Chào cả nhà ! Đây có lẽ là câu hỏi mà đa số chúng ta trả lời cũng không biết mình đúng hay sai. Việc đúng sai phụ thuộc vào quan niệm của mỗi người. Cũng chẳng biết từ bây giờ BẢO HIỂM ở nước ta đặc biệt là khu vực miền bắc lại làm cho người dân có cái nhìn thiếu thiện cảm đến vậy. Mỗi khi nhắc đến là người ta lại bảo ôi toàn lừa đảo ấy mà. Bản thân tôi cũng từng có ý nghĩ đó )))), hi đi làm hai vc lương có cao đâu, trừ đi chi phí ăn ở, đi lại chẳng còn bao nhiêu, vậy thử hỏi làm sao tham gia bỏa hiểm bây giờ(((. Zùi vào một ngày đẹp trời cái thằng bạn, ngồi nghe nó bla bla một hồi nó hỏi : - Vc mày bấy giờ tiết kiệm được bao nhiêu, mỗi tháng gửi ngân hàng lãi bao nhiêu, chỉ vd một ngày nào đó mày mất việc, hay tao ko còn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của mày nữa thì mày để lại cho con mày cái gi??? vợ con mày lấy gi để tiếp tục cs đây. Ngay cả con c - hó đi ngoài đường chẳng may có bị đâm chết, người ta cũng bán được vài trăm k, còn mày nếu có vậy thì bán được bao nhiêu hay để lại nỗi lo, gánh nặng cho vợ con. Và chỉ có vậy, khi cái thằng bạn đi tư vấn bảo hiểm mà nói cũng như chửi ấy tôi lại tham gia. Các bạn thân mến! trong cuộc sống này chẳng ai có thể nói trước được điều j,tai nạn, bệnh tật đó là cái điêu mà chẳng ai muốn nhưng nó vẫn cứ tìm đến mình bình thường. Hiện tại tôi cũng tham gia làm tư vấn bảo hiểm Manulife, tuy chưa thành công, nhưng tôi thấy cái nghể này có tính nhân văn, cứ hãy cho đi, hãy nghe lời khó nghe đi zùi sau mới nhận được trái ngọt. Đã đang và có rất nhiều người yêu quý chiếc xe của mình, họ có thể tiêu tiền triệu thậm chí cả vài trăm triệu để bảo vệ cho cái xe của mình còn trong khi bản thân thì sao....... Mình cũng còn ít tuổi, trải nghiệm chưa nhiều, những chia sẻ của mình nói ra cũng chẳng mong các bạn tham gia bảo hiểm, nhưng chỉ mong các bạn hãy sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình.
Đấy là đối riêng với mn, e đồng tình ủng hộ e có bài này cảm thấy rất hay và ý nghĩa, nên đọc trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ ạ. có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?
Mình có người thân làm bên lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ nên cũng hiểu được phần nào khó khăn của nghề này ở Việt Nam. Một trong những trở ngại thường gặp cho việc tư vấn bảo hiểm đó là người VN rất ngại nói chuyện gở. Nhân viên tư vấn đến nhà khách hàng chỉ cần đề cập đến tai nạn, bệnh tật là nhiều người đuổi ngay không thương tiếc vì họ cho rằng nói chuyện xui xẻo là mang điềm gở đến cho họ. Rồi chẳng hiểu từ đâu người ta cứ tin mấy bài báo bâng quơ, vô thưởng vô phạt trên mạng "bảo hiểm P. lừa đảo, bảo hiểm A. lừa đảo, v.v..." mà lại không tin các giấy tờ pháp lý của Nhà nước cũng như thông tin về các công ty bảo hiểm trên các trang báo uy tín. Nói chung nhận thức của nhiều người về vấn đề bảo hiểm ở nước mình vẫn chưa đúng đắn nên ngành bảo hiểm ở VN vẫn còn gian nan lắm. Về phần mình thì nhà mình luôn ủng hộ việc mua bảo hiểm, nhà mình mua bảo hiểm cho mọi thành viên và mua nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Không biết mình đã đọc được ở đâu câu nói "bảo hiểm là tay vịn của cuộc sống" và mình ngẫm thấy rất đúng. Cái tay vịn cầu thang nhiều người mặc nhiên nó ở đấy và không thèm quan tâm, để ý, nhưng những lúc sa chân ngã hay đối với những người già yếu, cái tay vịn đấy đóng vai trò bảo vệ, làm chỗ dựa cho họ nương tựa để bước tiếp, lúc đó mới thấy cái tay vịn quan trọng thế nào. Đôi dòng chia sẻ cùng các mẹ làm bên lĩnh vực này.
Có tiền mà mua bảo hiểm thì quá tốt nhưng nói thật: 1. Người giàu rồi thì chắc chẳng cần mua vì họ nhiều tiền quá rồi. 2. Người nghèo: ko có tiền mua 3. Người trung bình: lo ăn uống, sinh hoạt gia đình, con cái học hành chỉ đủ, chứ làm gì có tiền tiết kiệm đâu mà mua. 4. Ngươì khá: Đây mới là người cần mua và đủ điều kiện mua, vì ngoài những khoản lo cho sinh hoạt gia đình tất tần tật là họ có một khoản dự trữ, họ sẽ mua bảo hiểm, cái này quá đúng, vừa tiết kiệm vừa lại bán đựơc cái rủi ro của mình, ok quá. Tuy nhiên cũng phải nghĩ, vì nó chỉ là một phần của khoản dự trữ thôi, vì bản thân họ cũng phải lo nhiều cái khoản bất ngờ xảy ra. ví dụ năm nay có 50tr bỏ ra gửi tiết kiệm, mua cả 50tr, sang năm không có đủ như thế thì có mà đóng do thất nghiệp chẳng hạn, vì bảo hiểm nhân thọ là đóng dài hạn mà, có phải đóng 1-2 năm bỏ đó đâu... vì thế mua bảo hiểm nhân thọ cũng cần cân nhắc, còn nói thật, ai muốn rủi ro đâu nhỉ có tiền bán cái rủi ro cho bên bán bảo hiểm thì tốt qúa chứ
Mẹ đẻ m hơn 1 năm trc vẫn nói: Mua bảo hiểm làm gì, đóng 10 tr, đứa tư vấn ăn 2 triệu.Thôi tao cứ có triệu nào gửi ngân hàng cho chắc. Đến bây giờ bà hỏi: mẹ bây giờ mua bảo hiểm đc ko
BHNT mua khi chưa cần vì chắc gì lúc cần đã mua được ( Chưa bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo thì mua. Đến lúc bị bệnh rồi thì mua ko ai bán mừ)
Chúng ta biết tất cả đều nói bảo hiểm, đến chiếc mũ bảo hiểm cũng cần,tại sao không gọi mũ xe máy mà gọi là mũ bảo hiểm. Vì chúng bảo vệ cho chính chúng ta. Vậy bảo hiểm nhân thọ thì sao? Bảo cho sự trường thọ hay nói cách khác bảo vệ cho con người, xe mình mua bảo hiểm, người chúng ta cần được bảo hiểm hơn. Chúng ta làm ra của cải nên bảo vệ chúng ta và tài chính chúng ta làm ra. Hiện nay bệnh lý rất nhiều vậy bệnh lý nghiêm trọng sẽ làm cho tài chính mất đi, nhà cửa cũng không còn nưa, đáng buồn hơn là con người đó cũng ra đi. Mang cho họ nỗi lo tài chính, vậy chúng ta tham gia bảo hiểm là làm giảm đi gánh nặng cho gia đình, làm giảm đi nỗi lo khi ốm đau bệnh tật. Chúng ta có thể bảo vệ 45 bệnh lý nghiêm trọng, nếu bạn quan tâm gửi thông tin mình chia sẻ: muuthanh@gmail.com , ĐT : 0988729685
Mình rất ủng hộ mua BHNT. Nhưng tiếc là dân mình còn nhiều người ác cảm với những người làm nghề này, cứ nghe thấy tư vấn hay đại lý BHNT là từ chối. Giá mà có cách nào đó để đưa thông tin nhiều hơn đến với mọi người, để họ hiểu được lợi ích của việc tham gia vào sp này.
mình rất hiểu bạn lúc đầu mình cũng nghĩ thế, nhưng chúng ta không làm thì ko hiểu? Họ làm việc họ được công ty trả lương là điều đương nhiên, nếu không có họ thì mình có biết đến bảo hiểm không? Và tiền mình gửi vào có bị mất đâu, nếu có làm sao cty vẫn chi trả đủ không thiếu 1 xu. Vậy tại sao mình lại nghĩ vậy, nếu thấy như vậy bạn có thể làm thử công việc đó liệu bạn cps làm được hay không? Câu hỏi này rất nhiều người cùng hỏi và cũng có người suy nghĩ như vậy?