Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? hi. Tại em nhìn những con lợn đó không nỡ bỏ đi. Nhà em lại gần chợ gốm Bát Tràng nữa nên thi thoảng dẫn bạn bè qua chơi em thích mua những đồ linh tinh ở đó lắm, lợn tiết kiệm em cũng rất thích nhưng mà ở chợ gốm bán cũng khá đắt nên em có vài con thôi chưa dám mua nhiều
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Đúng vậy. Tích tiền lẻ kể ra cũng chẳng được bao nhiêu. Thi thoảng phải cho thêm một ít tiền polyme thì khi mổ lợn có giá trị hơn mn nhỉ?
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Nhà mình cũng đang nuôi heo cho con. Thỉnh thoảng con cũng đc ăn tiền 100k-200k. Dự là Tết sẽ mổ để gửi tk cho con gái
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? mình bị trộm hốt lợn đất một lần nên chẳng nuôi nữa
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Em cũng có dự định mua một con lợn cả tiền to nhỏ em đều bỏ vào đấy luôn, cảm giác cuối năm đập lợn đếm tiền nó cứ sướng sướng )
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Chúc 2 con lợn của chủ top nhanh béo. hi hi. có khi cũng phải bắt chước bạn.
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? đang nuôi lợn đất.Nhưng heo của mình là heo còi.Nuôi rất chậm lớn
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Cảm ơn mn nhé! Em cũng muốn con lợn của mình nó nhanh béo mà hiện đang thiếu thức ăn cho lợn mn ah?
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Nhà mình cũng có 2 con heo con, hic, đập đi tiếc lắm ý, toàn mổ bụng rồi dùng 502 chữa trị, tiếp tục đút, lần này quyết tâm thử để 1 năm xem sao
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Cách này của mn hay đấy. Đập lợn đi rồi mình gắn keo 502 vào dùng tiếp
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Nhà mình thường nuôi đây, nhưng lứa nào cũng ngắn ngày )
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? E cũng nuôi lợn đất (thói quen ừu nhỏ), cứ đến hôm lấy lương là cho lợn ăn luôn rồi tiêu j thì tiêu, cái khoản đấy mà để 1 năm mổ thịt 1 lần cũng đủ tiêu Tết đấy ạ ^_^
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Mình ko bỏ vào lợn nhưng cũng bỏ riêng ra: phần nào của con, phần nào của chung 2 vợ chồng (Dùng vào những việc chung).
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Mình thì đang định dùng tiết kiệm định kỳ hàng tháng trên Internet banking chứ không dùng lợn. Mỗi tháng cứ đến kỳ lương là tự động trích 1 khoản tiền bỏ vào TK tiết kiệm coi như đút lợn vậy.
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? em thấy bỏ lợn đất khó lắm ạ. ko biết em mổ lợn bao nhiu lần rồi, toàn vỡ kế hoạch thui )
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Mình chỉ cho con nuôi lợn thôi, tiền mừng tuổi, tiền mọi người cho bé, bé tự bỏ vào lợn. Sau đó, khi mua món gì của con, mình nói với bé con lấy tiền trong lợn đất ra để mua. Và khi bé dùng đồ mình dặn con phải giữ gìn cẩn thận, nếu hỏng mẹ sẽ lấy tiền trong lợn đất để mua đền. Để tập cho con biết chịu trách nhiệm với món đồ của mình. Còn tiền của mình, hàng tháng mình bớt ra một khoản gửi tiết kiệm. Giờ có tiết kiệm online khá hay, mình có thể chủ động gửi và rút mà không mất công ra phòng giao dịch.