Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? Đi bus sướng chứ các bạn, ngồi điều hòa mát rượi, trong khi đi đằng sau xe bus đúng là cực hình, nó xả khói bụi vào mặt thì kinh khủng khiếp
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? đi xe bus đúng là có cái hay riêng, mùa hè nóng bức thế này đi xe bus có điều hòa thấy thích, cơ mà nếu cty cách xa điểm đỗ xe bus thì đi bộ cũng mệt ạ, như cty m chẳng hạn. sáng đi bộ ra bến xe bus mất 10ph. tới gần cty đi bộ khoảng 15ph. mệt lắm, m lại thuộc top lười vận động, lười đi bộ nữa chứ
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? t ở qninh chỗ làm cũng cách 20km, di mất có 30' thôi à mà dc cái xe bus ở nhà ko đông đúc chật chội như hồi sv phải bon chen mới lóp ngóp leo lên dc cái xe bus
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? hì hì thì được cái khoản đó cũng thích chị ạ, nhất là trời nắng mà đi xe máy mùi xăng dầu rồi hơi xe bốc lên khó chịu lắm ạ
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? hé hé em đang thừa cân nên em cũng tranh thủ đi bộ chị ạ, nhất là lúc về cũng muộn muộn ít người nên được thể tập thể dục nhưng về vẫn ăn ngủ tì tì chẳng thấy giảm mấy
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? bà này định tiết kiệm tiền để lấy chồng đây hả...hehe tôi thì say xe nên ko dám xài xe bus, chỉ xài xe " căng hải" thui
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? hí thích thế, mẹ nó tiện thì cứ đi xe bus cho lành vừa an toàn vì đường xá xa xôi lại nắng mưa cũng đỡ nữa
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? hé hé uhm đang tích cóp tiền để xây nhà, ở vậy chứ chồng con gì MEBAOCONG hé hé
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? m đi xe bus thì sợ say xe, với lại cty m cách có 4km nên đi xe máy cho tiện, chứ đi từ bến xe bus vào cty, chiều lại từ cty ra xe bus thì mệt lắm.
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? mình nghĩ là cách nhiều nên đi xe bus còn gần thì có xe máy nên đi xe máy, mình ở xa nên đi xe máy cũng mệt nên mình chọn đi xe bus đấy mà có con cái rồi đi xe máy còn có thời gian mà chăm con chứ.
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? các mẹ ơi em về đây, mẹ nào đi xe bus thì hnay hơi đông nha các em lên thi đại học ạ
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? Mình nhà gần lại đi bộ lên lâu rồi ko biết cảm giác tắc đường hi sống ở hà nội nhà gần cơ quan mình thấy hạnh phúc vô cùng
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? Hic, đi làm xa thế này cực quá. Sắp tới cv của mình cách nhà tầm 10km mà mình còn đang ngại đây
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? mình ghét đi xe bus vì xe bus chạy ẩu lắm , chen chúc nữa , nhìu khi lên đó bị móc túi nữa
Ðề: Re: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? thế à mẹ nó, hu 10km đi đi về về là là tầm 20km đi thì cũng được mẹ nó tính đi xe máy hay xe bus nếu tiện xe bus thì đi xe bus cũng được mẹ nó ạ. mùa đông ấm mà mùa hè đỡ nắng. uhm đúng mẹ nó ạ, may mà từ khi mình đi chưa bị trò móc túi lần nào thấy các em sinh viên bảo cũng hay bị móc lắm. hú hú em đi xe bus đi vào công ty tầm 10p đây kém gì mẹ nó đâu hé hé mà từ nhà ra chỗ xe bus cũng 10p
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? Mẹ này giống mình cách đây hơn 1 năm quá. Nhà mình bên Đông Anh làm ở Cầu Giấy, sáng nào cũng 7h sáng ra khỏi nhà, tối 7h tối về tới nhà ( mang tiếng làm 8h15 hết giờ 5h30) hix, thời gian đi và làm việc mất tận 12 tiếng liền, được cái ngồi xe bus hnao ko đông thì được ngồi thảnh thơi nghe nhạc, gật gù hoặc nhắn tin lướt web trên xe bus, nhưng hnao mà đông thì dẫm đạp lên chân nhau thôi rồi. Nhưng mình vẫn thích đi xe bus vì nó an toàn và thoải mái, ngại mỗi chờ đợi lâu thôi. Giờ thì hem đi nữa vì lấy chồng đi làm ở gần cty rồi nên fai đi xe máy, ứ đi xe bus được nữa
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? Nếu gần bến xe bus thì đi rất tiện. mưa ko đến mặt,nắng ko đến đầu.tiếc là mình bị say xe,huhu.
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? hì mẹ này sướng em cũng đang mong lấy chồng đây mà chưa được hú hú nên chắc phải đi thế này một thời gian nữa mà giờ cũng 25 tuổi rồi lo quá ấy say xe thì không đi được đâu mệt lắm hồi làm sinh viên mình tập mãi đấy
Ðề: Có mẹ nào đi xe bus đi làm như em không ????????????????? Thường thì các chú xe bus đóng cửa cái rầm, vọt lẹ mặc cho giày cao gót và váy juyp xinh tươi cùng nắng vàng hay mưa bão. Xe bus trưng khẩu hiệu văn minh to đùng mà chính những nhân viên xe bus nhiều khi cư xử cực kỳ thiếu văn minh. Ngẫm kỹ thì ko khác gì họ tự lấy tay tát vào chính mặt họ vậy. Đơn cử 1 ví dụ nhỏ, trong bảng nội quy có cái dòng to đùng giữ trật tự trên xe bus, vậy mà các bác ý nói chuyện với nhau trên xe cứ ông ổng như chỗ không người; thế mà hành khách nói hơi to 1,2 câu đã bị quát té tát rồi. Tuy nhiên, đi xe bus trường kỳ rồi mình vẫn thấy xe bus ưu nhiều hơn nhược. Vẫn khuyến khích các mẹ đi xe bus để giảm tắc đường và giảm ô nhiễm môi trường.