Tớ có 2 người mẹ, 1 mẹ chồng và 1 mẹ đẻ. Tớ cảm thấy chưa ai tốt với con dâu như mẹ đẻ tớ. Mẹ tớ có 2 người con dâu mẹ tớ tốt ntn này: - Bà nuôi cả con trai, con dâu, cháu. Bà luôn tuyên bố với các con về ở với mẹ ko phải đóng chi phí ăn uống gì cả. - Bà mua cho mỗi cậu con trai 1 ngôi nhà ở HN. - Sắm sửa đồ dùng: máy giặt, điều hòa... ở nhà có cái xoong cái nồi mới cũng gói ghém mang lên cho con... - Bà lên thăm con thấy nhà cửa bẩn thỉu bà lại sắn tay vào dọn dẹp tinh tươm sạch sẽ. - Mỗi lần ở quê lên lại gói gém đồ ăn này, hoa quả kia, rau cỏ mang lên cho các con. - Bà ko biết cách thể hiện tình cảm nên bà chỉ có sự quan tâm, vật chất yêu chiều hết mức - Con dâu bà chưa nói, chưa mắng bao giờ, cũng chẳng nghe thấy bà ca thán về con nửa câu. => Ở xa con cháu nên rất nhớ. Cuối tuần chỉ cần con alo bảo là cho cháu về chơi. Bà lập tức phái ông tức tốc mang oto lên đón cháu, rồi lại đưa cháu về. Có phải nguyên lý về mẹ chồng, bố ck: - Có bao giờ mẹ chồng coi con dâu như con gái được đâu, số lượng coi được là con gái 0.01% /100%. Tại sao ko thể coi con dâu như con đẻ vậy các mẹ? - Do giọt máu đào ư? hay sự rộng lượng của con người có hạn?? Đôi khi nghĩ bà thật tốt, nhưng thực tế tâm can lúc nào cg khó chịu, khó ưa, khó vừa mắt...
Mình thấy mẹ bạn có chút điều kiện về kinh tế, nên bà yêu thương con thể hiện ở lĩnh vực này. Có những mẹ vất vả hơn, có khi chỉ đủ nuôi con ăn học là may, con dựng vợ gả chồng không giúp được thêm gì nữa. Nhưng không thể nhìn vào đó và ói là mẹ không tốt. Mẹ chồng tốt hay không thể hiện ở cách đối xử, nhìn nhận con dâu: Chăm sóc, quan tâm tỉ mỉ, cặn kẽ, tinh tế nhưng không soi mói. Con sai đóng góp dạy bảo mang tính xây dựng chứ không phải mang tính bài xích đay nghiến, chỉ đợi sơ sót để nói móc nói mỉa...
Kinh tế chỉ thuộc vào khá thôi. Lên nhà thấy con dâu để nhà cửa bẩn thỉu là bà lại đi dọn dẹp mà về nhà chả mắng mỏ gì. Mẹ mình lại ko phải là người ăn nói tốt, thể hiện bằng hanh động và ko thể hiện soi mói con dâu. Như vậy là tốt quá rồi còn gì
oh... thế tớ có nè... mẹ đẻ tớ còn chiều dâu hơn con gái....em dâu tớ nũng mẹ ck còn hơn nũng mẹ em ấy ý.... - còn tớ....sau 7 năm cố gắng....mẹ ck tớ vôn nổi tiếng ghê ghớm cuối cùng cũng nói, mẹ ko có gì hối tiếc khi có đứa con như con... mà tớ cũng yêu mẹ ck tớ....nhiều lúc yêu mẹ lắm ý...
Mẹ nó chia sẻ đi. hay là mẹ nó phải hy sinh cho gia đình nhiều. Việc gì cũng làm, kiếm tiền dc, chiều hết mọi ng trong gd... nếu làm dc những điều đó thì ai cũng mừng à
ko.. tớ ko giỏi đảm đến thế... tính đến giờ tớ làm dâu 7 năm và quen ck tớ trước đấy 2 năm..nước mắt rơi cực nhiều... nhưng với mẹ ck tớ luôn tâm niệm, 1 ngày gọi mẹ, cả đời là mẹ, mẹ già rồi ko sống bao lâu nên tớ thích chọn chữ chân thành đối đáp, khi bị mẹ ghét bỏ cáu mắng...tớ học câu...mù, câm, điếc.... kiên trì, nhẫn lại...và tớ tin vào bản thân mình...tớ sẽ làm đc... - cuối cùng... chính xác hơn là sau 9 năm, mẹ ck mình mới chính thức tuyên bố dõng dạc với mọi người... là mẹ rất thương quý mình...
Mẹ mình coi hai đứa con dâu như con gái, mẹ nói ra miệng và những hành động chứng minh điều đó. Mẹ mình bảo, con dâu là đứa gần gũi mình nhất, trái gió trở trời nó chăm chứ đợi sao được con gái mình đến mà chăm. Cho nên bà thương yêu nàng dâu hết mực.
Có bao giờ mẹ chồng coi con dâu như con gái được đâu, số lượng coi được là con gái 0.01% /100%. cái này đúng luôn. mình thật may mắn khi được trong số 0.01%
bạn thấy tốt, chưa chắc con dâu đã thấy tốt đâu nhé , đấy là bà có xiền cho mua nhà mua cửa, giúp đỡ về vật chất đầy đủ, còn nhiều bà ko có xiền cho thì có giúp hết sức trông con chăm cháu mà vẫn bị chê đủ kiểu đấy.
Tình cảm phải xuất phát từ 2 phía. Đến 1 lúc nào đó, khi chúng ta làm mẹ chồng, hãy cố gắng nghĩ lại khoảng thời gian chúng ta đã làm dâu, các mẹ ạh.
Thật ra vì mẹ đẻ của chủ thớt vốn là một người phụ nữ hạnh phúc và có cuộc sống không phải lo lắng quá nhiều về mặt vật chất nên bà mới có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, con cái và đem lại một đời sống tình cảm như vậy nhưng thật sự thì bà vẫn là một người mẹ rất tuyệt vời, 2 chị dâu của bạn thật hạnh phúc ^^
Tớ ko cuồng, tớ chỉ nói sự thật.bà thương con quý cháu, và e dâu tớ là ng được hưởng. Sau này, tớ tin e dâu tớ sẽ chăm sóc và phụng dưỡng bà chu đáo vì thực sự bà quá tốt và giàu lòng thương người
Mẹ ck e về khoản tiền thì cũng thoải mai nuoi 2vc nuôi 2 đứa cháu k bắt vc e đóng góp gì cả . Nhưng mẹ e lại cực kỳ khó tính để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất . Phòng ngủ vc e bà hay vào và bắt phải để mọi thứ theo ý bà . Bà nói rất nhiều và rất hay chửi mắng con bé nhà e. Còn thăng ku thì k bjo. Việc to nhỏ như sửa nước sửa quạt tất cả đều gọi con dâu k bjo bắt ck e làm gì cả . Nhưng mà có gì ngon thì lại k bao giờ gọi đến tên em hjx . Nen e thấy rất áp lực và khó chịu
Con dâu của mẹ mình không biết có sướng hay không nhưng về cơ bản thì ba mẹ mình cũng hỗ trợ về kinh tế cho 2 vợ chồng , dâu đau ốm cũng được ba mẹ hỗ trợ tinh thần , khi mình về nhà thấy mẹ bị đau thì mình nói em nó quan tâm , không phải mình trốn tránh mà muốn 2 người gắn kết với nhau . Sau này cái gì ba mẹ có cũng là của vợ chồng nó . Mình chỉ hy vọng những gì hiện tại sẽ là kết quả sau này thôi Còn về tình cảm , mình không thể mong em nó thương ba mẹ mình như ba mẹ đẻ được , thương mình như chị ruột được . Cũng như mình không thể thương em nó như chị em gái mình được . nghĩ thế cho nhẹ nhàng
Bạn ơi , nếu bạn tin rằng em dâu mình sẽ như thế với mẹ bạn thì có phải hiện tại em nó cũng xứng đáng được như thế đúng không ?