các mẹ giỏi quá,em thì em cất gom rồi cho vào ngân hàng chứ cho vào lợn là bị thịt ngay hic, kể cả còn ở ATM cũng bị thịt hic hicc
Đây cũng là cách được nhiều chị em thực hiện Quan trọng là bản thân tự ý thức mình phải tiết kiệm là được mn nhỉ?
Vậy giải pháp là tiết kiệm heo, được khoản lớn lớn thì đầu tư kinh doanh hoặc gửi NH nếu chưa có kế hoạch gì mn nhỉ?
Kinh doanh thì cần vốn nhiều, nhưng nếu không kinh doanh gì thì tốt nhất gửi bank, dù gì cũng được tý tẹo lãi, vì giờ lãi đang thấp lắm.
tớ cũng nuôi lợn, 1 con tiền chẵn 1 con tiền lẻ, cuối năm vừa rồi mổ thịt 2 con được 6,5tr, hihi, năm nay lại tiếp tục nuôi 2 con nưa
Em cũng nuôi hẳn 2 con lợn như mn nhưng mà mỗi tội lợn hay bị bỏ đói thôi.hi Em quyết nuôi tới cuối năm nay mới mổ cho lợn béo hẳn
Tiết kiệm lợn đất cũng hay đó ah, nhà em cứ bẵng đi một thời gian là cũng được một khoản kha khá đó.hjj
Tết này lợn của con được 5tr, thì hôm vía thần tài bị mẹ móc hơn 3tr đi mua chỉ vàng cầu lộc đầu năm. giờ bụng lợn xẹp lép rồi. Từ tết ra chưa được ăn uống gì
Nhiều tìn quá thì nuôi con khác thôi mn ah. Còn con lợn đầy thì mn có thể rút tiền gửi NH nếu chưa cần dùng tới.hi
hì, tiền mừng tuổi và các khoản của em được bao nhiêu em cũng nuôi lợn hết,nhưng giờ thấy vàng rẻ, em thịt lợn mua vàng giữ cho con rùi.
từ tết giờ tiền lãi bán hàng tiền linh tinh e nhét lợn, đùng cái hôm qua mất đt, dùng dc 3 năm rồi giờ bán chắc dc hơn 1M bằng tiền nuôi lợn, buồn