Mình thì hay mắng con mỗi lần con hư hoặc lăn ra ăn vạ, sau đó lúc cho con ti thì giải thích cho bé nghe là ngoan hay hư. Nhưng vấn đề là ở chỗ bà và bố lúc nào cũng chiều con, thích gì được đấy. Mẹ có mắng thì lại bênh bảo là nó còn bé biết gì mà mắng hay đánh nó. Thế thì biết làm sao được??
Mình cũng có đánh con nhưng thường mình chỉ đánh khi đã nhắc bé đến 3 lần mà bé cứ lờ đi và nếu đánh mình đánh vào mông bé bằng roi (nhỏ thôi) nhưng phải có đau. Thế nên về sau bé thấy mẹ cao giọng một cái là răm rắp ngay đặc biệt là những lúc không có bố bên cạnh (bé hiểu là sẽ không có ai để cầu cứu mà). Khi có 2 mẹ con với nhau thì bé sẽ rất hiểu là phải nghe lời mẹ và cư xử rất đàng hoàng hi hi. Kinh nghiệm của mình là khi yêu cầu bé thì chỉ nói thật ngắn gọn từ 2-3 từ thôi, bé sẽ dễ hiểu hơn.
yêu cho roi cho vọt mà, đôi khi cũng đừng xót con quá, vì tương lai con em mình đôi khi cũng phải cho ăn lượn ( theo cách nói của mẹ mình ngày xưa )
Thi thoảng mình cũng đánh con đấy. Xót đấy, khi thấy con khóc.... nhưng cố chịu vì có thế con mới ngoan lên. Bé mình thương lắm, mẹ la xong rồi cũng ôm chầm lấy mẹ mà thỏ thẻ "lần sau con kg hư nữa mẹ nhé". Thương con wa!:-D
có lẽ là pảhi dùng 1 biện pháp này trong 1 số trường hợp cụ thể còn ko thì ko nên làm vậy vì bản thân mình cũng ko muốn thế
thanks Đại Mỹ Nhân. Con gái mình đi học cũng thường xuyên làm mất đồ dùng học tập chưa nghĩ ra cách nào. Sáng kiến đó rất hay mình xin được thử nhé! Nói thật với các mẹ mình cũng hay đánh đòn con, nhưng xong rồi thì thấy có lỗi lắm, nhất là lúc nhin con ngủ. Thế nhưng lần sau con hư lại ko thể kìm chế đc. Mình co một cách tư kìm chế là viết mấy câu tiếng Anh lên tường(vì con mới học lớp 3 nên chưa biết nhiều) mỗi lần muốn kìm chế thì mình nhìn vào đó. Hic hic thương các con quá đi
Chia sẻ với nỗi lòng của các bà mẹ khi đánh con. Trước đây, khi bé nhà mình còn nhỏ, mình cũng đánh bé . Bây giờ , nhiều khi nghĩ lại mình thấy sợ, xót con lắm. Ngày đó mình cũng quan niệm là "yêu cho roi vọt, ghét , cho ngọt ngào", phải đánh con mới nên người.. Nhưng trong số bạn bè, những người bằng tuổi mình, mình thấy có những bạn không bao giờ bị đánh cả (mà giờ đây vẫn trưởng thành, thành đạt). Mình vẫn băn khoăn, tự hỏi hải chăng các bạn ý không bao giờ mắc những lỗi mà trẻ con thường mắc?
Tiểu thư nhà này ghê gớm thật. Nhưng em nghĩ bé biết nói nựng mẹ thế thì cũng dễ thỏa hiệp thôi. Chị cứ thử mặc cả với bé lúc có khách cũng ngoan thế này thì ko chỉ bố mẹ yêu mà khách đến chơi thấy con ngoan cũng yêu quý con lắm, khen con lắm xem sao. Trẻ nào cũng thích được khen mà. ^^
Gấu nhà mình gần 3 tuổi, bướng kinh khủng. Làm sai k chịu xin lỗi, bố mẹ dọa vứt ra đường (bế hẳn ra đường) mới chịu nói con xin lỗi. Mình cũng hay mạnh tay, hư là đánh vào tay, đánh mông ngay. Chỉ bực bà nội hay bênh cháu, làm cu cậu cứ bị mắng là gọi bà nội. Phải nói bà mấy lần là cháu hư là tại bà thì bà mới thôi k bênh nữa. Đánh con rồi cũng xót lắm, nhưng rất sợ k giáo dục nghiêm con lại hư.
Khi bé quá cứng đầu thì mình cũng đánh con, nhưng rất ít khi đánh bé, vì mỗi lần đánh con xong mình rất buồn!!!
Tớ hầu như chưa bao giờ phải sử dụng tới roi vọt với con. Kiên nhẫn, yêu thương, và đúng luật. Con gái mình cực kì sợ mẹ và có tiếng là ngoan. Bố mẹ tớ cũng nói yêu cho roi cho vọt, nhưng khi thấy tớ dạy con, các cụ rất đồng tình vì cháu ko bị ăn roi, tình cảm mẹ con rất tốt, con vẫn cực kì nể mẹ, và đặc biệt yêu mẹ. Và dĩ nhiên là cực kì ngoan Như vậy, ko phải vì tương lai con mà cho ăn roi được. Theo tớ, cho con ăn roi chỉ là do bố mẹ bất lực trước con cái thôi, sorry đã nói thẳng.
Mình rất tâm đắc với những điều gạch chân phía trên. Cảm ơn bạn. @all: Khi chúng ta cho con ăn roi, chúng ta thường thấy trẻ rất sợ và thường là tuân lệnh ngay. Vì thế chúng ta nghĩ rằng đó là cách tốt để dạy bảo con. Nhưng thực ra còn có nhiều các nữa để dạy, hướng dẫn con. Nhưng để tìm ra những cách đó thì bố mẹ phải rất kiên nhẫn vì mỗi bé mỗi tính, mỗi nết.
Ðề: Có mẹ nào đánh con chưa thì vào đây cho ý kiến với mình cũng đánh nhưng con mình ko sợ ,.....,,,mới mắng đã khóc lúc nào cũng dỗ bé sợ bé ko sợ mình... -đánh mà con cứ khóc chứ ko nín........mình phục 1 số mẹ đánh con tịt khóc còn con mình càng khóc,..dánh đau 1ty con vẫn khóc...lại phải nịnh thằng bé thì ôm mẹ khóc nức nở rồi sau cũng nín ====== lúc nào cũng nịnh bé sợ bé sẽ nũng nịu mẹ
Ðề: Có mẹ nào đánh con chưa thì vào đây cho ý kiến với nhiều khi bảo con ko nghe tức quá mh cũng tét đít
Ðề: Có mẹ nào đánh con chưa thì vào đây cho ý kiến với Có ai chưa đánh con mới là lạ đấy ạ. Nhiều lúc em phải kiềm chế vô cùng luôn và luôn tâm niệm: Nó còn nhỏ mà, chưa nhận thức đúng.