Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? e đi 24 và 55, bus mùa hè thì hay hơn chứ nhỉ, mùa hè các trường nghỉ hè , đi cũng ko đông như trong năm học.điều hòa mát lạnh, hihi, hồi 2010 e đi làm xe bus từ Nhật Tân đến tận Kim Giang cơ, 2 xe, hôm nào cũng dậy từ 6h mới kịp giờ làm, về thì hôm nào tới nhà cũng 7h30,hic,
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? e cũng giống mẹ này, hôm có xe ko dám di, ở quê còn chạy qua chạy lại, chứ ở hn thì ko dám
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? hì đi xe bus cũng hay lắm chị ạ, có hôm trời mưa mà cứ ngồi đến cuối bến em ko buồn xuống xong lại bắt tuyến trở lại vì có vế xe ( nên đi không tiếc tiền) chị đi bộ thế có mệt không nhiều khi cũng hơi mệt nhưng vui chị ạ.
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? hé hé thế mà chúng ta ko gặp nhau nhở xe 55 là lên đoạn hồ tây rồi qua long biên đúng ko mình đứng chờ xe 24 cũng thấy xe này đi qua nhiều lắm. đấy quen đi bus rùi nên cũng không ngại lắm chỉ ngại mưa thui hôm nào mưa thì mệt phét ây.
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? Thôi mà nàng, được ngồi 4 bánh đi làm còn ji, khỏi chạy xe mệt
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? uk chi đi buổi sáng thôi như tập thể dục í mà, buổi chiều làm mệt xã chị đón, giá nó gần hơn 500m thì tốt, nhưng chị cũng thấy vui vì điều đó, nhiều người lại có quan điểm thấy cô í phải đi bộ hay đi xe buýt đi làm lại thấy thương cho hoàn cảnh của cô í ặc chi thấy quan điểm đó thật là sai, chắc gì đi xe máy đã hạnh phúc hơn chưa kể nguy cơ tai nạn, mệt mỏi do tắc đường là rất cao hì
Ðề: Re: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? uhm gần trạm bus thì tiện nắng nóng đi xe bus cũng có điều hòa nên cũng mát nhưng mình phải đi bộ mất 10p mới đến công ty ấy
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? hé hé nhiều khi cứ nghĩ làm xong có hẳn con xe to uỵch đến đón mà lòng vui như mở cờ trong bụng ấy
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? ở Hn ko vướng con cái thì em thấy đi xe buýt là tiện nhất. mưa nắng ko lo. đi xe máy vừa tốn xăng vừa ô nhiễm môi trường
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? Giống hệt mình hồi trong Tết và sau Tết, tớ cũng đi làm 10km mà. 5h30 mới đc nghỉ, về đến nhà là 7h, ko muốn làm gì luôn. Nhưng giờ vay mua xe máy đi làm rồi. hì hì, giờ nợ mỗi bố mẹ nữa cố lên nàng nhé
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? hì đúng đó chị, khổ lắm các chị cơ quan em cứ bảo là sao khổ thế em nắng mưa cũng đi xe bus nhưng em thấy cũng vui mà thỉnh thoảng trên xe nghĩ vu vơ bật bài hát lên nghe cũng thấy hay đúng tâm trạng chị ạ không biết có phải em lãng mạn quá ko nữa em hay xem phim hàn nữa. thỉnh thoảng em ngồi trên xe bus cũng thấy cảnh tai nạn ở đường mà ko giám nhìn lại
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? hì uhm tớ cũng toàn thế thôi tớ ở trọ mấy em ở xóm cứ bảo là chị ra ngoài từ sáng sớm tinh mơ và về nhà lúc mặt trời khuất núi hiếm lắm mới nhìn thấy mặt chị. hì cũng phấn đấu đây bố mẹ mua cho cái xe nhưng mà lại cho thằng em đi vì nó đi học và thực hành xa quá chị đành đi xe bus, nhiều lúc cũng vui mà.
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? Mẹ này đi làm giờ giấc giống y chang tớ. Tớ cũng trường kỳ xe bus đây. Nhà ở nội thành nhưng làm tận ngoại thành, khoảng cách tầm 30km, đi 2-3 tuyến xe bus mới tới nơi. Trung bình mỗi lượt đi mất 1,5 - 2 tiếng.
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? Hic em ko đi đc xe buýt đi các loại xe khác ko sao mà đi xe buýt say gần chết, mà nắng nóng này đợi xe chắc em lăn ra giữa đg hic
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? có lẽ gặp nhau ở điểm trung chuyển Cầu Giấy đới, mình đi về Chợ Bưởi thôi, chưa tới hồ tây. thế sao mình đợi 55 toàn thấy 24 nhỉ^^
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? đi xe bus mà ko chen chúc, ko lái ẩu thì mình cũng đi mỗi tội xe bus ở VN thì chán quá
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? Hì thế mẹ nó không đi được rồi, mẹ nó bị say đi mùa hè thế này không chịu được đâu đông đúc lắm thỉnh thoảng có tuyến ít người còn được ngồi chứ như mình nè đi tuyến 32, với 24 thì ôi thôi chỉ có đứng thôi nhé hì có lẽ nào mà mình ko nhận ra nhau không hì đúng thật mẹ nó ạ, xe bus VN không được như nước khác. cũng có nhiều tuyến ok phét mẹ nó ạ, nhiều tuyến cũng dễ chịu nhiều tuyến thì khó chịu lắm.
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? hì giống nhau thế, mệt lắm ấy nhưng mà nhiều lúc cũng vui cảnh chạy nhanh cho kịp tuyến mà hôm nào đi giầy cao gót với váy thì ôi thôi chú xe bus chờ cháu với
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? hì bây giờ lại ra bắt xe về đây các mẹ ạ