Mình đang thích 1 cô gái phòng bên cạnh cùng xóm trọ. Qua vài lần nói chuyện mình đã rủ rê cô ấy nấu cơm chung ăn cùng, vì 2 đứa cùng đi làm và cùng ơn 1 mình. Tuy nhiên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tâm sự nhiều thì mình thấy hoàn cảnh khá giống nhau. Mình thích cô ấy thật rùi, tuy nhiên cô ấy có người yêu rùi. Mình có lên thổ lộ ko? Cô ấy cũng hay kể không yêu anh kia lắm vì người đó tham việc mà vô tâm.
Mình nghĩ bạn nên cân nhắc trước khi tiến thêm một bước nhé, nhiều khi cô ấy chỉ là quá cô đơn nên tìm chỗ dựa đấy, nên làm rõ ràng tình cảm của cô ấy dành cho bạn rồi mới thổ lộ.
thăm dò cô ấy xem, ví dụ khi cô ấy kể k yêu ny (như bạn nói), thì hỏi: nếu có ng khác yêu e thì e có bỏ ny k, chẳng hạn!