Tâm sự Có Chồng Mà Vẫn Là Bà Mẹ Đơn Thân, Cuộc Sống Thật Bất Công

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Phụ Kiện Độc Đáo, 17/3/2017.

  1. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    vậy nhờ ông bà nội thôi sao người lười thế mà mn ko tim hiểu kỹ trc khi cưới tiếc quá
     
    Đang tải...


  2. Phụ Kiện Độc Đáo

    Phụ Kiện Độc Đáo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    hic, ko chịu làm gì cả, chỉ nghiện điện tử thôi,ko cần cả vk và con luôn, ko gửi 1k luôn ý, lại còn nt kêu có tiền ko cho vay kia kìa, chán ko chịu đc đành phải tâm sự để xae stress với các m
     
  3. Phụ Kiện Độc Đáo

    Phụ Kiện Độc Đáo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
     
  4. kingofsky

    kingofsky King Of Sky

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Mn chia sẻ như vậy thì giống kiểu 2 người bạn, lâu lâu hỏi thăm nhau 1 cái chứ đâu còn phải là vợ chồng nữa. Chỉ ràng buộc nhau bởi một tờ giấy.
     
  5. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    hihi, thuê thủ tục trọn gói đi mn ơi
    e đùa thôi, chứ còn nước còn tát, ông chồng này vô tâm nhưng vẫn có thể cứu vãn được, khi nào thực sự muốn buông thì mới buông thôi mn nhé
     
  6. Phụ Kiện Độc Đáo

    Phụ Kiện Độc Đáo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    biết là chọn sai rồi và đang cố gắng hạ quyết tâm mn ạ, thấy con nó cứ phản đối nên nhiều lúc cũng mềm lòng
     
  7. Yeuamthanh

    Yeuamthanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/2/2017
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Lý do gì chị lại chấp nhận 1 người chồng như thế chứ, như thế thà chị ly hôn tìm hạnh phúc mới cho mình còn hơn. Hoặc ở vậy nuôi con tư tưởng thoải mái, không vướng bận gì cho lành
     
  8. phuongphuong36

    phuongphuong36 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Cuộc sống thế này thật sự là một sự đầy ải, bạn nên suy nghĩ để đưa ra những quyết định chính xác nhất, không sau này hối hận cũng không kịp ý
     
  9. Haohk1b

    Haohk1b Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    C cho tu sua,nang cap xem the nao?
     
  10. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    ui thế thì mn làm mẹ đơn thân cho nhàn, haizz. k thăm hỏi con, k phụ lo kinh tế nuôi con. Chồng để làm cảnh thì thôi, nặng gánh. Mà mn có phải chịu gánh bên nhà chồng ko?
     
  11. nguyetminh88

    nguyetminh88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2017
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    153
    Lấy chồng muộn không sợ, chỉ sợ lấy nhầm chồng, hix, mẹ nó thử cố gắng xem có thay đổi được chồng không haix mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có nỗi khổ riếng
     
  12. Bi Bi Bông Bông

    Bi Bi Bông Bông Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    173
    Gia đình nhà ck bạn thì sao ah? Có quan tâm j bạn k? Cuộc hôn nhân này đến 90% k có kết cục tốt rồi nhỉ.
     
  13. Family Travel

    Family Travel Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2017
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    e mà như mn chắc cho next rồi. Chồng con như thế cứ như cái nặng nợ
     
  14. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Không có gì đáng tiếc bằng sự qua nhanh của tuôỉ xuan ngươì phụ nữ.Nhifn trước ngó sau đã già rồi, chưa kịp thỏq, con cái lớn lên nó có phận của nó cungx giônsg hệt như mình lo cho bố mẹ không được là bao mà chỉ làm các cụ lo thêm cho mình. Vâ thương cha ẹ thương con cũng có nghia là phải thương chính bản thân mình.
    Bạn không có chồng mình đảm bảo đàn ông sẽ tìm đến rất đông và không cần phải buồn phiền vì một ngươì không đáng. Thị nở còn có chí Pheò huống chi chúng ta giòw thoiwf đại bingf quyền. Khuên bạn thật ngắn thế thôi, hanjh phúc hay khổ đau không do ngươì khác mà do chính ta quyết định. Chúc bạn sáng suốt.
     
  15. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Nếu thế thì sao bạn nói là thương con? chồng đi xa quanh năm con có được bố chăm sóc đâu. Nó chỉ là trên danh nghĩa mà danh nghĩ là nó con có bố chứ ko phải là bạn không chồng mà chửa thế là được rồi. Chỉ trên giấy tớ mà dàng buộc nhau chứ làm được gì đâu.
     
  16. tra.xanh

    tra.xanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    223
    Bỏ luôn cho rồi, tự nhiên mẹ nó vác của nợ vào người làm cái gì. Mình thương con thì mình cho con tình yêu thương khác tốt hơn, chứ có bố mà như không. Mình độc lập tài chính không phụ thuộc vào hắn thì không có gì phải lo. Mẹ còn để thì đúng là nuôi ong tay áo :(
     
  17. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Cho next đi tìm đối tượng khác cuộc sống là của m do m
     
  18. BauTroiHyVong

    BauTroiHyVong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/4/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chị gái không tìm hiểu kĩ trước khi cưới à! Mà giờ tự lo được cho con rồi thì kệ ông chồng đi, chồng vay tiền thì bảo ông đưa tiền nuôi con cho tôi :)
     
  19. Melanyc Peptide

    Melanyc Peptide Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    31/3/2017
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là lấy chồng giống như đánh bạc, xinh đẹp không bằng may mắn! Yêu nhau rồi mới quyết định đi đến hôn nhân, cuộc sống hôn nhân chẳng bao giờ được vẹn toàn như mình nghĩ.
     
  20. TubepThien

    TubepThien Ký gửi - Mua bán BĐS - 0936.064.702

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    1,517
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Thanh xuân của người phụ nữ được mấy năm đâu mn ơi. Cố gắng làm gì cho người đàn ông chẳng họ hàng thân thiết với mình. Ngoài kia còn nhiều sự lựa chọn lắm. Mẹ có cố lên nhé. :D
     

Chia sẻ trang này