Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mecunhoi, 28/2/2014.

Tags:
  1. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Chuyện là từ trước tết tới giờ, khu tập thể nhà em (tầng 3 và tầng 4) liên tục bị vứt rác ở cửa nhà, riêng nhà em là 4 lần, có lần còn bị tung tóe ra rất bực mình. Tất nhiên, sẽ có nhiều nghi vấn cho 6 gđ ở tầng trên, sau đó khoanh vùng còn 2 gđ do việc phân tích túi rác nhận thấy nhà có trẻ con. Tức lắm các mẹ ạ, em đã nghĩ đến việc lắp camera để vạch mặt đứa bẩn tính (mới nghĩ chưa làm), mấy gđ bị hại cũng hả hê và ủng hộ em lắm. Em đem chuyện này nói với tổ trưởng tổ dân phố để bác ấy có cách rung cây dọa khỉ, nhưng bác ấy thực ra chẳng làm gì và rác vẫn được vứt trứoc cửa nhà một số buổi chiều muộn.

    Hôm đầu tuần, bác tổ trưởng nhắn nhủ: cô tháy bà K bảo thấy thằng bé tầng 2 (lớp 5) xách rác lên tầng 3, hỏi đi đâu nó bảo xách đi rủ bạn cùng đổ rác. Xong, đích thị là anh chàng này ngai đi 300m vứt rác rồi nhưng mà không băt được tận tay thì khôg nói được với người lớn nhà ấy. Nói là người lớn vì nhà ấy suốt ngày chỉ có bà giúp việc, nó không có bố, mẹ thì suốt ngày phấn bự mặt, váy dài tận ...hông và thường gặp ra khỏi nhà lúc mình đi làm về và thỉnh thoảng gặp về nhà khi mình đi mua đồ ăn sáng.

    Hôm qua, em về nhà lúc hơn 6 giờ tối, một túi rác đã nằm ngay cửa nhà. Bực, nhưng em vẫn mở cửa vào nhà, cắm cơm xong xuôi và xuống gõ cửa nhà đó. 2 lần gõ, bà giúp việc ra và cậu chàng cũng chạy ra. Câu chuyện tiếp theo như sau:

    - Chào cô, có phải nhà cô vứt rác trước cửa nhà cháu không ạ?
    - Không, Bin nhà cô mang xuống dưới vứt rồi
    - Cháu không vứt ạ.
    - OK cháu, cô xem qua camera thấy thằng bé giống cháu vứt rác ở cửa nhà cô (em đang đinh nói: nếu không phải cháu thì cho cô xin lỗi) nhưng cu cậu giật mình nói luôn:
    - Cháu có ạ, cháu xin lỗi ạ.
    Hix, mình không mắng mỏ, chỉ bảo lên lấy nó đi, việc mắng mệt lắm chứ các mẹ, để việc ấy cho người nào thừa hơi làm đi, em dạy con em đã đủ mệt rồi. Nhưng kỳ này đúng là cần lắp camera theo dõi bên ngoài thật, có mẹ nào thanh lý nhắn em với nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecunhoi
    Đang tải...


  2. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Dúng là ở tập thể nhiều chuyện thật đấy, như thế này thì điên quá ý! Ng ta lắp camera chống trộm nhà chị chống ng vô ý thức nhỉ hihi!
     
    mecunhoi thích bài này.
  3. namu82

    namu82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Lắp camera thì hơi quá... :))
    Hầy dà, chuyện hàng xóm nhức đầu lắm cơ.
     
  4. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    ở đâu cũng phức tạp cả. nhà chồng e đây, ko chơi với 1 ai là hàng xóm, vì nhà nào cũng chê, cũng nói xấu. e về làm dâu mới bít là cãi nhau :)
     
  5. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Là chưa kịp lắm mn ạ, chỉ là nắn gân nhau tí thôi, hehe,
     
  6. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Em chỉ chơi với vài nhà em thấy họ tốt, và em cũng tốt với họ. Em cũng không có thời gian buôn chuyện nên cũng chẳng quan tâm nhà ai thế nào, thỉnh thoảng bà tổ trưởng gặp lại tỉ tê nói nhà này thế này nhà kia thế kia thì em biết vậy thôi. Ở khu tập thể thì nhiều chuyện thật mn ạ, mình tránh đi, nộp đủ tiền cho các quỹ abc là đủ roài.
     
  7. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Hà hà, nhiều khi có cái camera cũng giải quyết được khối chuyện đấy ạ. Em cũng chẳng hơi đâu nhức đầu, chuyện đến đâu xử đến đó, chuyện của ai xử người đó, không xử được thì xả với tổ trửong dân phố, cũng chẳng mong bác ấy giải quyết được vì bác ấy già cả, lại cũng có việc nhà, cháu chắt phải trông, nhưng mà đấy là chỗ xả ra để khỏi nhức đầu thôi ạ.
     
  8. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    hi đúng là hàng xóm cũng lắm chuyện buồn cười.
     
  9. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Đúng đấy mn ạ, thỉnh thoảng nghe anh trông xe dưới nhà kể chuyện nhà này nhà kia thấy hay phết. Ai mà có khiếu viết có khi lại viết được cả seri truyện ngắn kiểu giống như ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ấy .
     
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Nhà mình ở ngõ nho116 Âu cơ ( làng Quất cảnh truyền thống) đã làm dâu 27 năm sắp 28 năm ... nhưng phải nói là xóm ngõ tình cảm lắm.
    Từ đầu đường vào đến cuối ngõ cũng có 5,6 mươi nhà... Không có nhà nào về phe nhà nào, mà thân nhau quá cũng không có , nhưng đối với nhau rất lịch sự, ai cũng quét ngõ chẳng phân biêt đoạn nào của nhà ai.. không có ai bàn bạc công việc của nhà ai... Không soi mói về việc riêng của nhà nhau , ra đường gặp nhau mọi người đều nở một nụ cười.
    Nhà nào có việc cỗ bàn cưới hỏi , các nhà đều cho mượn sân vườn để làm chỗ để xe, hoặc dùng tiếp khách, nếp sống đẹp đó ai cũng muốn duy trì và luôn sống tốt đẹp với nhau cho thế hệ tiếp theo học tập.... Cuối năm chúng tôi còn cùng nhau làm liên hoan món thịt chó tất niên cả xóm vui một ngày đấy... Xóm 116 Âu cơ của mình thik thật.
     
  11. TM.Store

    TM.Store Mua hàng tại kho

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    7,376
    Đã được thích:
    3,617
    Điểm thành tích:
    2,063
  12. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Vụ vứt rác trước cửa nhà em, em bị nhiều lần rồi lần nào nhà em cũng mở camera ra xem, đều bắt dc tội phạm là mấy đứa ở trọ nhà hàng xóm, vì camera nhà em rất rõ nên nhìn rõ mặt người nào luôn. có lần em tính in ảnh ra rồi dán ở điểm bị vứt rác để cho nó sợ nhưng vẫn chưa làm.
     
  13. MeBop12

    MeBop12 Nhận làm sổ sách KT+BCTC

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    4,629
    Đã được thích:
    895
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Sao các bạn ý lớn rồi mà lại làm vậy nhỉ, ý thức kém quá.
    Em nên bảo các bạn ý để họ ý thức hơn và mình cũng đỡ bực mình.
     
  14. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,451
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Ở tập thể lắm chuyện phức tạp thật.
     
  15. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    MN nên in ảnh và gửi cho tổ trưởng dân phố đi thôi, để vậy khó chịu lắm.
     
  16. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
  17. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Chúc mừng chị đã có được những hàng xóm thật tốt.
     
  18. huongviviet2012

    huongviviet2012 094 787 4490

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Mẹ này giống em, em ở xa về làm dâu, nên chỉ chơi với vài nhà gần gần, thấy thân thiện thôi. Tính em ít buôn dưa lê ngoài đường, nên đôi khi cũng có ng nghĩ em không hòa đồng. Thiệt cũng khó trăm bề, ba mẹ chồng đã mất cả rồi, thì đi suốt, nên nhiệm vụ giữ gìn mối quan hệ bà con xóm giềng là em đảm nhận, nhiệm vụ khó khăn với em.

     
  19. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Em chẳng cho nó là nhiệm vụ. Có thân được hay không thì tự nhiên nó tới thôi, cố cũng chẳng được.
     
  20. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có chuyện vui về hàng xóm kể cho các mẹ nghe đây ạ.

    Hehe cái này chắc là trẻ con nó vô ý thức, dọa vài lần là sợ, ở chung cũng phức tạp nhất là những người không ý thức chung
     

Chia sẻ trang này