nhà em mà đúc lợn chỉ chăm chăm đập ra thôi! hì, đang tính lập cái tài khoản tiết kiệm mà cũng ngại cái lúc ra gửi tiền giờ hành chính! hic
Giờ các mẹ chuyển hết sang mở thẻ gửi ngân hàng rồi, Chẳng còn mấy mẹ nhét tiền vào lợn đất nữa. Em vẫn duy trì tiết kiệm bằng lợn đất nhưng cũng hay quên cho lợn ăn lắm
Vậy mới thấy đút lợn cũng tiện mn nhỉ? Lúc nào rảnh là cho vào lợn đc ngay chứ ngân hàng mở giờ hành chính mà mình cũng làm giờ hành chính nên rất ngại xin ra ngoài.
Vậy mn phải xem lại các khoản chi tiêu của mn trong thời gian vừa qua, mua sắm, chi tiêu nhều vào việc gì??? Để tháng này hạ mức chi tiêu đó đi.