Tháng này đã phải đập cái bụng con heo đất để moi tiết kiệm ra rồi. Hu hu. Buồn. Giờ con heo nhà mình đang cần tiền để phẫu thuật thẩm mỹ đây.
Hi các mẹ. Hôm qua e đã cho nhợn măm 200k, tối nay e sẽ thu tiền bán bánh lời về cho con trai nhét nhợn tiếp . Dự là 5-600k . Các mẹ động viên e ko mổ lợn nhaaaa hahaa chúc các mẹ nuôi lợn thành công cố gag chăm chỉ cày kéo ngày nào cũng cho măm nhanh lớn lắm ạh.
Hi. Các c e. Mới nuôi lợn nên là e rất nhớ hehe tối nay mới cho em lợn ăn no căng rún. Hnay e bán đc 150 cái bánh dầy đc bao nhiu nhét lợn hết lun . Mai mà nhập bánh lại nợ mối trả sau vậy ) heheeee chẳng biết chăm bẵm đc bao lâu nhưng thui kệ bước đầu vậy là tốt rùi ce nhỉ. Chúc mng kì nghỉ cuối tuần vui vẻ, chi tiêu hợp nhí còn có hìu cho em nhợn ạh ^^
Chắc tớ cũng phải làm con heo đất mất thôi, mẹ thì tiêu hoang kinh khug, tiền ở trong ví tớ bay đi hàng ngày. Quần áo, giày dép, đồ ăn, du lịch ko ah. Nhiều lúc thấy cần hạn chế bớt các khoản ko cần thiết. Hạn chế mức có thể. Ngẫm lại nhìu đồ mua xong còn nguyên tem mác, ròi chán ko muốn mặc, bỏ xó, túi ví hàng lố. haixxxxxxxx. Cai nghiện shopping bằng cách nuôi lợn vậy. Các mẹ ủn mông em, chiều em đi mua lợn. haizzzzzz.
Con heo trước mình nuôi hồi sinh viên. 2 năm mới dc hơn 1tr mà sao thấy sướng thế. Giờ đi làm rồi thì chẳng dư dc đồng nào mà nuôi heo nữa (
hiihi hỏi ý không phải mn đã mổ lợn chưa ạ ? em mới mua được 3 hôm,đang chăm chỉ cho lợn ăn lắm,không biết mấy hum nữa có quên mất là đang nuôi lợn giống mn không? nhưng cảm giác lúc đập lợn thật là ....yomost ạ ^^
Mình nuôi 1 con lợn từ tết vậy mà hôm trước có việc cần gấp nên đập mất rùi. hix Giờ e lại nuôi 1 con mới. hi
Lúc no dồn lúc đói ép đây mà Thi thoảng cho heo ăn nhiều polyme xanh xanh hơn thì nhanh đầy mà nặng ký lắm mn ah!