Có ck mn vô tâm như thế này chưa?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Ngựa Con Của Mẹ, 11/8/2015.

  1. Ngựa Con Của Mẹ

    Ngựa Con Của Mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2014
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Nghe con bạn thân gọi điện tâm sự mà em bức xúc thay cho nó quá, em lên đây xả..............
    Có ck mn vô tâm như thằng ck con bạn em không?
    Vợ bầu bì đến tháng thứ 9 rồi mà cả nhà ăn cơm xong (nhà còn có mẹ chồng), ck lên ghế ngồi ôm điện thoại, bảo mẹ chồng ngồi nghỉ đi; để vợ ì ạch với cái bụng to tướng dọn dẹp, bưng mâm bát ngồi cái ghế bệt rửa không ah.
    Vợ đi khám thai không chở vợ đi mà đi nhậu nhẹt, karaoke với bạn bè...
    Con bạn em bị phù nề chân nó bảo nhờ bóp chân thì thằng ck chỉ làm qua loa rồi ôm điện thoại lướt facebook.
    Khó ngủ hầu như hôm nào cũng gần 2h sáng mới ngủ được, mà hôm nào ck cũng bắt dậy từ 6 rưỡi sáng để nấu ăn sáng cho mẹ ck trong khi mẹ ck còn khỏe mạnh và gần 8h nó mới đi làm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngựa Con Của Mẹ
    Đang tải...


  2. ngocmai9119

    ngocmai9119 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    ck gì mà gia trưởng quá vậy >"< nghe là ghét rồi mn à, vk có bầu mà nó đối xử vậy à
     
  3. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    sống thế thì ko nhờ vả đc gì rồi, ít ra ko đc mẹ vợ cũng phải đc chồng chứ
     
    ngocmai9119 thích bài này.
  4. ngocmai9119

    ngocmai9119 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    thật nghe ức thật đấy, cái kiểu này mà lỡ làm gì phật ý mẹ ck chắc ổng hành như xương quá, mình k nói về vấn đề con trai thì thương mẹ, nhưng gì thì cũng công bằng chứ :mad:
     
  5. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    ôi nghe là biết tính trẻ con và gia trưởng, sĩ diện của ck
     
  6. yenkem1207

    yenkem1207 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2014
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Sinh con, sinh cháu cho ai hưởng chứ. Nghe mà tức thay
     
  7. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    ôi em thì về quê sinh đây, ko có chồng ở cạnh nên sáng nào cũng phải dậy từ 5 rưỡi nấu cơm cho bố mẹ chồng ăn sáng, mà lúc nào cũng chỉ có cơm cơm với cơm thôi ạ, cứ sáng ra mà mẹ chồng dậy trc thì cứ cắm nồi cơm đã, chưa biết sáng có gì ăn ko? rồi em dậy lục đục nghĩ ra xem sáng ăn gì, mà nhà chả tiện chợ đâu ạ, có đi chợ thì phải dắt xe máy ra đi cả 4km mới tới chợ ạ. Đến ngày đẻ rồi vẫn sáng dậy sớm nấu nướng, ăn xong lại bưng bê dọn dẹp, trời nóng 40 độ cũng thế luôn ạ
    Đc hôm nào chồng về thì anh làm cho hết từ nấu nướng đến dọn dẹp hết cho, em chỉ phụ thôi,
    Vấn đề của bạn chủ top 1 phần là do chồng vô tâm , 1 phần là do mẹ chồng vô ý và 1 phần do bạn ấy ko chia sẻ ý kiến với chồng chăng
     
  8. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    @Bánh Phu Thê
    Chị tưởng cô đẻ về quê cho mẹ ck chăm tý thời gian ở cữ này chứ về quê lại phải chăm cho mẹ ck thời gian này ah? Thế thì thôi, quay lên đây sớm thôi cô ơi.
     
  9. Cherrytp

    Cherrytp Thành viên mới

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Đàn bà đúng là khổ trăm bề.
     
  10. vk tr iu ck s

    vk tr iu ck s Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    1,359
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Chồng này vất đi là vừa haiz
     
  11. hip_map

    hip_map Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Xời,chuyện thường ngày ở huyện,bà bầu nào chả kể xấu ck cho thiên hạ nghe ah,cơ mà dù ck vô tâm thế nào,mẹ ck bắt chẹt ra sao thì vẫn ở yên lành ý mà,bầu bì cứ hay nói xấu ck thôi,ck nịnh vài câu là lại cười như nghé ngay ^^
     
    loan157 thích bài này.
  12. Ms.Trinh

    Ms.Trinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    oác, zậy là chắc chắn đã ko còn tình cảm nữa nên mới zậy. xác định về sau là sẽ khổ :(
     
  13. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    đc chăm từ lúc đẻ thôi bác ơi, còn trc đó thì nắng nóng 40 độ vẫn đứng nấu cơm bình thường, dù là bị xuống máu chân, bố chồng thì đuổi lên bố nấu cho ( vì mẹ chồng em ko biết nấu nướng ạ :p )nhưng ai để bố đứng nấu bao giờ. EM đẻ mà bố chồng ko có nhà thì có ma tự xuống bếp nấu ăn thôi, mẹ chồng chỉ giặt giũ với tắm cháu đc thôi ạ, nấu nướng thì ko bao giờ dám sờ vào luôn :D
     
  14. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    chuyện này ở quê thì bình thường bạn ah
     
  15. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    đồng ý
     
  16. mecutom1712

    mecutom1712 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2010
    Bài viết:
    2,249
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    223
    Mình đây, c mình còn hơn thế, mấy tháng đầu nghén kinh khủng, nhờ c rửa cho cái bát nói mãi mới rửa, nhưng ko vui vẻ gì, vừa rửa vừa nói vợ chẳng ra sao, suốt ngày kêu vợ lười mà việc nhà cái gì cũng đến tay vợ làm, giờ gần 8 tháng rồi vẫn phải nấu cơm rửa bát, đưa đón con, tắm rửa cho con, việc nhà cái gì cũng đến tay, may là mới mua được thanh lý cái máy giặt, ko thì quần áo cứ chất đống đấy chẳng bao giờ giúp vợ được việc gì, nhà đi thuê, phòng tắm thì bé, kê được cái ghế với cái chậu quần áo to đùng ngồi giặt đến là khổ, đi làm về thì chỉ ôm cái máy laptop rồi chơi điện tử thôi, chán kinh khủng luôn ấy, nói thì vc lại cãi nhau, bầu bí mà suốt ngày khóc.
     
  17. hoaian1357

    hoaian1357 Nguyễn Hoài An

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    mình biết có 1 ông chồng cũng vô tâm, nhưng theo 1 kiểu khác. Nói ra thì chẳng ai tin nhưng là sự thật 100%.
     
  18. maiank

    maiank Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/3/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    haiz! đúng là canh bạc cuộc đời :(
     
  19. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,870
    Đã được thích:
    3,371
    Điểm thành tích:
    2,113
    đọc chuyện các mẹ mới thấy mình cũng thật là may mắn, vì ông chồng nhà mình rất chăm chỉ, nên các việc lau dọn giặt giũ lâu khi vợ mang bầu ck đều đảm đương hết, nấu ăn rửa bát thì có người khác làm cho rồi, em chỉ phục vụ chỉ cả gần 2 tuổi thôi.
     
  20. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    ng. để nó bắt nạt thì kêu gì
     

Chia sẻ trang này