các mẹ tham khảo gói tiết kiệm phù đổng không ạ mỗi lần bỏ vào từ 100k trong suốt thời gian gửi các mẹ bỏ vào bao nhiêu lần cũng được cốt là để dành một khoản cho con mình. cũng như nuôi lợn mà lại có lãi, nuôi lợn đôi khi chưa béo đã đập ra mất công lắm ạ. mà không tích được cái gì ra hồn
Mn quên em nó đi ạ, em bỏ từ đầu năm tới giờ rồi, bảo là nhon để cuối năm thì thịt, vậy mà tháng trước em túng quá, định thịt rồi, cầm em lợn lên, nghĩ đi nghĩ lại, nhìn em ý xinh xắn, đáng iu, cười tít cả mắt mà ko nỡ, lại cất vào )
nuôi lợn đất được lắm nhé, trước em mua lợn về, chồng em còn cười mãi, thế mà 2 lần đậlợn mỗi lần đc 4 triệu đấy ạ , còn hơn là k có lợn, mỗi tội cứ bảo là vay lợn, mà toàn vay k bao giờ trả ), khổ thân con lợn nhà em )
Mình cũng không dùng lợn,có chăng thì chỉ hồi bé thôi.Đi làm lương ọp ẹp,ăn còn chưa đủ nói gì đến việc tiết kiệm.Mình mà đút lợn bây giờ thì xác định là cả tháng ăn mì gói luôn.hic...hic...
Mình thấy đây là thói quen hay, nhưng lại khó để hình thành thói quen, do mình hay quên, và đôi khi thì không có tiền để đút!
Mình tiếp tục cho tó con nhà mình nuôi lợn từ sinh nhật của hắn. Thi thoảng lại cho hắn mấy tờ hắn cho vào lợn, lúc thì 10k, 20k, 50k, 100k. Vừa tập cho con có thói quen tiết kiệm từ bé, vừa để danh một khoản nho nhỏ để đến sinh nhật con năm sau mua gì đó cho hắn ta. Nuôi lợn cũng vui phết, tó con nhà mình thích lắm.
tháng này lợn của e bị đói, chắc tháng sau cũng đói , phải sang tháng nữa mới đc ăn no. Tháng này tốn xiền cho bác sĩ quá ((
Bố e mn ah, hic hic , ông đang có cái u ở vòm họng giờ đang chờ ng ta sinh thiết xem lành hay ác, ngày nào e cũng vào viện mấy lượt ấy. Mong là ksao.