Có mẹ nào đánh con chưa thì vào đây cho ý kiến với

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Thai Anh, 3/1/2009.

  1. me be Tiep

    me be Tiep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    18
    Con em ah? Mới 2t thui mà cãi mẹ xoen xoét, giơ tay đánh nó thì nó chìa đít ra..Nó ăn cơm thì nún lâu ơi là lâu, mình quát bảo có nhai ko?thì nó bảo con đang nhai mà. Trc khi ăn cơm nó cứ lấy bánh kẹo ra ăn, mình bảo ko ăn nữa để bụng ăn cơm thì nó bảo con ăn 1cái thôi nhá...Ôi đau đầu ông con dzai lém. Nên mỗi lần đánh nó thì em phải đeo khẩu trang thôi ah( ko nó lý sự mình lại cười ko quát đc nó) Còn nếu ko thì gọi bố nó ra trợ giúp ah...
     
    Đang tải...


  2. chaumeo

    chaumeo Banned

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Thượng sách quá chị ah :rock::rock:
     
  3. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    em muốn hỏi các mẹ giải pháp cho cái bọn tiểu yêu mới hơn 1 tuổi thôi , nói ko nghe , hay lăn ăn vạ ấy ???
     
  4. me be Tiep

    me be Tiep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    18
    lúc nào lăn đùng ra ăn vạ thì bơ lác nó đi chị ah. Càng quát càng nói chúng nó càng lăn đùng ngã ngửa ra đấy ah. Con em cũng thế nhưng dùng bài này ngon lành luôn
     
  5. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Nhiều mẹ stress với vụ ăn uống của con nhỉ? Trong CLB Lamchame, vấn đề ăn uống của con luôn được các mẹ quan tâm hàng đầu. Mà hình như đa số quát, đánh cũng nguyên nhân xuất phát từ vấn đề ăn uống mà ra thì phải.
     
  6. Mẹ Chún Chún

    Mẹ Chún Chún Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Pó tay thui mẹ nó ui. Nhưng phải cương quyết đừng chiều quá thì sẽ giảm bớt ăn vạ, mè nheo.
     
  7. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Em cũng tức lắm khi nói gì mà bé lăn ra ăn vạ, những lúc ấy thở thật mạnh hoặc đi ra ngoài phòng, hay mắng con kiến, con gì gì đó mà mình nhìn thấy nhưng bé cũng biết mẹ mắng mình đấy nên có lúc lăn kềnh ra ăn vạ nặng hơn. Nhưng em để ý thấy là mẹ mắng nhiều bé cũng đâm ra nhút nhát, hay nhìn mẹ mỗi khi làm gì đó mẹ cấm và rúc vào người mẹ khi mẹ nói to, khổ thế đấy nhưng k mắng, k quát k đc.
     
  8. mẹ As

    mẹ As Thành viên mới

    Tham gia:
    17/12/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    ối giời ơi! có mẹ nào giúp em với không! xì choét chết mất vì con! dzai nhà em mấyhôm nay có thêm trò mới, bên em tuyết rơi nhiều, nên khi tuyết tan thì trên đường bẩn lắm toàn là nước đọng, thằng con nhà em no cứ nhằm vũng nước nào to nhất thì nhảy vào đấy, kết quả là trời rét cắt da cắt thịt mà ông trời con ướt như chuột từ giầy tất đến quần....em tức gần chết nhưng ở ngoài đường ko dám đét đít, về đến nhà nói chuyện đàng hoàng thì nó lại nhẹ nhàng xin lỗi rồi ôm hôn mẹ rối rít va hứa ko làm thế nữa!
    em bó tay rồi, mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với, em đang bầu bí tập hai nên càng bức xúc ko chịu nổi!
     
  9. dingo

    dingo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Con mình cũng được 2 tuổi mà bướng lắm đi thôi, các ba các mẹ có cách nào dạy con cái chỉ mình với, mình đôi khi cung quánh đòn bé, nhưng bây giờ thì không ăn thua gì rồi...
    chỉ giúp mình với nhé..
     
  10. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    Chia sẻ với dingo tý. Trẻ con bướng là tốt đấy, nghĩa là nó có sự nhận biết về cái tôi và quyền con người, nó muốn tự do khám phá thế giới của nó. Vấn đề là đôi khi nó chưa hiểu giới hạn đúng/sai, nên/không nên. Với trẻ thì everything possible ;)
    Quan điểm cá nhân tôi nhìn chung đánh con là không tốt, nhưng không luôn xấu. Cái mình cần tránh là đừng lạm dụng. Có những lúc trẻ cần một cái gì đó để cảnh tỉnh, để giật mình. Quan trọng nhất là khi đánh trẻ, thì mình vì (sự tiến bộ của) trẻ chứ đừng vì "bực mình". Cũng đừng trút cơn giận lên trẻ, vì nó rất nhỏ bé và nó không/chưa ý thức được việc nó làm, mình có đánh cũng vừa phải, cái chính là biểu lộ sự không hài lòng ở mức cao hơn. Điều cần ghi nhớ là tuy mình là mẹ, nhưng phải luôn tôn trọng trẻ. Hơi tý đánh con là mắc lỗi "ỷ lớn ăn hiếp trẻ con" đấy ;)
    Từ khi con bé tý, bập bẹ là tôi luyện luôn cho con quen dần với "giới hạn số 3", vì trẻ con không ý thức được như người lớn. Lần nào phạm lại một lỗi tôi đều nhắc " lần thứ hai rồi đấy con nhé". Ba lần vẫn không nghe thì sẽ giải quyết nặng hơn như phạt, tạm không cho chơi đồ chơi, cắt một buổi chơi thú vị nào đó, mẹ không vui (trẻ rất sợ cái này), có lúc thì ăn roi vào mông (thế là nặng lắm đấy, ví dụ vi phạm các vấn đề về đạo đức, nhân cách ...) tùy từng trường hợp ứng xử linh hoạt. Nhưng lần nào phạt rồi, cũng hỏi lại xem nó cảm thấy như thế nào khi bị phạt, rồi ôm nó vào lòng và nói "mẹ thương con nhiều, mừng là con biết lỗi"... nên dần dần nó hiểu, mình phạt lỗi, chứ vẫn yêu thương nó. Nó sẽ vẫn tự tin và yêu mẹ, yêu bản thân. Có thể vì luyện thói quen từ bé nên cũng đơn giản thôi. Mỗi tuổi sẽ có những khó khăn riêng.
    Giờ con tôi lớn rồi, chững chạc hơn nhiều. Và vẫn bướng bỉnh một cách đáng yêu :D
    Mừng nhất là hai mẹ con vẫn thân thiết với nhau, chia sẻ nhiều chuyện với nhau ... :D
     
    namin thích bài này.
  11. namin

    namin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,243
    Đã được thích:
    438
    Điểm thành tích:
    223
    Bé nhà em được 13 tháng, đúng là em hay quát đánh con chỉ vì mỗi tội không chịu ăn, hoặc đang ăn thì nôn trớ ra. Không biết có phải mình hay mắng con mà con mỗi lần nhìn thấy bát cháo là giãy nảy lên, ưỡn người lên và không chịu ăn. Hic hic hic chẳng biết phải làm sao cả. Em cũng làm mặt giận khi con không chịu ăn thì bé cũng ra làm lành, ôm hôn mẹ tíu tít, nhưng sau đó tiếp tục ăn lại thì lại vẫn ưỡn người lên, khóc thét ầm ĩ. Mà càng ngày càng gào to hơn. Hic hic hic. Phải làm sao đây hả các Mẹ???
     
  12. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    em hãy thay đổi phương thức cho bé ăn được không.
    Bé nhà em 13 tháng, em có thể chuẩn bị 1 cái bát có nhiều ngăn (ngoài siêu thị có bán đấy). Rồi mỗi ngăn em để vài miếng thức ăn với các mầu sắc khác nhau. Ví dụ: cà rốt mầu đỏ, xu hào mầu xanh, thịt mầu nâu, trứng mầu vàng, cơm mầu trắng.
    Rồi em rửa tay cho bé, để bé tập bốc. Hoạt động bốc cơm lại làm tăng sự khéo léo của bàn tay và tăng cả sự phát triển não.
    Đồng thời việc ăn thú vị như vậy sẽ khiến bé ăn được nhiều hơn đấy em ạ.
     
  13. thanhaviis

    thanhaviis Banned

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Có đánh, nhưng chỉ đành nhẹ, coi như chưa đánh!
     
  14. Mẹ Huyền

    Mẹ Huyền Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì cũng hay đánh con,có khi còn giận ca chém thớt nữa.Tệ lắm
     
  15. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Lúc nào định oánh con, mẹ nó cứ nghĩ là:
    Mình đẻ nó ra, mình có xin phép nó đâu. Tại mình thích nó ra đấy chứ.
    Nó ra rồi, mình nuôi chưa đúng cách thì mới hư chứ.

    Nghĩ thế thì sẽ ko oánh con nữa, cậu ạ.
     
  16. AnhLinh

    AnhLinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Vào topic này em lại thấy day dứt lắm:cry:
     
  17. Zin Zin Baby

    Zin Zin Baby Đài Trang - 0918 139 240

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,161
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    hehe minh dong tinh voi ban :D
    suy nghi do rat hay va chi ly, nhung nhieu khi gian qua la mat khon, danh con xong rui lai thay thuong con nhieu hon. ( nhung chi la danh vao ban tay de doa con thui )
     
  18. Mig

    Mig Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    mình thì cũng đánh con 1 vài lần, nhưng kiểu vỗ nhẹ vào mông thôi, chứ đánh con hằn cả tay thì ko nỡ. con nó còn bé, đánh thế xót lắm, mà con thì hoặc là sợ mình, hoặc là sau này trơ đi thì sao.
     
  19. HaMabeo

    HaMabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    có ai nỡ đâu hả bạn
    nhưng ko như thế bé ko nhớ đc
    đau lòng 1 chút
    nhưng con nên ng` bạn ạ
     
  20. sinioko

    sinioko Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    uh. nhất trí với bạn Linh.. nhiều lúc cũng phải rắn 1 chút

    :D
     

Chia sẻ trang này