Thật sự là từ trước đến giờ e cũng ko mê tín lắm nhưng những những vấn đề nên tránh ngày mồng 1 và tết thì e cũng kiêng theo lời các cụ đã dạy và thấy có vẻ suôn sẻ. Đến tháng này, sáng mồng 1,đùng 1 cái thợ làm nhà e đòi về quê có việc gấp,e phải trả tiền lương cho 2 đứa nó về. Sau đấy mồng 2 thì nhà e bị chết 1 con chim chồng e vừa bắt giá 4 triệu vào tháng trước, mồng 3 thì đi chợ bị rơi mất tờ 200k,con tự nhiên lại sổ mũi tùm lum,lại thuốc thang hết 1 đống. Hàng họ cũng chả bán được,tiền thì tiêu vào đủ thứ. E nghe hàng xóm mách ăn trứng vịt lộn cho nó lộn lại đỡ đen... Vậy mà... Từ đầu tháng đến h e k bán đc 1 cái gì,đã thế hôm nay còn bị trộm viếng thăm cái lồng chim hơn 5 triệu,e chán chả buồn ăn gì từ trưa đến giờ,xót của,ức vì bị chồng mắng,lại đau đầu vì nghĩ đến tiền nữa,tiện thể điện thoại chồng e tự dưng tậm tịt mất loa,gọi k nghe đc gì,thế là chồng e cáu đổ lỗi tại em mà xui từ đầu tháng đến h. Ôi, tối nay còn đi sn cháu mà thật sự chả còn tiền để mua quà tặng nữa, các mẹ có cách nào giải xui thì mách e với ạ.
Các cụ bảo. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vì trong đơì phúc thì khó mà hoạ thì nhiều, mất mát vài thứ trong cuộc sống không thể nào tránh khoỉ. Nêú bạn chán không themf ăn thì ốm ra đấy, chồng con không ai chăm , việc nọ xọ việc kia cang thêm mệt. cách hay nhất là coi như mọi chuyênj bình thương .của đi thay ngươì. Minfh khuyên bạn nên đọc câu chujyên> Đái ông mất ngưạ may ra ruts đựơc chuts gì an ủi chăng. Đừng nên mê tín quá.