Mình cầu mong cho anh chị đạt được ý nguyện sớm nhưng phải có cơ sở để không phải thất vọng sau này. Nếu kết quả không đạt được chắc chị sẽ sụp đổ ngay thôi, như vậy tạo cho người ta hy vọng bọt xà phòng rồi.
ừ, mình cũng đang cầu mong giống bạn. Thương anh chị tớ, và thương cả chị bạn nữa... Biết bao nhiêu người tha thiết mong mỏi được làm cha làm mẹ, nhưng hỏng phải ai cũng có thể...
Mình cũng sẽ theo dõi đứa cháu dâu chị gái mình, cưới nhau 10 năm ko có con, bây giờ mang bầu 2 năm rùi, đợi kết quả xem sao, hy vọng kết quả tốt đẹp
Hy vọng mọi việc đều tốt đẹp. Thương các gia đình hiếm muộn lắm, con cái là nỗi khao khát mong mỏi lớn nhất cả đời họ....
Trời đất, mang bầu 2 năm ???? Ko tin được là chuyện này có thật. Em nhớ bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà. Thời đại của công nghệ và kỹ thuật số.
ừ, nếu nó ko xảy ra sát nhà mình ở dưới quê, thì mình cũng ko tin đâu. Anh chị ấy bị khoa hiếm muộn Từ Dũ chê rồi tìm đến nơi này. Giờ thì mới sinh được 1 thằng cu khỏe mạnh!
tai nghe không bằng mắt thấy. Chuyện này em chưa nghe thấy bao giờ cho nên cũng không tận mắt thấy và chứng kiến hay phỏng vấn được nhân vật&sự kiện
Bên webtretho 1 dạo có Mẹ bé cọp mang thai cũng nhờ cầu chúa từ năm 2007 mà giờ không biết đã đẻ chưa nhỉ?
Nghĩ như vậy là đúng còn hơn tin vào thần thánh! :razz: Dù sao thì cũng mong là những cặp vợ chồng khó có con rồi cũng sẽ có con bạn nhỉ!
Mang bầu 2 năm à? Thời điểm mang bầu vào lúc nào? ai xác nhận? Trong suốt 2 năm đó làm sao biết có thai thật hay chỉ là tưởng tượng? Bạn xem lại trường hợp như bạn gì đó nói ở trang trước đi! Trường hợp sau 1 thời gian trông có em bé 1 vài năm mà không được rồi tự nhiên mang thai là thường xuyên xảy ra. Không phải cứ việc gì mà bác sĩ không giải thích được rồi vin vào chuyện thần thánh đâu! Cơ thể con người là 1 bộ mấy tuyệt diệu đấy bạn ơi!
Hôm nay em mới biết có chuyện này đấy, đúng là cũng có nhiều chuyện lạ kì thật! Nhưng em không biết là có con do cầu Chúa là không được đi khám bác sĩ đấy! Vì chị em cũng theo đạo (theo nhà chồng mà) cũng rất tín Chúa, đi lễ rất thường xuyên sau 3 năm kế hoạch giờ đã mang thai được 6 tháng nhưng em thấy bà ấy đi khám định kỳ thường xuyên, còn quay là video clip về cho mọi người xem nữa. Mọi chuyện không khác gì bên lương bọn em chứ không đến nỗi ko biết mang thai lúc nào rồi thì 2 năm vẫn chưa sinh. Em thấy mong mỏi có con không đáng trách gì nhưng cũng nên quan tâm đến khoa học một chút chứ nhỉ!
Hiện nay, báo Thanh Niên đăng liên tục các bài báo về sự việc này. Mời các chị em tham khảo, không biết có người thân của mẹ nào đã sinh nở chưa nhỉ? :-( http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200953/20091228010658.aspx
Nhà ngoại mình theo Đạo nên mình có ý kiến một chút. Mình cũng có suy nghĩ giống mẹBaoNhi như trên; và một thực tế mọi người xuhng quanh ko thể tác động khuyên nhủ gì được cả. Mình nghĩ mối liên hệ tâm linh đó hình thành được là nhờ vào Đức Cha; nên phải nhờ Cha khuyên thôi. Việc đi khám là bình thường, là bắt buộc để bảo vệ sức khỏe cho cả bà mẹ và bé; ko phải vì thế mà phạm tội. Như ở xứ Đạo mình; thế hệ như mình thì ko nói làm gì nhưng những người lớn hơn một chút Đức CHa nói gì cũng nghe, nghe hoàn toàn; ngay cả với mẹ mình; nhiều vấn đề mình nói mẹ ko nghe mình phải đến gặp Cha để chia xẻ và Cha rất thông hiểu.
Chào các mẹ, hôm nay một lần nữa mình đọc topic này. Mình có vài ý kiến đóng góp để các mẹ có thể hiểu sâu sắc hơn về niềm tin nơi Chúa. Chúa tức là ông Trời mà người Việt Nam vẫn hay gọi để chỉ một Đấng tối cao có quyền năng mầu nhiệm và đặc biệt là Đấng đã sáng tạo vạn vật trong đó có con người chúng ta, một động vật bậc cao có đặc quyền sử dụng tất cả những gì Chúa đã tạo ra để phục vụ nhu cầu của con người. Vậy nên, không cớ gì chúng ta lại đi thờ phượng hay cầu xin bất cứ điều gì từ các thần linh khác ngoài Chúa. Cho nên, nếu chúng ta có bất cứ nan đề nào cũng có thể trình dâng lên Chúa chỉ với 1 điều kiện. Đó là: Phải có niềm tin nơi Chúa và phải nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài thông qua dòng huyết Chúa Jesus, là Đấng đã xuống thế gian với hình hài con người cách đây 2009 năm,
Chị ơi, "Chúa tức là ông Trời mà người Việt Nam vẫn hay gọi để chỉ một Đấng tối cao có quyền năng mầu nhiệm và đặc biệt là Đấng đã sáng tạo vạn vật trong đó có con người chúng ta, một động vật bậc cao có đặc quyền sử dụng tất cả những gì Chúa đã tạo ra để phục vụ nhu cầu của con người". Cái này chỉ có con của Chúa nói như vậy thôi chứ không phải toàn bộ người việt nam đâu chị.
Vậy thì lí do gì Chúa lại để phát triển một bào thai đến 2-3 năm. Điều này là không thể tin được. các mẹ xem lại nhé. Vả lại Chúa làm phép lạ , điều kỳ diệu không phải ai cũng nhận được, cũng biết được thời gian chính xác đâu, vậy còn gì là Chúa, phải không? Chúa chỉ ban phước cho chúng ta tùy thuộc vào lượng đức tin và lòng thương xót của Chúa trên mỗi người. Chúa sẽ trả lời cho mỗi người tùy theo sự khôn ngoan của Ngài, Ngài biết điều gì và lúc nào là tốt nhất chpo mỗi người nên không thể nói sẽ mang thai trong 2-3 năm đâu nhá. Mà Chúa đã làm phép lạ thì cần gì đến thuốc làm gi hả các mẹ????????Còn sau khi đi cầu nguyện về mà thấy bụng to ra thì đơn giản thôi: ăn ngon, ngủ yên, tinh thần thỏa mái, không giữ phoọc là bể ngay, v2 cứ là tăng vùn vụt ấy chứ. Cái này mình đồng quan điểm với mẹ Bảo Nhi. Quan trọng một điều đó là: phải có niềm tin nơi Chúa, và chỉ có điều kỳ diệu một khi bạn Tin nhận Chúa jesus là Cứu Chúa của đời sống mình thì còn nhận được nhiều phước lớn lạ lùng khác nữa đấy. Chúc năm mới bình an.
Chúa toàn năng của bên Đạo có những điều mà người bên Lương chưa hiểu hết về Đạo nên có những ý kiến trái ngược nhau Có những người theo Đạo và quá sùng Đạo nên gây ra những hiểu lầm và để cho kẻ xấu lợi dụng Chúa cha là đấng toàn năng_Người đại diện cho những gì tốt đẹp_cứu rỗi con người hướng tới cái thiện dù trong hoàn cảnh nào đi nữa cho dù khổ đau hay gặp trắc trở khi con người có niềm tin thì có nghĩa là có Chúa ở bên cạnh rồi! Tin vào những điều tốt thì tại sao lại không nên tin? Nhưng đừng để người khác lợi dụng mình thì mới là điều khó_những ai có bà con họ hàng bị lợi dụng lòng tin gây tổn hại cho bản thân và cho mọi người thì người thân nên ngăn cản và nói cho họ hiểu ra