Em rất yêu con nít, đặc biệt là những đứa trẻ ngộ nghĩnh... thấy là đã yêu, đã muốn bế rồi. Hôm rầy có bà chị họ vì chồng bận làm ăn suốt ngày, ở nhà hơi chật chội nên em nhìn thấy bé rất xanh xao và tội nghiệp. em nẩy ra 1 ý định là đưa chị qua nhà em ở 1,2 tuần...và khi em ngỏ ý chị đồng ý ngay. Đúng là em rất yêu con nít, nhưng thằng bé có cái tật là cứ 2,3h sáng tỉnh dậy , khóc ầm lên....em củng hết ngủ được luôn. đêm nào củng vậy... đã 4 tuần trôi qua và khi nào lên cty mắt em củng thâm quần lại.. hic hic. giờ em phải làm gì đây?? chẳng lẽ nói với chị là em không thể chịu nổi tiếng khóc của bé... chị đưa cháu về đi... mệt mỏi, chán trường... không đủ sức tập trung công việc... Giờ em phải làm sao đây các mẹ
Ðề: Có mẹ nào cùng tâp sự như em không??? ^^, rồi sẽ quen, mà chắc chị ấy cũng ở chơi ít ngảy thôi chứ
Ðề: Có mẹ nào cùng tâp sự như em không??? yêu thì có thể đến nhà chơi thăm bé thường xuyên, chứ mn đã ko chịu dc cảnh thức đêm dậy sớm lại còn rủ rê mẹ con nhà người ta về, nuôi trẻ con là vậy đấy mn, vất vả đêm ngày...
Ðề: Có mẹ nào cùng tâp sự như em không??? em mới đặt cọc thuê tạm phòng khác ở tạm viện lý do có bạn thân lên chơi các mẹ à, 2 nhà 1 tháng em củng xơi hết 6tr hic hic. bé đang ốm nên em ko thể để bé về nhà được, bệnh thêm thì khổ mẹ em giải quyết vậy được ko mấy mẹ
Ðề: Có mẹ nào cùng tâp sự như em không??? được đó chị, nhưng có vẻ hơi tốn chi phí. dù sao thì cũng chúc bé mau khỏi bệnh
Ðề: Có mẹ nào cùng tâp sự như em không??? cảm ơn mẹ nhiều , em củng hi vong vậy để em con quay về mái nhà thân yêu của em
Ðề: Có mẹ nào cùng tâp sự như em không??? ôi trời, yêu con nít tới mức đón về nhà ở luôn cơ ạ? bạn tốt bụng quá
Ðề: Có mẹ nào cùng tâp sự như em không??? Có trẻ con là vậy mà em. LÚc nó khỏe nó vui nó no nê thì ai chơi với nó chả được. Lúc nó ốm đau quấy khóc mới cần đến người lo lắng vỗ về và lúc đó là lúc mệt mỏi nhất.