Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Đúng vậy đó mn ah? Nếu mà moi được tiền trong lợn ra thì kiểu gì thi thoảng cũng moi 1 ít ra tiêu thôi
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Có em đây, vc em lúc trước có để heo đất nhưng đã cho heo ăn ít đi vì em vừa tham gia gửi tiết kiệm. B ống heo thì cũng đc nhưng để tiền nằm yên một chỗ thì không hay lắm, nên vc chồng em quyết định bỏ heo 1 phần, 1 phần thì gửi tiết kiệm cho con em học hành sau này.
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Có tớ... nhưng mà là trước đây thôi! Kỳ cạch nuôi, có dạo ngày nào cũng cho ăn ...rau héo (1k-5k)... thế nhưng mấy lần đi chợ thiếu xiền thế là trảm em heo luôn....từ đó đến giờ vẫn chưa nuôi lại, hic!
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Nhà mình bỏ lơn cho con. Tháng nào rủng rỉnh thì bỏ nhiều, tháng nào nghèo thì cho nhợn nhịn đói
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Giờ chắc ít ng dùng lợn đất, mình đút tiền vào thẻ, thẻ riêng nên dùng để tiêu việc riêng.
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Em cũng đang nuôi heo cho con. Thỉnh thoảng bỏ vào một vài trăm. Cộng với mỗi lần về quê ông bà, chú thím cho nữa. Bỏ heo tất cho con. Bao giờ đầy thì mổ gửi tiết kiệm cho con.
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? nhớ hồi xưa bạn trai mua cho con lợn đất bỏ tiền tiết kiệm đi thái lan chơi, chưa gì mà chia tay rồi, nghĩ buồn cười quá, hơ hơ
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Hồi bé thì mình thíck chứ giờ thì k muốn món này nữa.
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? tiết kiệm hàng tháng được nhiều thì bỏ ngân hàng còn sinh ra lãi chứ bỏ lợn coi như chết ở đó lun
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Trước em nuôi lợn, nhưng lợn nhựa, cứ đút vào, túng thiếu lại rút mũi ra
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Mẹ nào mà tập được cho con thói quen bỏ tiền vào lợn là hay lắm đấy, cho các cháu học cách tiết kiệm từ bé (y)
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Mẹ nó nói cũng đúng nhưng mà nhiều khi mình chưa để được 1 khoản để gửi ngân hàng đã tiêu hết mất rồi. Khi đó mà có con lợn để dành thành 1 món rồi gửi ngân hàng thì hiệu quả hơn mn nhỉ?
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? hì, mẹ nó giống em quá, lợn đất mà khi cần cũng dùng nhíp moi 1 ít ra
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? hi. Vậy mà em còn quên không cho lợn ăn cả mấy tháng này rồi? Lợn nhà em còn chết đói chứ ko phải là gầy nữa
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? lợn nhà e cũng nuôi từ đâu năm hì , nhưng mà toàn tiền lẻ
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Nuôi lợn thủng dưới khỏi phải dùng tới nhíp... hihi
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? hi. Nhà em cũng có 1 con lợn thủng dưới. Dưới đáy lợn có cái nút cao su, lúc nào bí là có thể rút được. Chính vì vậy mà con lợn đó của em chẳng bao giờ no cả.