Lâu lâu fai đ ăn ngon 1 bữa .hj.mà k cho ăn là sẽ hêt liền nên cố gắg bỏ vào thật nhah để tết làm thịt mua đ nhiều thứ khác .hee
Mình bỏ lợn được 2,5 tháng rùi, cũng hiệu quả, mỗi lần nhận lương hay nhận hoa hồng mình bỏ 1 phát 3-5tr vào lợn luôn, chứ trước kia cứ bỏ tiền trong tk hoặc trong túi kiểu gì cũng hết, cái tật hay mua quần áo, có tháng may cả vài tr hic..., nghĩ lại thấy tiếc, mình kinh doanh mà nên trong tháng cũng có đônf ra vào, đôi ba triệu liên tục..., may sao chợt nghĩ ra con nhợn còn vớt vát được 1 tý hihi
năm nay em sẽ nhét tiền lãi bán hàng vào lợn để xem lãi dc bao nhiêu, chứ như năm ngoái k biết dc đồng nào ko
Em hồi mới cưới cũng làm con heo đất nhưng sau thiếu tiền thế nào lại mổ heo luôn, đợt này em quyết tâm mua con heo mới để dành dụm mỗi lúc một ít lấy chi phí sau cho con đi đây đó, thực ra là cho cả nhà đi du lịch nhưng vì bố cháu không hứng thú nhiều thì hai mẹ con đi thôi, em tính mỗi tháng bòn rút của chồng ít tờ lẻ lẻ 10-20k ổng không để ý, rồi mình cũng bỏ 100-200k vào ấy, sau này Bill nhà em 4-5 tuổi chắc ruột heo phải lớn khủng ấy chứ, quỹ này em chỉ dành cho những chuyến đi trải nghiệm thực tế hay nói cách khác là đi du lịch thôi ý, vừa đạt được ước mong của em vừa không lo lắng nhiều khoản tài chính. Hi