Trước kia mình cũng hút, thực ra, cái người hút lại ko hại bằng cái người hít cái khói thuốc vào, bỏ thuốc rồi thì ăn tốt hơn, ngủ tốt hơn và đỡ ốm vặt hơn. Nhưng phải nói thật sự là nếu ai mà hay căng thẳng thì bỏ thực sự là khó. Vì cái cảm giác hít khói thuốc vào làm vơi đi sự căng thẳng rõ ràng.
E mà nghe cái mùi thuốc lá là tức muốn điên rồi, ck em cũng ghét cay ghét đắng cái mùi ấy. Ba em cũng dân nghiện thuốc lá, vậy mà đợt vừa rồi bị bệnh bác sĩ bảo bỏ là bỏ ngay (mặc dù trước đó cai hoài không được) Giờ bỏ 6 tháng rồi đấy chị ạ.
Càng gắt thì chồng bạn càng hút lén thôi Vợ mình hồi trc cũng gắt xong mình cũng ko hút trước mặt. Về sau nhẹ nhàng thì h gần như bỏ hẳn. Trước ngày 1-1.5 bao bây giờ 1 tháng 1 2 bao là cùng
lão nhà mình ngày một bao. Cáu gắt và nhẹ nhàng có đủ mà chả ăn thua. Mình thua lão ý rồi. Kệ. Có lúc nói luôn với lão rằng. Hút nhiều vào cố cho toi sớm, cấm ốm, đây k thèm chăm.
Chồng em cũng hút nhiều lắm, răng vài ố như gì, trông khiếp, con mới 5 tuổi bảo mãi không nghe. Em đang định cho dùng thuốc cai thuốc lá các chị thấy loại nào tốt nhất?
Hí hí, em thấy chỗ này đại lý bán rẻ hơn nè. Các mẹ vào xem thử: Nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị Có 390k thôi, cái kia tận 450k
Mình ghét mùi thuốc lá quá, mà ông hàng xóm ngày nào cũng hút nó toàn lùa vào nhà mình khó chịu thế không biết. Đợt này dịch, ông ý chuyển sang mở tài khoản chứng khoán chơi ở nhà, ngày nào cũng ra cửa hút suốt ngày nghĩ mà nó ức chế.