Mn cứ mua con lợn đất trước, thi thoảng có tiền thì cho nó ăn luôn. Bây giờ chưa có thì lúc khác có mn ah?
Trước từ nhỏ đến lớn rồi thời sinh viên, mình cũng hay tiết kiệm rồi bỏ heo. Nhưng mà sau khi ra trường đi làm, mình đập heo gửi hết tiền vào ngân hàng. Giờ đi làm bên ngành bảo hiểm thì thấy tốt nhất là nên chuyển giao rủi ro qua cho nó, nên mình trích 10% thu nhập để bỏ vào quỹ bảo hiểm. Đáo hạn cũng nhận được số tiền 300tr cũng như mình tiết kiệm, mà rủi ro xảy ra thì công ty bảo hiểm trả giùm mình. Thật sự mình thấy không quan trọng bạn bỏ vào heo nhiều hay không mà quan trọng bạn biết cách để sử dụng tiền tiết kiệm hiệu quả hay không. Chúc bạn tiết kiệm được hiệu quả theo cách riêng của mình nhé !
Mình đã từng nuôi lợn. Nhưng nhét vào rồi lại mất công ngồi moi ra, hí hoái nhíp với que toát mồ hôi mới được mấy tờ. Sau đợt đó mình ko nuôi nữa mà làm một tk tiết kiệm riêng, thỉnh thoảng có khoản gì được thưởng hay phát sinh lãi mình nhét vào đó cuối năm lôi ra đóng bảo hiểm cho con, thế là lại hết
Mn lập TK tiết kiệm tại ngân hàng thì cũng phải gửi vào đó 1 khoản kha khá rùi còn dùng lợn đất thì dù ít dù nhiều vẫn nhét vào lợn được hết. hi
em cũng có một chú heo mn ạ, thi thoảng về có ai đó trả nợ hay có những khoản thu bất thường thì mình cho vào, cuối năm mổ em nó cũng được kha khá đấy