Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? giá khách nào cũng tâm lý, biết điều như chị thì chị em bán hàng đỡ ức chế và tủi thân chị ạ
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? hi, xả với các mẹ xong em cũng hết rồi. em mà k nhìn thì đã nói thẳng vào mặt luôn rồi
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Em thì rất thoải mái chị ạ. Nếu bảo ko thích mẫu, hay màu, hay là ko vừa thì ok. Vẫn vui vẻ chứ ko sao. Nhưng đằng này, chê chán mà vẫn cứ thích mặc cả. Chắc nghĩ em bán onl này, thì bán hàng dởm, sợ bị hớ nên dở chứng. May mà hôm nay mở hàng rùi, ko thì chắc xịt cả ngày.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? em cũng chưa bao giờ gặp khách nào quá quẩn như chị này đâu. toàn khách nhiệt tình, thoải mái lắm ạ
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Khách hàng là thượng đế nhưng em fai công nhận là gặp người dễ thì cực dễ. Nhưng gặp fai khách là củ chuối thì ko đỡ nổi luôn í. Mình cũng từng gặp mấy khách kiểu nthe rồi. Nên bgio rút kinh nghiệm là chỉ ship hàng khi khách hàng chắc chắn lấy thôi. Thuận mua vừa bán mà các mẹ nhỉ
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Đúng là có đi ship hàng mới hiểu hết được cái cảm giác, nhiều lúc gặp phải khách hàng k biết diễn tả từ gì cho đúng Hôm trước e thanh lý đồ chơi gỗ , mà hàng gỗ đức thành có mẹ gọi e là lấy 4,5 món gì đó cũng khoảng 200k tiền hàng, mà giá thì e niêm yết rõ ràng rồi. Chiều làm xong hì hục đi ship, giờ tan tầm đường đông, đến nơi xem hàng lúc bảo chị tưởng cái này giá có 60k thấp hơn giá này . rồi cái kia thì thế này thế nọ, ối giời ơi , cuối cùng bảo chị lấy 2 cái thôi, tính ra tiền chả bõ công đi lại, cũng đành ngậm ngùi ra về.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? vâng, chị đó còn được câu xin lỗi là cũng còn đỡ ức chế hơn em ạ
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? cái món bán hàng online này đúng là cũng gặp phải khách chuối, nhất là mấy bà nội trợ chi li, vừa muốn rẻ, vừa muốn xịn, vậy chắc xh toàn người bán hàng ko công mới có đc. ngày trước chưa bán hàng online, tớ mua online cũng hay mua thêm của người bán hoặc cùng lắm là lấy như mình đã od vì nghĩ do mình tự mua, tự chọn nên lấy thôi, người ta đã mất công ship cho mình rùi. buôn bán trên này cũng nhiều mẹ có con nhỏ kiếm thêm, cũng là amateur thôi, có khi cũng đi lấy hàng của người khác nên cũng ko bít rõ hàng hóa chất lượng thế nào, thấy rẻ thì buôn thôi nên cũng chả trách đc, nghĩ cùng cảnh kiếm tiền nuôi con nhỏ nên nếu món đồ ko đc như ý thì cũng ngậm ngùi bỏ qua. cơ mà đúng là mua online lúc đc lúc ko ợ, đông khách cũng chưa chắc hàng mình ưng ý đâu nha
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Nghề làm dâu trăm họ nhiều khi khổ thế đấy. Nhà mình có mẹ bảo ship cho 4 hộp sữa dùng thử nhưng lại muốn FS. Mình đành hẹn mẹ đó muốn lấy thì qua nhà lấy đỡ mất tiền ship chứ bán 4 hộp mà FS chắc chả mấy mà cụt vốn
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? xa hoi nay loai nguoi nao cung co mn ah. ban hang kieu minh thi loai nao cung gap. e thi gap canh OD ship tan noi nhung ko ai nghe may. ko lay hang va ko xin loi ^_^ xong rui cung thui ^_^
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Từ trc tới nay m vẫn tiêu chí là chắc chắn lấy mới ship. Muốn xem thêm hàng m sẽ mang đi cho xem. Nhiều ng tính thích cò kè chứ ko phải do giá đắt đâu. Trc khi chốt đơn hàng m báo luôn giá với chi phí ship. Đồng ý thì mới ship. Toàn gặp các mẹ mua hàng rất thoải mái, còn cảm ơn nữa chứ.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? nhiều khách cũng oái oăm lắm nhưng mình mới hôm trước mua giá để giày được bọc trong túi ko kiểm tra được tới lúc vè bỏ ra để dựng lê coi thì gãy 1 nửa ở chân dưới ko sao được nhưng mình gọi điện cho cô ship hàng thì bảo lúc em giao có gẫy đâu chị ơi mình bảo rong bọc thì làm sao mà kiểm ra thế cô bế bảo mình gọi cho chủ chứ cô ấy chỉ là ship thế là mình đành thôi mình nghĩ làm ăn phải thật thà thì với có lộc làm ăn lâu dài được nhiều khi nó là lỗi ko may thôi
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? ngồi đọc tâm sự các mẹ,mà nghĩ đúng là làm ghì cũng có ức chế,rủi ro thôi bù lại mẹ nó lại gặp người xông xênh
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? mẹ nó bớt nóng ạ, đi ship hàng thì đúng là nhiều chuyện bức xúc thật
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Hi, kiểu bán hàng nó thế mẹ nó ạ, gặp nhiều khách khó m cũng phải chịu, hix, họ cứ nghĩ họ bỏ tiền ra thì đc quyền đòi hỏi, nhiều khi quá đáng mà, cứ AQ đi mẹ nó ạ
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Hàng đã hỏng mà còn cố đi lừa ng ta thì đúng là ko còn gì để nói nữa. Lừa đc ng này thì lại bị ng khác lừa lại thôi mà.