Em buôn bán online cũng hơn chục năm rồi mà bị lừa đắng quá các mẹ ạ !! Em rút ra một điều, đã làm việc là tuyệt đối bằng lí trí, tuyệt đối không để cảm tính xen vô, để mà được quả đắng như em ạ! Khách HÀ TĨNH, alo đặt hàng em 100 áo polo nam, 6 áo polo nữ.. Ngày hôm sau : - Chị chuẩn bị xong hàng cho em chưa?? Chị tính tiền và chuyển tk để em chuyển tiền ngay , chị chuyển hàng nhanh cho em vì hàng rất vội. Em đưa stk Vieettin bank và Vietcom bank, khoảng vài chục phút sau nó gọi lại: - Chị check tài khoản hộ em. - tk của em có thông báo, tiền vào là tự báo vào điện thoại. -Chắc nó đến muộn, vì em chuyển từ Agribank. Chị chuyển hàng cho em chưa? -Em chưa, có tiền vào thì em chuyển hàng. -Vậy ạ, hàng em đang rất vội, tiền thì em chuyển rồi, chị chuyển sớm cho em được thì tốt, em đang cần gấp, mà từ HN vào Hà Tĩnh mất 8h, chị chuyển muốn thì em ra nhận hàng đêm vất vả lắm.. -Vậy anh cho em cái giấy chuyển tiền rồi em chuyển hàng. -Chị có fax không ? -Em không có. Anh có thể chụp ảnh gửi qua zalo hoặc viber cho em cũng ok. -Em không dùng zalo với viber. -Anh chụp ảnh, gửi tin nhắn ảnh. -OK, Chiều em ra cửa hàng em gửi, em mới về ăn cơm. Và buổi chiều bạn ấy gọi lại bảo lưu lượng ảnh lớn , không gửi được qua tin nhắn...Em phần vì chiều khách, phần vì tâm lí nghĩ chúng nó lừa tiền chứ lừa áo phông làm gì, với lại từ trước tới giờ gặp toàn khách sòng phẳng chứ không vớ phải " con lợn " như lần này nên em gọi chuyển hàng cho nó, ghi cho nó sdt và số xe, thế là xong..Hôm sau là thu7 và chủ nhật thì không nghĩ gì vì Agribank chuyển sang bên Viettin lâu thật, có lần bạn hàng chuyển cho em cũng qua ngày mới thấy tiền nên em chả nghĩ gì..Đến thứ hai không thấy tiền mới gọi điện thì thuê bao... Số điện thoại của thằng chó đấy : 0917 655 431 / 0123 352 4175 Còn một thằng gọi có nói " em gửi áo phông cho anh mà, sao vẫn gọi, nhớ anh à ? " chắc chắn là có liên quan nhưng giờ gọi có con gái nghe điện thoại, nói là số này mới mua lại các mẹ ạ : 0917894379 Mình không cần chỗ tiền hơn 7 triệu đó, mình nghĩ nó lừa tiền của mình là gánh nợ thay mình thôi nhưng mình viết ra với mong muốn không có mn cả tin và sập bẫy như mình...Và nếu mn có quen biết công an Hà tĩnh thì trình báo giúp mình, vì mình không thể vào Hà tĩnh được, mình không cần lấy lại tiền, mình chỉ mong mấy thằng lười biếng, lừa đảo đó bị bắt , bị trừng trị thôi... Mình cam kết là câu chuyện thật sự của mình, nếu thông tin sai lệch, mình xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật !!
Hic, tớ gửi hàng cho các bố mẹ trên này cũng th nhận hàng rùi mới ck vì cũng nghĩ đồ ăn vào mồm mấy trăm nghìn ko đáng bn để lừa nhau.
cái giấy chuyển tiền giờ cũng làm giả đc mà mn, có thấy cái giấy đó cũng đừng có tin, bao giờ tiền vào tay mình rồi tin cũng chưa muộn, haizz, chia sẻ với b, thôi thì rút kinh nghiệm vậy