Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Một phần là các DN NN họ hay chầy bửa kiểu thế lắm. Cho nên e cũng nghĩ là nếu ng ta ko thanh toán trc thì m chẳng nên làm làm gì. Vừa mất công, ko đc thanh toán tiền lại còn thêm bực mình nữa.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? mình cũng bán hàng nên hiểu ấm ức của mẹ nó lắm. Thôi mình bán hàng làm dâu trăm họ chịu khó mẹ nó ạ, chia sẻ với mn
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? vâng, lúc đầu em ức chế lắm. càng nghĩ càng ức xong sau 1 ngày là em cũng cho qua. đúng là bán hàng cho bao nhiêu khách mà em gặp toàn khách tử tế, nhiệt tình, biết điều. đó là lần đầu tiên gặp 1 khách khiến em ức như thế đấy ạ