Cháu nhà anh trai em năm nay học lớp 5, cháu cũng thông minh nhưng mắc cái bệnh nhanh nản, cẩu thả, xem bài vở của cháu thì thấy cháu làm sai rất nhiều, có đến 70% là sai đáp số... Kết quả kiểm tra trên lớp của cháu thì rất cao, toàn 9 - 10 nên em có chút thắc mắc, hỏi bài kiểm tra của cháu đâu thì cháu bảo cô không cho mang về, cô bảo nhà trường thu lại,... Em nhớ thời xưa bằng tuổi cháu, kiếm được điểm 8 là hãnh diện lắm rồi, điểm 9 điểm 10 thì rất hạn hữu, và bài kiểm tra trên lớp luôn được trả về để phụ huynh xem, rồi bản thân mình cũng xem lại được để rút kinh nghiệm,... Em có nhờ chị gái lên xin lại bài kiểm tra, nhưng cô bảo ở đây thì nhà trường quy định không trả lại, em thấy không ổn tẹo nào.... Các mẹ ơi, cái này là quy định mới, hay là bệnh thành tích ở 1 số trường ạ? Em định tết này về nói khó với cô, xin cô cho xem lại bài kiểm tra của cháu để còn biết mà khắc phục, như vậy có nên không các mẹ?
Ðề: Cô không trả bài kiểm tra về nhà, có phải bệnh thành tích không các mẹ??? mình thì chỉ nghĩ là cô nhiều khi chỉ trả bài cho cháu xem qua, chứ hiếm khi mang hẳn bài về cho PH xem lắm. thế này thì mom hỏi con về đề bài và cách con làm là biết ngay cô chấm đúng hay không thôi. có thể do bé chủ quan bài về nhà mới làm ẩu, chứ vào kt thì ôn bài và làm cẩn thận thì điểm cao cũng không lạ.
Ðề: Cô không trả bài kiểm tra về nhà, có phải bệnh thành tích không các mẹ??? Mình ko biết bạn thắc mắc bài kiểm tra tuần hay bài thi học kỳ 1?, nếu bài thi học kỳ GV chỉ cho xem lúc mình họp phụ huynh thôi chứ ko được cầm về nhà, xem xong phụ huynh ký vào bài kiểm tra đó thôi.
Ðề: Cô không trả bài kiểm tra về nhà, có phải bệnh thành tích không các mẹ??? anh chị nhà em đều là người học hành dở dang nên cũng ít có khả năng quan tâm đến việc học hành của cháu, 9.2 là điểm tổng kết học kỳ của cháu. em nghĩ điểm tổng kết được 9 chấm là kinh khủng lắm, ắt hẳn phải cẩn thận trong cả học lẫn thi, vậy nên em mới thắc mắc...
Ðề: Cô không trả bài kiểm tra về nhà, có phải bệnh thành tích không các mẹ??? ôi chị ơi, em nói thật là em đi dạy gia sư nên em biết. bây giờ học sinh trường nào chả toàn 9, 10 phẩy hả chị? đó là bệnh thành tích chung của các trường tiểu học bây giờ (em ko dám nói 100% nhưng mà dám khẳng định là đại đa số trường tiểu học ở hà nội là thế). học sinh của em nè, em dạy nên biết học lực của bé như thế nào, em chấm toàn 6,7 (đấy là đã nhân nhượng lắm ấy) thế mà vừa hôm trc khoe con đc 10 phẩy ở trường. thế là chị biết rồi đó. chị em đang dạy lý hs lớp 12 chuyên văn chu văn an còn kêu là đề dễ hơn cả lớp bình thường của trường làng xuân đỉnh gần nhà em . chị mới thấy bệnh thành tích nó ăn sâu thế nào túm lại 1 câu là điểm phẩy ở trường chả nói lên điều gì cả. chính vì thế mà hs bây giờ toàn phải đi học thêm, đi học gia sư là vì thế. bé nhà chị còn nhỏ thì chị có thể down trên mạng về 1 bài test tự test cho bé hoặc có thể tham gia violympic toán hoặc ioe (tiếng anh), đề trung bình thôi đc cái bám sát chương trình và cũng là 1 cách test gây hứng thú cho bé
Ðề: Cô không trả bài kiểm tra về nhà, có phải bệnh thành tích không các mẹ??? cô giáo dạy cháu nhà e, còn mặc kệ cho các bé trong lớp thích làm j thì làm, k quan tâm cơ, cô giảng cứ giảng, trò nc cứ nc, thậm chí quay hẳn người xuống cũng mặc kệ các cháu
Ðề: Cô không trả bài kiểm tra về nhà, có phải bệnh thành tích không các mẹ??? Ôi, cảm ơn mn thật nhiều, đúng như mn nói thì nguy hiểm thật, chẳng biết các cháu học được những gì nữa, nay em mới biết đến violympic, để em down về cháu làm thử........ Dưng mà em thấy cay cú thế nào ấy, có nên nói riêng với cô giáo là trường hợp cháu nhà em cô cứ chấm sát, cho điểm đúng với học lực của cháu không ạ?
Ðề: Cô không trả bài kiểm tra về nhà, có phải bệnh thành tích không các mẹ??? Thế này thì nguy hiểm quá, như thế mới biết các mẹ cần đầu tư nhiều thời gian hơn nữa để gần gủi con cái của mình
Ðề: Cô không trả bài kiểm tra về nhà, có phải bệnh thành tích không các mẹ??? học hành thế này thì chết, mà bg em thấy hầu như cấp 1 gần 100% học sinh giỏi, ngày trc đi học hs giỏi hs khá là rất ít và thường học hành nỗ lực kinh lắm,bg đi đâu hoit cũng thấy hs giỏi
Ðề: Cô không trả bài kiểm tra về nhà, có phải bệnh thành tích không các mẹ??? Đúng ạ, ngày xưa mãi tới học kỳ 1 của năm lớp 4 em mới được điểm 10 đầu tiên của môn toán, lúc đó đảm bảo với các mẹ là em hãnh diện lắm, à không, phải gọi kiêu hãnh mới đúng ạ.....
Ðề: Cô không trả bài kiểm tra về nhà, có phải bệnh thành tích không các mẹ??? hôm rồi đi họp phụ huynh thấy đúng như vậy,các cô ko cho phụ huynh cầm về nhà.có lẽ quy định như vậy rồi.
Ðề: Cô không trả bài kiểm tra về nhà, có phải bệnh thành tích không các mẹ??? chị mà nói thế cô giáo lại hỏi lại chị là chẳng lẽ tôi ko cho đúng thực lực của cháu chị thì chị trả lời thế nào. chị có đi dạy đâu, có là người chấm bài của cháu đâu mà chị lại biết tôi ko chấm đúng thực lực của cháu.... lúc đó thì chị nói thế nào với cô.... chả thế yêu cầu gì các cô đc đâu chị ạ. gặp cô dễ ko sao, cô khó người ta trù cho thì chết. nhỡ người ta chấm toàn cho cháu chị điểm kém, thế cháu chị lên trg cấp 2 bảng điểm ko đẹp như các bạn khác thì chỉ có thiệt cháu chị thôi. mình chỉ có thể nhờ các cô ở trường quan tâm cháu chút xem có bài nào cháu ko hiểu nhờ cô giảng để cô giảng tận tình thôi chứ những vấn đề tế nhị như điểm chác hay cách giáo dục thì ko nên động vào chị ah
Ðề: Cô không trả bài kiểm tra về nhà, có phải bệnh thành tích không các mẹ??? vâng, cảm ơn mn ạ (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)