm mấy hôm nữa vậy :p , chắc chậm từ 7-10 ngày là đi siêu âm được rồi các mẹ nhỉ?
    Xem ảnh Táo và Bống yêu ơi là yêu, các mẹ đã qua vụ hồi hộp này rồi sướng thật! A` bây giờ biết mặt mẹ Táo và mẹ bống rồi nhé :wink:
     
  9. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Hì hì, nếu bình thường đến tháng mà không bị đau bụng thì lần này chắc là hy vọng quá !!! :lol: :lol: :lol: Nếu mà bạn thử que 2 vạch thì cứ yên tâm ở nhà thôi, đợi khoảng 7 - 8 tuần thì đi siêu âm mới thấy, chứ bạn mới chậm có 10 ngày đi siêu âm không thấy gì đâu vì nó chưa di chuyển về đến tử cung đâu.
     
  10. tomofmum

    tomofmum Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vậy là nghe bác vẫn cứ phải thử que trước đi SA sau nhỉ ? Chắc chiều nay quyết mua que thử lần nữa xem thế nào, lần này là que thứ 5 đấy bác ạ ! :lol: :lol:
     
  11. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ tomofmum hay ghê, nghe hồi hộp quá!!!!!
    Em lúc mới có Zĩn bị đầy bụng. Hôm đấy ăn cũng nhiều, món trung hoa nên nhiều mỡ. Mẹ cứ tưởng đầy bụng thật ra mua thuốc đầy bụng về uống. Hôm sau chóng mặt, đau đầu,... lại uống pamin... chả đỡ tẹo nào. Mẹ cháu phóng xe ra mua que thử... 2 vạch liền. Dưng mà chót uống bao nhiêu thuốc, sợ quá, 2 tháng sau mới dám đi siêu âm... thai hơn 3 tháng bình thường.
    Mẹ cháu lúc con gái vốn đã sumo nên có Zĩn chẳng kiêng khem gì cả, thỉnh thoảng vẫn chạy huỳnh huỵch, đi máy bay đường xa...
    Ui, không nói nữa, mẹ tomofmum thấy bắt chước thì chít...
    Nhờ trời, Zĩn được 3,5kg ... mẹ tăng có 13kg thui.

    Mẹ tomofmum đừng lo lắng quá nhé, cứ thoải mái đi .......
     
  12. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    hehehe..mẹ SK lại gia nhập hội các bà bầu rồi đây!!! :lol: :p 8)
    Đọc cái topic này thấy tình hình của tomofmum hồi hộp ghê nhỉ. Lúc mình có bầu SK cũng thế đấy, tí tí lại chạy vào toilet kiểm tra :wink: . Mình căng thẳng quá làm cả nhà cũng căng thẳng theo.
    Còn đứa thử 2 này thì do..mẹ SK lơ là mất cảnh giác :lol: Hồi đó mình canh cả năm trời mới có SK đấy, nên thành ra cứ đinh ninh là đứa này cũng ít nhất là như thế, ai dè, mới "quàng khăn đỏ" tháng trước, tháng này "dính" luôn. Mà cũng chả biết trước đâu, chỉ than với AX là sao lúc này SK bú mẹ đau thế, có lẽ là bị "nứt cổ gà" (như 1 topic nào trên DD nói đấy) (sau này AX lại nhớ thành "bẻ cổ vịt" :twisted: :twisted: ), mấy ngày sau cũng thấy nặng nặng bụng đầy hơi khó chịu, và đặc biệt là hay buồn đi tiểu ban đêm. Lúc trước mẹ SK ngủ 1 lèo từ tối đến sáng, đột nhiên 1 hôm thức dậy lúc...4h sáng đi tiểu (lần trước bầu SK cũng y như thế đấy), sáng hôm sau quyết định thử....2 vạch luôn. Thử liền 1 lúc 3 que (chả là que thử bên này đắt, đợt vừa rồi cậu SK về VN mình nhờ mua luôn 1 lúc....15 que :lol: :lol: :lol: ). 2 hôm sau đi khám bác sỹ "chơi" thêm 1 que nữa là 4 que :lol:
    Bên này SA mãi đến tuần thứ 12-14 mới bắt đầu siêu âm cơ, nên tomofmum cứ bình tĩnh, nếu trễ khoảng 10 ngày thử 2 vạch thì nên đi khám BS. Ngay cả lúc này thì nếu muốn SA cũng chỉ có thể SA bằng đầu dò thì mới thấy được túi thai. Cũng không cần phải nóng vội SA đâu bạn ạ. Mục đích SA lúc này chỉ để xác định xem thai đã nằm trong tử cung hay chưa thôi (để tránh tình trạng chửa ngoài dạ con). Quan trọng nhất là bạn ăn uống đầy đủ, tinh thần vui vẻ là được rồi.
    Người ta thuờng bảo con cái là do trời cho mà...cứ từ từ bình tĩnh, đừng nóng vội, tinh thần thoải mái thì sớm có con ngay thôi.
     
  13. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng Sao khuê nha!Tui vẫn thấy khoái con gái lắm, mà k biết số mình có con rể k nữa???? :lol: :lol:
     
  14. hana

    hana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ SK về VN vui quá, thay đổi tâm lý, tư tưởng, tình cảm... thay đổi tuốt tuồn tuột nhỉ :lol:

    Chúc mừng nhé.
     
  15. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Đấy đấy, lại thêm 1 ví dụ của việc tâm lý thoải mái thì dễ...có con đấy. Chả là bố mẹ cháu về VN sướng quá, chả phải lo chăm con, cứ đi ăn, đi chơi suốt nên thấy đời phơi phới, yêu nhau như hồi chưa có con ý...thành ra "tuốt tuồn.... tuột" :oops: :oops: :oops: mẹ hana ạ :p :p :p
     
  16. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Chúc mừng mẹ Sao Khuê nhé, hoá ra trên DD này lại nhiều bà mẹ may ..."mắn" thế nhỉ (cứ tưởng mỗi mình mình ai dè.... :lol: ). mẹ SK thích con rai hay cón gái đấy :?:
     
  17. tomofmum

    tomofmum Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1


    Hôm nay mình đã chính thức quàng khăn đỏ sau 6 ngày trễ, lâu nhất trong lịch sử!!! :finga: mình đã theo dõi trong 6 tháng liền trước khi get married 5 CK đều 28 ngày, chỉ 1 CK 29 ngày!. Nhà BiBo nói chỉ có đúng, đôi khi serious quá cũng làm chậm CK bình thường mà hình như khi lấy chồng rồi mọi cái đều thay đổi thì phải ?!
    Mình đã rút ra một kinh nghiệm, cần bình tĩnh, tự tin, tỉnh táo ... :p :p :p , những dấu hiệu như căng ngực, đau bụng dưới, buồn nôn, mất ngủ ... không chính xác, chỉ nên căn cứ vào 2 dấu hiệu sau:
    - Que thử 2 vạch
    - Chậm kinh ít nhất 1 tuần.
    Bây giờ cần ngâm cứu lại để 2 tuần nữa chiến đấu, mong bác nào có kế hay xin chỉ giáo =D> . Kế hoạch baby của mình chắc chuyển sang năm ỉn nếu thành công thì nhà mình sẽ "ỉn toàn tập" đấy cả nhà a! :rock: :-({|= :partyman:
     
  18. tomofmum

    tomofmum Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1


    Hôm nay mình đã chính thức quàng khăn đỏ sau 6 ngày trễ, lâu nhất trong lịch sử!!! :finga: mình đã theo dõi trong 6 tháng liền trước khi get married 5 CK đều 28 ngày, chỉ 1 CK 29 ngày!. Nhà BiBo nói chỉ có đúng, đôi khi serious quá cũng làm chậm CK bình thường mà hình như khi lấy chồng rồi mọi cái đều thay đổi thì phải ?!
    Mình đã rút ra một kinh nghiệm, cần bình tĩnh, tự tin, tỉnh táo ... :p :p :p , những dấu hiệu như căng ngực, đau bụng dưới, buồn nôn, mất ngủ ... không chính xác, chỉ nên căn cứ vào 2 dấu hiệu sau:
    - Que thử 2 vạch
    - Chậm kinh ít nhất 1 tuần.
    Bây giờ cần ngâm cứu lại để 2 tuần nữa chiến đấu, mong bác nào có kế hay xin chỉ giáo =D> . Kế hoạch baby của mình chắc chuyển sang năm ỉn nếu thành công thì nhà mình sẽ "ỉn toàn tập" đấy cả nhà a! :rock: :-({|= :partyman:
     
  19. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Hì hì đúng là căng thẳng quá cũng không được đâu, mà gây hiện tượng nghén gỉa đấy. Mà bạn cưới được mấy tháng rồi mà sốt ruột quá vậy. Ngày trước mình cũng 5 tháng mới có baby đấy. Hai tháng đầu cũng hồi hộp, lo lắng nhưng mà chả có gì. Đến lúc bảo mặc kệ thì là có ngay đấy. Tinh thần thoải mái rất quan trọng.
     
  20. tomofmum

    tomofmum Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hì hì hì, mới được gần 3 tháng thôi :lol: Thế mới biết muốn có baby cũng khó ra phết nhỉ ?! Chắc ai mới cũng vậy nhỉ sau rồi ok ngay thôi mừ.
     

Chia sẻ trang này