Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? có 101k tiền hàng thôi nên em mới ức chế chị ạ, chứ có nhiều tiền hàng thì em còn đỡ ức chế hơn
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Đã TL đã mệt thì chớ lại cứ hành hạ nhau . Chia sẻ với mẹ nó nhé . Hĩ khổ thân
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? cảm ơn chị ạ. chuyện này xảy ra cũng hơn tháng nay rồi chị ạ. lâu k vào em ngó vào thấy các chị chia sẻ lại cảm ơn ạ. Nhận tiện em muốn tham khảo các chị: Em định làm mứt dừa, cà rốt, gừng và chân gà muối chua làm hàng bán TẾt thì theo các chị có khả thi k ạ
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Cứ làm sạch ngon và rổ giá ổm thì sợ nàng không làm kịp để bán ý chứ.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Em thấy nếu như không lấy thì tính sẽ tính như mang hàng đến xem. phí bằng 1/2 lượt ship như thế đỡ mất việc cả hai bên nhỉ
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Nhiều lúc cũng ức chế lắm ạ!Nhà em thì cũng ít khi Ship.Toàn nhờ Ship thôi.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Nghề làm dâu trăm họ mn ạ, khách nhà mình toàn các bác tâm lý, hì.... nhưng cũng bị bùng đôi chuyến rồi, cơ mà lại có người lấy ngay. Mn cứ phát huy cung cấp các loại mặt hàng như dự định đi, mạnh dạn lên mn, chất lượng và vệ sinh đặt lên hàng đầu là ok mn ạ. Chúc mn thành công nhé^^
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Chia sẻ với chị, thế mới biết em mua hàng dễ nhiều khi bán hàng mang đến em còn chẳng kiểm tra đưa luôn tiền, nói chung về nhiều khi cũng ko ưng lắm nhưng mà nghĩ ko chịu tự đi lấy nên dùng cũng đc.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Bán hàng làm dâu trăm họ, mình gặp khách kiểu này mấy lần rồi. Nhũng lần như thế coi như lỗ vốn, rước thêm bực mình. Nhung xác định bán hàng online nói riêng và bán hàng gì cũng vậy thôi. Phải chấp nhận có nhiều kiểu khách bạn ạ.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? khách hàng ms Phương ở 101 láng hạ, khách sạn thành công dùng dịch vụ phun muỗi nhà mình sau khi dùng dv của rất nhiều nhà dv của nhà khác ko thành công. Thỏa thuận 1,8 triệu. Tiền thuốc và minh phun hộ. Nhưng xong việc lại bảo bao giờ mang hóa đơn tới thì thanh toán nốt tiền. Hôm nay đến thanh toán thì lại trở mặt bảo là khách hàng kêu vẫn muỗi nên chị phải mua màn về mắc đây này, giờ thanh toán tiền màn rồi, ko thanh toán tiền phun muỗi được. Ô Hay, thế là tự dưng mất toi 800 à. Cãi nhau một hồi cuối cùng nó cũng ko trả cho mình. Khốn nạn Cạch mặt bọn nhà nước này luôn. Bực quá. bực quá.... Mình bảo sẵn sàng đi kiểm tra xem, nếu còn con muỗi nào thì coi như ko cân thanh toán nữa, vậy mà nó tìm cách thoái thác rồi chày cối , ko chịu trả nốt.... nghĩ mà khốn nạn
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? mn bớt tức đi, trên đời có nhiều kiểu người lắm người dễ người khó mà, làm chủ thì còn gặp nhiều trường hợp dở khóc dở cười cơ mn ạ
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? híc híc, đau khổ, chia buồn với chị nha. đúng là đời lắm kiểu người
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? cảm ơn mn nha. chuyện xong nên em cho qua rồi ạ. mà chữ ký của mẹ nó có hai banner k bị mod thổi còi à? em bị thổi còi nên chả dám để
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? cảm ơn mn nhiều ạ. có sự động viên của các mẹ thế này là em mạnh dạn hơn rồi. giờ em về làm thử đã. hihi, các mẹ làm khách hàng đầu tiên của em nha
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? cái kiểu như này trước em hay đi ship em cũng thi thoảng gặp, lúc đầu thì ức chế chứ về sau thì thôi, 100 khách mới gặp 2,3 người thôi mà, mình ức chế ng ta thì mình mua bực và ngừoi chứ ng ta chưa chắc đã để tâm đâu mn ạ, coi như đi dạo, giao lưu biết là trong xã hội có nhiều kiểu ng là đc mà