Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Thật sự thì mình cũng thấy như vậy là lựa chọn tốt nhất cho mình bây giờ. Hiện tại mình vẫn đi dạy, và mới tập tành kinh doanh, chỉ mới kinh doanh online thôi, chưa dám làm gì hoành tráng hết, online mà cũng chỉ mỗi quảng bá trên LCM thôi, chưa lên trang thứ hai nữa, hihi. Vậy nên như pandagau nói thì với mình là rất đúng á. Mình mới làm, chưa có thu nhập từ KD nhiều, làm nghề chuyên môn của mình song song thì đỡ nặng nhẹ chuyện bán được hay không, có thời gian chăm chút cho chất lượng hàng của mình nữa. Có người nói đứng 2 chân thì không vững, thật chả biết làm sao.
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Em may mắn hơn mẹ nó là ra trường kiếm được cv cũng gọi là tạm ổn. Nhưng cái gì cũng có giá của mẹ nó à! Em lại ko có nhiều thời gian cho con cái và gia đình. Còn việc KD cũng tốt mà mẹ nó, mới đầu có vất vả khó khăn nhưng cv tự do mình ko phải phụ thuộc vào ai cả.
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? em đang định bỏ đh để đi làm nè ! híc híc chẳng biết có nên kô
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? học xong đã mẹ nó ạ. vẫn phải có cái làm vốn
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? có em vào điểm danh, học 4 năm rưỡi, học quản trị+ tiếng anh, ra trường đi làm mấy năm rồi, giờ cũng ở nhà đây mẹ cháu ạ. làm gì thì làm miễn là mình cảm thấy vui, chứ cứ bảo đi làm mà căng thẳng suốt cũng ko đc mà ở nhà đâm ra chán nản nhụt chí cũng ko nên. quan trọng là có chồng mẹ cháu động viên và sát cánh bên mẹ cháu, để dù mẹ cháu đi làm hay ở nhà cũng vẫn được tôn trọng và khuyến khích ạ.em được cái may mắn, lúc nào chồng em cũng động viên rằng: em quyết định như nào cũng được, miễn là anh thấy em vui! chúc mẹ cháu sẽ tìm ra niềm vui trong công việc ạ!
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? k nên ạ, có cái bằng rồi mẹ nó muốn đi làm vẫn chưa muộn
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? có iem, bán hải sản hàng năm nay rồi ...............................
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? nghe cái Tít giống em quá bác ơi em chưa đi làm ngày nào bán hàng hơn 2,5 năm nay rồi
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Em cũng học DH ra. nhưng khó xin việc quá. Giờ đang tìm việc gì có thể làm online tại nhà đây. Em cũng muốn kinh doanh nhưng vốn lại ít
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? e cũng thấy rất nhiều mẹ học DH ra nhưng lại tự mình làm chủ kd, chứ đi làm công ăn lương thì mướt mải lắm ạ. Có khi ở nhà kd còn lơì hơn nhiều
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Hix, em cũng như mẹ nó đây, chỉ khác là em chưa có gia đình mà đang thất nghiệp, học hành cũng ổn mà long đong qá, mới ở nhà một thời gian mà chán quá ạ. Giờ chỉ muốn kiếm có đợt thi công chức nào cố gắng thi thử xem sao, chứ em cũng ko hi vọng j nhiều. Em cũng đang tính đến sẽ kinh doanh. Chúc mẹ nó sớm tìm ra được hướng đi cho mình
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? e thích vừa đi làm vừa kết hợp kinh doanh. nhưng thực sự e nghĩ nếu cviec ổn định thì tốt chứ kinh doanh thì kinh tế sẽ ổn định hơn
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? mình là boy,học xong,đi làm thuê xong, về nhà bán hàng cũng được gần 11 tháng rồi cuối tháng 3 là tròn 1 năm nghiệp bán hàng,nhiều khi nghĩ vứt cái bằng 1 xó cũng phí nhưng mà giờ xin việc khó khăn,lương lậu cũng ko cao,nên thoai cứ đi theo con đường mình đang đi vậy
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Mục đích của việc học đại học cũng chỉ là có một công việc ổn định để có thể nuôi sống bản thân. Vậy thì cuối cùng cũng chỉ là kiếm tiền thôi. Như em đây, cũng 4 năm đại học rồi nhưng đi làm em thấy ngán ngẩm lắm. Căng thẳng mệt mỏi mà thời gian lúc nào cũng bị o ép, con cái thì chăm sóc chẳng được chu đáo. Em chưa tính ra nên kinh doanh gì nữa và cũng chưa có tiền nữa. Mẹ nó cố lên nhé.
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Thực ra ở Việt Nam mình học gì và ra làm gì lại ko liên quan đến nhau bạn ạ . Bạn mở cửa hàng kinh doanh cũng có cái hay đó là mình có thể chủ động thời gian, có time chăm sóc gia đình con cái hơn ...
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Em ơi cháu chị học cấp 3 Chu Văn An (thi đỗ) sau đó đi học rùi đỗ đại học ngọai thương , khi tốt nghiệp đỗ lại giỏi. . Ra trường yêu và lấy chồng nhà ở hàng mã . Bây giờ thì chở thành bà chủ bán đồ chơi ở phố hàng mã.bao nhiêu công học ko có Liên quan gì đến bán hàng cả.Vì thế em hãy nghĩ thoáng hơn em à . Mình cứ chiụ khó là làm được hết ,công việc gì cũng được miễn không phải Buôn gian bán lận là được em nhé.
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? Em cũng học xong rồi đi làm đc mấy tháng, lương chả đủ tiền ăn và xăng h ở nhà khf hờ sinh rôi, kinh doanh bây h cũng khó cơ
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? nói chung mình phải đi làm việc cho bỏ công học hành bạn ạ. Tuy nhiên thời buổi khó khăn bạn ko nên nề hà công việc miễn có là tốt rồi
Ðề: Có mẹ nào học đại học xong lấy chồng ở nhà bán hàng không? hu hu chủ top học giỏi thế, em cũng thấy tiếc. Cơ mà như em bằng ko đẹp thì cầm chắc ra trường thất nghiệp rồi, buồn quá. Em học xong cao đẳng lấy chồng luôn, rồi sinh cháu. Khi con đc 1 tuổi thì em bắt đầu đi học liên thông lên Đại Học, tuần 3 buổi, lúc nào đi học thì nhờ bag nội trông. Ngày trước học cao đẳng, gia đình khó khăn, em vừa học vừa làm nên kết quả kém, bằng tr.b. Bây giờ đi học ĐH, kinh tế bớt khó khăn thì vướng con nhỏ, cả ngày tối mắt tồi mũi, đến đêm con ngủ thì mình cũng mệt phờ chẳng còn mấy sức mà học bài, em thất nghiệp, ở nhà chăm con nên ngửa tay xin tiền chồng để "cảm ơn" thầy thì nhục lắm, chồng em sẽ cười khẩy, rồi lại nói tưởng vợ học hành giỏi thế nào (trước khi gia đình em gặp chuyện em nổi tiếng học giỏi ạ), rồi lại quy ra tiền sữa cho con làm em xót ruột lắm. Mà cái đà này ko biết em đạt nổi bằng khá ko nữa, thời buổi kinh tế khó khăn, tấm bằng giỏi còn thất nghiệp đầy ra, chứ em cầm bằng khá hay tr.b đi xin việc thì chắc gì đã có việc Mọi việc với em bây giờ lu bù quá, chăm con từ sáng đến đêm, 1 ngày rảnh đc ra 3 tiếng mà vừa học, lại vừa muốn kinh doanh cái gì đó nho nhỏ để bớt xin chồng đồng nào tốt đồng nấy. Em đang ko biết xoay sở ra sao đây các mẹ ạ.........