Mọi người nói sao nếu bị người thân suốt ngày đèo đẽo xin xỏ, cho vay. Ông chú cứ kêu đi đầu tư này nọ, lãi cao này nọ mà bản thân mình thì không muốn cho vay. Nhưng lại chẳng biết nói thế nào. Không cho thì bị nó xấu là ky bo, người nhà cũng bủn xỉn, chết cũng phải chôn cùng tiền. Lỡ mà cho vay thì mùa quýt mới được trả (vì theo em vụ đầu tư đó không có tính khả thi mà em nghi ông này lại đi đánh bạc) Biết phải làm sao đây!
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? Ng thân nhà m k ai vô ý vậy. Vs cả nếu có m cũng từ chối.
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? Mất lòng trc đc lòng sau chị ơi, tử tế thì ko nói chứ có dấu hiệu cờ bạc thì tốt nhất là ko. Tiền mồ hôi nc mắt của mình đưa cho nhỡ đâu mất hết ko đòi đc thì chết.
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? mất lòng trước đc lòng sau, cứ nói thẳng là chị ko muốn hoặc tìm lí do nào đó đi chớ
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? Nếu là mình, mình từ chối thẳng thừng luôn. Mang tiếng ki bo ah? Thf đã sao nào? Cứ phải cho ng khác vay tiền mới đc gọi là ko ki bo ah? Bạn ko việc j phải ngại chuyện từ chối cả. Tiền do mình đổ mồ hôi công sức ra mới có,chứ có phải lá cây đâu mà đầu tư,cho vay vào chỗ ko đâu,1 đi ko trở lại như thế chứ. Mong bạn có sự lựa chọn sáng suốt!
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? Ôi rồi ôi chủ top giống mình thế chứ lại . Lúc khó khăn thì chả thấy ma nào hỏi , đến khi có thì hết ông này bà khác hỏi thăm chả hiểu người quen ở đâu ra lắm thế . Không cho vay thì bảo ky bo , cho vay ít thì bảo vay thế này thì chả bõ , vay nhìu thì mất tăm , mất sủi . Mới đầu mình còn cho vay về sau mình chịu ko nổi mình nhắc nhở luôn thế là hết cả vay lẫn mượn . Tốt nhất là chủ top bảo dạo này em đang đầu tư làm ăn còn phải tính đi vay ngân hàng thêm một ít anh , chị , cô chú chờ em trúng quả này em lấy về em cho anh chị vay sau nhé . Thế là vẹn cả đôi đường
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? Ko cho vay thì còn người nhà. Cho vay rồi thành người dưng luôn các bác nhể
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? Ôi mình thì cũng có đứa em c. không cho không dc vì c mình chiều em vô điều kiện. 30t đầu rồi mà còn chưa kiếm dc đồng nào chán chết mà ko dc chết.
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? nhà mình là nghèo nhất rồi nên các bác thường cho thêm chứ không bao h xin xỏ gì cả chị e có thì giúp nhau thôi
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? Cho vay cũng tùy người thôi bạn ơi, thấy có khả năng trả thì cho vay, không thì từ chối luôn. Như hàng xóm nhà tớ hay sang vay vài chục đi đám ma, đám cưới, tớ xác định biếu luôn nên không từ chối, nhưng vay tiền triệu thì tớ thẳng thừng luôn, cháu không có tiền, cho nó dễ sống bạn ạ. Nói thì nói vậy, nhưng anh em trong nhà cũng khó từ chối mà, tớ đang cho vay hơn 100tr, toàn chỗ thân tình, hic. Nghĩ giờ mà cần đột xuất không biết có dám đòi không nữa.
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? nếu anh chị em ruột thịt vay ít lúc ốm đâu, mua nhà cửa nếu có thì cho vay, còn vay vào các mục đích khác thì từ chối thắng là không có, mất lòng trước nhưng được lòng sau. còn có mà ruột thịt vay ít lúc đau ốm hay mua nhà cửa thì hơi ki bo thật, chỉ có ở một mình được thôi.
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? ngai lam, nhieu khi khong dam tu choi thang, toan phai vong vo tam quoc
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? em thì chả ai hỏi vay, căn bản em ko có tiền, em cũng ko bao giờ nghĩ cho vay để bài bạc cả.tiền mình như thế có khác gì thả gà ra mà đuổi đâu
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? e cũng gặp rồi, pải chịu thôi, mình làm j có mà cho vay, mất lòng trc đc lòng sau, mà chả đc lòng sau thì cũng tránh đc ối va chạm:|
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? Em nghĩ là cũng cho vay tùy từng người thôi, phải xem người ta có khả năng trả không? Nếu mà dạng suốt ngày vay mà không thấy trả thì mn cứ từ chối thẳng thừng đi ạ
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? Mình chỉ bị bạn bè hỏi mượn thôi. Là những bạn xã giao, không thân. Còn thân thì biết mình như nào nên không ai hỏi mượn cả
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? Quan điểm của em là ko cho vay mấy chỗ như thế, càng thân càng khó đòi, tùy vào hoàn cảnh nhưng giờ anh em ruột thịt rồi mẹ con còn oánh chém nhau vì tiền nên em sợ lắm
Ðề: Có mẹ nào hay bị người thân xin xỏ chưa? Mình như bạn mình cũng từ chối. Vì tùy người mới cho vay đc. Ai ko tin tưởng thì mình không cho vay đâu. Lúc ko đôi được lại mất lòng nhau ra.