Một mình hay mà. những bạn zai mà có tgian lên đây tìm đối tượng. Các bạn cũng quá bế tắc đi :3 xách mông lên và đi. K kiếm ddc bạn gái thì cug kiếm đc một bị hành trag để đời :3. Mình lên đây vì chán k có gì làm . Tiện thể hỏi xem có ai nhân mã k. Thích mưa. Thích cà phê bụi. Thích phượt thích lag thag trog chiều giông tố. Y thiên nhiên và cá tính. mà k có cạ đi cùng. Như mình :3 thì kết bạn đê :3 . Chunh ta cùng đi :3 .
Mình là Thiên Bình. Thiên Bình & Nhân Mã có nhiều điểm tương đồng, rất hợp cạ đấy, đặc biệt đều rất Yêu tự do. Về cá nhân thì mình cũng thích mưa và thiên nhiên, đặc biệt là biển và hoa. đi phượt thì k hẳn là mê nhg có n~ lúc cũng thèm điên lên đc thay đổi ko khí, đc đi đâu đó mới. Yêu tự do nên dù bị nói rất nhiều vẫn cứ thoải mái FA =))))
Hê hê mình đi phượt chưa nhiều. Nói phượt quanh hà nội hay npis là dạo chơi thì mình còn chiwa biết nhiều lắm. Mới đi hồ gươm ăn kem chanh. Đi phan đình phùng hứng nắng qua kẽ lá. Đi đường thanh niên xem ban hồng và sưa trắng nở. Dạo phố cổ ăn bánh khúc chợ đồng xuân. Kem chè huớng duowng phố cổ. Cà phê giảng nguyễn hữu huân. Lăng bác hồ tây chiều hoàng hôn. Còn xa hơn có đi sa pa ngắm sương mịt mờ đi tam đàor leo đỉnh rùng rình đi qgia ba vì leo hai ngọn núi và đi bát tràng nặn gốm sứ làng xưa . Ây da kể ra cũng khá nhiều nha mình dag khoe trá hình đấy nói thế thôi chứ mình viết là muốn tibf ai chug sở thích mà . Hê hê cùng chia sẻ khoe khoang chiến tích phượt cụa mình nào
M thich dc nhu e nay qua,c cung muon di choi ma cha co ai di cung,chua di phuot bao jo,khi nao di dau cho c di cung voi nhe,c e m ket ban di
trai hay gái ko biết , nhưng mà mưa ko biết tìm chỗ trú là gay go rồi đay. Những cái bạn này kể đi gần hết và còn đi đc khối chỗ nữa. Nói chung là zai thì nên nhấc mông đi, còn gái mà cứng tuổi vẫn lang thang là hơi bị ham chơi đấy.